Mai người có về thăm Chàng Riệc
Rừng cũ Tây Ninh lá rụng mùa
Thắp nén hương lòng thương đất chết
Xương tàn cốt rụi đạn bom mưa
Mai người có về thăm rừng cũ
Tôi gởi tình tôi trả lại rừng
Tôi gởi hồn tôi trăng biệt xứ
Sợi buồn treo dốc núi mù sương
Mai người có về thăm Chàng Riệc
Lối cũ rừng xưa gió xạc xào
Chiến sĩ bồi hồi đau đáu mắt
Mồ chôn thất lạc biết phương nao!? (Trần Bảo Định - 1981)
Mời bạn đón đọc.Thông tin chi tiết
- Tác giả: Trần Bảo Định
- Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
- Nhà phát hành: NXBTH TPHCM
- Mã sản phẩm: 9786045833315
- Khối lượng: 396.00 gam
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Định dạng: Bìa mềm
- Kích thước: 13 x 20 cm
- Ngày phát hành: 29/02/2020
- Số trang: 356