Bất
kể chúng ta là ai - ngôi sao nhạc pop, y tá, giáo viên, ông trùm bất động sản,
người làm vườn, người theo chủ nghĩa vô thần, CEO, thư ký, người quét đường,
người theo thuyết bất khả tri, nhà phê bình phim ảnh, Phật tử, thợ xây dựng - mỗi
một người trong chúng ta rồi sẽ chết. Chúng ta không có quyền lựa chọn, không
có phương án thay thế nào, không thể tự do thay đổi được. Cái chết là không thể
tránh khỏi. Vậy thì tại sao thậm chí rất ít người trong chúng ta suy nghĩ về
cái chết, chưa cần tính đến số người đang nỗ lực để tự chuẩn bị cái chết cho
chính mình?
Trong
quyển sách “Hành trình sinh tử”, Dzongsar Khyentse Rinpoche đưa ra những lời
khuyên phổ quát về việc làm thế nào để chuẩn bị cho lúc cận tử, chết và sau khi
chết cho một người, bất kể người đó là ai. Lấy cảm hứng từ gần một trăm câu hỏi
được những người bạn và học trò của Rinpoche đặt ra cho Ngài, Rinpoche đã mô tả
cách thức: chuẩn bị cho cái chết của chính mình; trợ giúp, an ủi và hướng dẫn
cho một người bạn hoặc người thân yêu đang sắp lìa đời; tiếp cận khoảnh khắc
lâm chung; định hướng trong các giai đoạn Bardo (các giai đoạn thân trung ấm);
hướng dẫn những người đã chết hướng dẫn cho người thân yêu vừa mới qua đời.
“Những
chỉ dẫn dành cho Phật tử sẽ là giống nhau trong suốt quá trình hấp hối, tại thời
điểm chết và sau khi chết, cho dù đó là một người cao tuổi ra đi bình an trong
giấc ngủ hay một người đột tử vì những nguyên nhân và điều kiện đưa đến cái chết
đã chín muồi.
Thông
tin đối với quá trình hấp hối, chết và những gì xảy ra sau khi chết được đề cập
trong quyển sách này là sự trình bày rất đơn giản về một truyền thống cụ thể và
cổ xưa trong số những giáo lý của đạo Phật, đã được truyền giữ qua một
mạng mạch lâu dài bởi những nhà tư tưởng Phật giáo lỗi lạc, mà mỗi vị trong
số họ đã dành những chặng đường khá lâu để nghiên cứu về cái chết và tiến
trình chết chi tiết đến từng phút, và ở mọi góc độ. Những lời khuyên của
họ có thể đặc biệt hữu dụng đối với Phật tử hoặc những ai được thu hút bởi
giáo lý của Đức Phật, nhưng cũng phù hợp ở mức độ tương đương đối với bất kỳ ai
– bởi vì cuối cùng, ai rồi cũng sẽ chết. Như vậy, dù cho có là Phật tử hay
không, nếu bạn là người có tâm trí rộng mở và tò mò, hoặc thường suy tư về cái
chết của chính mình hay của một người thân yêu nào đó, thì có thể bạn sẽ tìm
thấy được điều hữu ích tương tự trong những trang sách này.
Mọi
việc xảy ra trong khi chúng ta còn sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào những
nguyên nhân và điều kiện mà chúng ta đã tích tập. Vì mỗi người sẽ kinh nghiệm
cái chết vật lý và sự tan rã của thân tứ đại vô cùng khác nhau, nên hành
trình của mỗi người khi xuyên qua những giai đoạn Bardo cũng khác biệt. Như vậy,
bất kỳ một mô tả nào hay tất cả sự mô tả về quá trình hấp hối, chết và
trạng thái Bardo chỉ là những nội dung được khái quát hóa. Tuy nhiên, khi tiến
trình chết bắt đầu xảy ra, việc có những ý tưởng phỏng đoán về những gì đang
diễn biến không chỉ góp phần lớn vào việc xua tan những nỗi lo lắng tồi tệ
nhất, mà còn giúp chúng ta đối mặt với cái chết bằng tâm thái nhẹ nhàng và
thanh thản.
Mặc
dù những truyền thống Phật giáo xác tín nhất cũng đưa ra các lời
khuyên tương tự về mặt bản chất, nhưng mỗi truyền thống đã phát
triển dựa trên loại ngôn ngữ và thuật ngữ riêng nên một số chi tiết
có thể được diễn đạt khác nhau; xin đừng hiểu lầm và cho rằng những điểm
khác biệt này là mâu thuẫn.” - Dzongsar
Khyentse Rinpoche
Mời bạn đón đọc.Thông tin chi tiết
- Tác giả: Dzongsar Jamyang Khyentse
- Người dịch: Lạc Hải Âm
- Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
- Nhà phát hành: Thái Hà
- Mã sản phẩm: 8935280906495
- Khối lượng: 402.00 gam
- Định dạng: Bìa mềm
- Số trang: 340
- Ngày phát hành: 31/07/2020
- Kích thước: 13 x 20.5 cm
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt