Chúng ta có thể để cuộc đời mài mòn các góc cạnh, nhưng
không được biến thành "hình dáng" mà bản thân chán ghét, càng không
được quên đi mộng tưởng ban đầu khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Cuộc đời của chính mình, chúng ta phấn đấu không phải vì người
khác, nỗ lực là việc chúng ta phải làm mỗi ngày, và tiến bộ từng ngày mới chính
là cuộc sống ổn định nhất.
Cô đơn, chính là khoảng thời gian tốt nhất để nâng cao giá
trị bản thân. Hôm nay có thể chịu đựng nỗi cô đơn, ngày sau chúng ta sẽ nhận được
thành trái.
Cố gắng hết sức mình hoặc đừng nỗ lực gì cả. Khi bạn có tham
vọng, đừng vội bộc phát để người khác biết được, hãy lặng lẽ chôn dấu trong
tim, dùng sự nỗ lực mỗi ngày tưới tắm cho nó, khiến nó đâm chồi nảy lộc rồi kết
quả, trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Khi không ai biết đến, bạn
càng phải lặng lẽ tỏa sáng.
Mời bạn đón đọc.
Thông tin chi tiết
- Tác giả: Ngọc Anh
- Người dịch: Lý Thượng Long
- Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
- Nhà phát hành: Minh Long
- Mã sản phẩm: 8936067603156
- Khối lượng: 440.00 gam
- Định dạng: Bìa mềm
- Số trang: 356
- Ngày phát hành: 29/02/2020
- Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt