“Sao cậu không tới gần người khác và cũng không để người
khác tới gần cậu thế?”
“Còn cậu vì sao lại tới gần người khác và để người khác tới
gần mình?”
Kể từ khi bị mẹ bỏ rơi, Ban Yoon Hwan lựa chọn sống tách biệt
với thế giới và tê liệt cảm xúc của chính bản thân mình. Cậu làm thêm cả sáng sớm
lẫn đêm khuya và đến trường chỉ để ngủ, không quan tâm tới việc học hành hay kết
bạn với bất kỳ ai. Song cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu và Ji Na Ru - cô bạn cùng
lớp bị bắt nạt và cô lập đã kéo hai tâm hồn cô độc lại gần nhau, học cách bước
vào thế giới của người khác qua cầu nối là nỗi đau của mỗi người. Đối mặt với
những tổn thương và mông lung của tuổi thanh xuân, cuối cùng liệu họ có thể tìm
ra con đường cho riêng mình…
mời bạn đón đọc.Thông tin chi tiết
- Tác giả: Ha Woon Lim
- Người dịch: Thục Anh
- Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
- Nhà phát hành: AZ books
- Mã sản phẩm: 8936186546235
- Khối lượng: 330.00 gam
- Định dạng: Bìa mềm
- Số trang: 296
- Ngày phát hành: 30/11/2019
- Kích thước: 13 x 19 cm
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt