Đức Phật chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào trong
đời cả. Ngài ra đời cách đây khoảng hai nghìn năm trăm năm về trước, lớn lên
với thân phận một hoàng tử sống trong nhung lụa tại xứ Ấn Độ cổ đại, nhưng Ngài
đã từ bỏ mọi giàu sang để làm nhà tu hành khất thực và trở thành một bậc thầy
tâm linh được người ta tôn sùng.
Có những người trong chúng ta ghét bỏ công việc. Ở
thời đại này, thật khó mà gặp được người thật sự yêu mến công việc của mình. Có
quá nhiều người đang làm việc nhiều giờ trong những công việc mà họ ghét cay
ghét đắng. Dù bằng cách này hay cách khác, đa số chúng ta vẫn đang dành phần
lớn cuộc sống trưởng thành của mình cho công việc.
Không chỉ vậy, những người đủ may mắn để cảm thấy yêu
mến công việc mình đang làm cũng có nỗi khổ tâm riêng. Đó có thể là những áp
lực không ngừng, sự thiếu thốn nguồn lực hay cách hành xử khó chịu từ phía đồng
nghiệp hoặc khách hàng. Hoặc công việc có thể tốt, nhưng bạn vẫn ước giá như
công việc ít đi một chút. Dường như tất cả những ai đang làm trong các ngành
nghề có yêu cầu cao đều gặp khó khăn trong việc duy trì sự cân bằng giữa công
việc và cuộc sống.
Sự thể không nhất thiết phải như vậy. Và Đức Phật biết
điều này từ hai nghìn năm trăm năm về trước mà không cần phải đặt chân vào bất
cứ một văn phòng nào. Khi Đức Phật đạt được sự giác ngộ – thời điểm mà về cơ
bản Ngài trở thành Phật (Buddha), có nghĩa là người thức tỉnh – thì Ngài đã
liệt kê “chánh nghiệp” là một trong số bát chánh đạo dẫn con người tới một cuộc
đời được khai sáng. Bằng cách nào đó, Ngài đã hiểu được công việc rất quan
trọng, và làm việc sao cho đúng hết sức cần thiết bởi Đức Phật đã hiểu hầu hết
chúng ta đều dành thời gian không ngủ để làm việc, và con đường để khai sáng
chính là nằm ở đó.
Đó cũng chính là chủ đề cuốn sách này muốn đề cập: làm
thế nào để công việc không chỉ còn là một mối bận tâm khác, mà trở thành một
phần không thể tách rời của sự thức tỉnh thật sự.
Cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu tại sao Đức Phật –
một người chưa bao giờ đi làm – lại đặt “chánh nghiệp” ở vị trí quan trọng như
thế. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ khám phá làm thế nào để tìm ra cách làm việc
“đúng đắn” theo mọi nghĩa của từ này: đúng cho bạn, cho sức khỏe của bạn, cho
tinh thần của bạn và cho cả thế giới.
Dù không có kinh nghiệm làm công ăn lương, nhưng Đức
Phật thật sự có rất nhiều điều để nói về công việc trong tất cả những bài giảng
của Ngài về sau này. Một số lời răn của Ngài vừa cụ thể, vừa rất đỗi đời thường
(chẳng hạn, Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh những nghề nghiệp liên quan đến
vũ khí, buôn người hay buôn bán chất gây nghiện). Nhưng một khi bạn đã hiểu
được những điều hết sức đơn giản này, bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn cái tổng thể.
Bạn không cần bỏ việc để đi tìm sự giác ngộ. Thậm chí
bỏ việc cũng chẳng có ích gì. Cuộc đời của Đức Phật giống như một giấc mơ Mỹ
đảo ngược: khởi đầu trong giàu sang phú quý và đến cuối cùng không một xu dính
túi.
Cuối cùng, hạnh phúc và sự viên mãn trong công việc
cũng phụ thuộc vào cùng những thứ sẽ mang lại hạnh phúc và sự viên mãn cho
chúng ở bất cứ đâu. Như bất kỳ việc đáng giá nào, không hề có con đường tắt.
Nhưng cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn thấy cách để vận dụng những hướng dẫn đơn giản
của Đức Phật vào cuộc sống hằng ngày nơi công sở cũng như trong mọi công việc
khác. Bạn sẽ sớm thấy mình vừa đạt được sự tỉnh giác (wak-ing up - hay còn gọi
là tỉnh thức - ND), vừa hoàn thành tốt công việc của bản thân.
Mời bạn đón đọc.
Thông tin chi tiết
- Tác giả: Dan Zigmond
- Người dịch: Hoàng Long
- Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
- Nhà phát hành: Sách Dân Trí
- Mã sản phẩm: 9786043080766
- Khối lượng: 330.00 gam
- Định dạng: Bìa mềm
- Số trang: 296
- Ngày phát hành: 05/10/2020
- Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt