“Mất bao nhiêu thời gian phân tích để bộ não đưa ra quyết định
bạn thích một ai đó?”
“Chưa đến một phần nghìn giây.”
Thế nhưng, lần đầu tiên thì bao giờ cũng đặc biệt hơn tất thảy.
Đó là những cảm xúc, trải nghiệm non nớt chỉ có thể đến một
lần trong đời và rất có thể - yếu ớt mà vụt đi trong một thoáng của cuộc đời.
“Sao tình đầu chẳng mãi dài lâu?”, bạn có nghĩ tới câu hỏi
này chứ, khi lật mở từng trang nhật ký của chính mình? Có nhớ được khuôn mặt trẻ
trung của người khiến trái tim bạn rung rinh vào một chiều đầy nắng khi gắn liền
nhau vào những dự định của tương lai? Có nhớ những thoảng thốt của chính mình
khi biết hóa ra, bản thân lại quan trọng đến thế trong niềm tin và hạnh phúc của
người khác?
“Sao tình đầu chẳng mãi dài lâu?” - cuốn sách với những câu
chuyện về những con người mang trong mình những sắc màu riêng biệt, bằng một
cách nào đó lại gắn kết với nhau và vẽ nên một bức tranh thú vị về tuổi trẻ và
vận mệnh. Nơi mà sự mơ hồ và giản đơn, liều lĩnh lẫn và ngây thơ, độc đáo cùng
tinh khôi luôn song hành, dẫn lối chúng ta bước về phía trước. “Sao tình đầu chẳng
mãi dài lâu?”, một tác phẩm mới của Phan Hải Anh - nữ tác giả với những câu
chuyện đầy ý nghĩa về thanh xuân, chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ và đôi khi phải
dừng lại và suy nghĩ về những ký ức đã bỏ quên.
“Sao tình đầu chẳng mãi dài lâu?”, hãy đọc và để bản thân hồi
đáp câu hỏi trong đáy lòng bạn, dù cho bạn đã bước qua những gì, là ân hận hay
bí mật không thể nói, hãy tin rằng:
“Nếu biến cố là các sự kiện tạo ra các vết thương, thì thời
gian chính là thứ chữa lành chúng.”
Mời bạn đón đọc.Thông tin chi tiết
- Tác giả: Phan Hải Anh
- Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
- Nhà phát hành: Skybooks
- Mã sản phẩm: 8936186545818
- Khối lượng: 242.00 gam
- Định dạng: Bìa mềm
- Số trang: 208
- Ngày phát hành: 30/11/2019
- Kích thước: 12.5 x 20 cm
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt