Loading...
  • Miễn phí giao hàng
     
    Miễn phí giao hàng toàn quốc cho Đơn hàng từ 250.000đ.
  • 80.000 tựa sách
     
    Với hơn 80,000 đầu sách trong mọi lĩnh vực (và tiếp tục tăng mỗi ngày), Vinabook.com tự hào là nhà sách trên mạng có số lượng đầu sách lớn nhất Việt Nam, bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
  • Vinabook Reader
     
    Hơn 10,000 tựa sách và tạp chí trong thư viện sách khổng lồ của Vinabook Reader mọi lúc mọi nơi chỉ từ 825đ/ngày
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline: 1900 6401
     
    Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 6 ngày trong tuần
    Thứ 2 - 6: hoạt động từ 8:00 - 17:00
    T7 - Chủ nhật: Quý khách vui lòng để lại tin nhắn qua email hotro@vinabook.com Chúng tôi sẽ xử lý email sớm nhất giúp quý khách.

Tự truyện của người cha xin sữa nuôi con

Trình Tuấn (1984) được nhiều người biết tới như một người cha đơn thân đi xin sữa của các bà mẹ cho con mình. Anh từng dự định viết một cuốn sách về tình yêu với TP HCM, với những con người tốt đẹp anh gặp trong đời, nhưng không đủ thời gian thực hiện.

Giữa năm 2014, chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy - một biên tập viên sách - tình cờ biết đến câu chuyện "gà trống nuôi con" của Trình Tuấn. Xúc động trước câu chuyện, chị đề nghị anh viết lại thành sách. Trình Tuấn quá bận rộn với công việc mưu sinh, chăm con, nên chị Diệu Thủy chấp bút cho tự truyện Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Cuốn sách mới được công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế Giới phát hành.

body-Ba-muon-6714-1430887545.jpg

Sách "Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ".

Trong cuốn sách, câu chuyện người cha đơn thân đi xin sữa về nuôi con một lần nữa được kể lại chi tiết, xúc động. Cũng như bao đôi trẻ khác, vợ chồng Trình Tuấn mới cưới, sống trong cảnh tằn tiện và phấn đấu cho tương lai. Họ mới đón đứa con đầu lòng. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ mười ngày sau khi sinh con, người vợ qua đời vì băng huyết. Đau đớn, anh những muốn buông tay tất cả để ra đi cùng vợ. Nhưng vì đứa con nhỏ mới chào đời, anh ở lại, sống và nuôi con với tất cả tình thương, trách nhiệm.

Giống như những ông bố bất ngờ rơi vào cảnh "gà trống nuôi con", Trình Tuấn loay hoay, vụng về trong những ngày đầu tiên. Tự hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương và sức lực có thể để chăm sóc và bao bọc con, anh phải học và tự thực hiện mọi công việc của một người mẹ. Trình Tuấn tự cho con ăn, tắm táp, chăm con ốm... thậm chí chuyển nhà để mang lại không khí sống thoáng cho con. Hiểu được sự vô giá của sữa mẹ, anh lặn lội suốt hai năm đi xin sữa về nuôi bé Ủn (tên thân mật con gái anh).

Không dừng lại ở đó, Trình Tuấn thành lập cộng đồng "Ngân Hàng Sữa Mẹ" (hiện có 17.000 thành viên) để những người nuôi con nhỏ chia sẻ nguồn sữa đến những em bé thiệt thòi. Anh không chỉ thực hiện hành trình sữa mẹ cho con gái của mình, mà còn cho biết bao "thiên thần" nhỏ khác.

Cuốn sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ kể câu chuyện xin sữa nuôi con, mà còn kể những câu chuyện đẹp trong cuộc đời Trình Tuấn. Robocon là một kỷ niệm đáng nhớ. Anh dấn thân vào hành trình Robocon (cuộc thi sáng chế robot dành cho sinh viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương) từ khi còn là một học trò nghèo ở Đô Lương, Nghệ An. Niềm đam mê robot khiến anh không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để bước chân vào thế giới đó. Anh thi vào Đại học Bách Khoa TP HCM, rồi ứng cử vào đội tuyển Robocon, trở thành người thiết kế trong đội. Năm 2006, Trình Tuấn cùng đồng đội mang về giải vô địch cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương, anh còn giành thêm giải thiết kế xuất sắc. Hành trình robot của Trình Tuấn được kể trong sách không chỉ là một thành tích, mà còn là câu chuyện của một cậu học trò nghèo, quyết tâm theo đuổi đam mê.

Là người giàu năng lượng sáng tạo, Trình Tuấn không thích công việc làm công ăn lương ổn định. Anh có nhiều dự án và tham vọng, và quyết thực hiện chúng trong lúc ví tiền rỗng không. Nhiều khi, anh dùng thẻ tín dụng để trả tiền thuê nhà, mua bỉm cho con, rồi tới cuối tháng xoay xở tiền trả lại ngân hàng. Tuy sống trong cảnh chật vật, anh kiên trì theo đuổi những dự án của mình. Dự án anh ấp ủ lâu nhất là "baby Me" - một ứng dụng cho điện thoại thông minh - giúp các ông bố, bà mẹ chăm sóc con cái trong hành trình phát triển của bé. Ý tưởng này xuất phát từ chính những ngày tháng nuôi con gian nan và được một quỹ đầu tư của Mỹ hỗ trợ. Bên cạnh đó, Trình Tuấn cũng thực hiện một ứng dụng quản lý hồ sơ bệnh lý, giúp mỗi người có thể theo dõi những lần khám, chữa bệnh của mình. Việc lưu giữ hồ sơ bệnh lý không chỉ giúp cho mỗi bệnh nhân, bác sĩ trong quá trình điều trị, mà còn hữu ích đối với các nhà quản lý y tế.

Cuộc đời Trình Tuấn là những hành trình của đam mê, nhiệt huyết và lòng nhân ái, thể hiện qua 3 phần chính của sách: Sữa mẹ, Robocon, Hành trình khởi nghiệp. Bất cứ trong hành trình nào, Trình Tuấn cũng hết mình cho niềm tin, ước mơ. Câu chuyện của anh là một lời khẳng định: dẫu có bao bề bộn, cuộc sống không bao giờ mất đi những điều tốt đẹp. 

Lam Thu