Linh Điểu
Không có ai lý giải rằng thiên hiên và loài chim có căm thù những người tàn phá đời chúng? Hay đám cháy cũng chính là đòn trả thù của loài chim? Mối nghi hoặc tan loãng như một đám khói bởi người ta không thể tìm đâu ra căn cứ giải thích. Nhưng làng xóm động. Cả miền quê đang bị động. Người ta vẫn hằng nói “hiểm nguy như động làng”. Khi làng động, ấy là khi tai họa trút xuống những kiếp người. Mà tai họa khó lường. Khó lường như cách con người đối xử tệ với những điều bé nhỏ bình dị. … Không ai tìm thấy xác cô. Cũng chẳng có dấu hiệu chứng tỏ cô đã chết. Tất cả đã bị xóa sạch. Ước mơ về những ngọn đồi, cánh rừng phủ xanh, những vườn chim lớn yên bình đã không còn bởi người đi thắp ước mơ không còn nữa. Có người nói Diệp Vân biến thành chim, bay về trời. Lại có người nói cô đang rong chơi với những đám mây ngũ sắc, chung quanh là bao loài chim chóc. Tất thảy có lông vũ, có cánh. Rồi tất thảy hóa thành mây. Mấy nhà điểu học đã tìm về vùng đất từng là chốn ở của nhiều loài chim, cò. Họ được những bài báo và thông tin của khu rừng bị cháy rủ đến. Họ cố chắt lọc thông tin của mảnh đất này và vẫn hoang mang trước sự biến mất của cô gái có cánh. Họ tự nhủ, nếu một mai không còn loài chim nào trên trái đất, con người sẽ ra sao?
Thông tin chi tiết
Mã hàng | 8936228203751 |
---|
Tên Nhà Cung Cấp | Sbooks |
---|
Tác giả | Nguyễn Văn Học |
---|
NXB | Văn Học |
---|
Năm XB | 2025 |
---|
Trọng lượng (gr) | 300 |
---|
Kích Thước Bao Bì | 20.5 x 13 x 1.4 cm |
---|
Số trang | 288 |
---|
Hình thức | Bìa Mềm |
---|