Tâm hồn trẻ em như tờ giấy trắng, sự dẫn dắt, dạy dỗ của cha mẹ sẽ là những nét vẽ đầu tiên trong bức tranh cuộc đời của con. Các bé còn nhỏ tuổi, thường sẽ có nhiều điều cần được uốn nắn, hướng dẫn. Thay vì nói lý thuyết, giảng giải đạo lý khô khan, cha mẹ có thể thông qua những câu chuyện dễ thương để dạy bé những bài học nhỏ mà thiết thực, hẳn là bé sẽ dễ tiếp thu hơn. Thông qua những câu chuyện trong DŨNG CẢM LÀM CHÍNH MÌNH, bé sẽ học được cách chấp nhận bản thân, biết phân biệt đúng sai và ngày càng biết học và làm điều đúng đắn. Hy vọng bộ sách “Dạy con bằng kể chuyện” sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng yêu và thân thiện trên con đường bé lớn khôn và trưởng thành.
Khi Nào Điều Xấu Đến Với Người Tốt
Câu hỏi chúng ta nên hỏi không phải là “Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Tôi đã làm gì để đáng phải chịu điều này?”. Đó thực sự là một câu hỏi vô ích, không có lời đáp. Tốt hơn chúng ta nên hỏi, “Điều này đã xảy đến với mình, vậy mình phải làm gì?”. Cuốn sách này đề cập đến câu chuyện đau lòng của tác giả – một giáo sĩ Do Thái – khi con trai ông bị bệnh “lão hóa sớm” và ra đi mãi mãi trước sinh nhật lần thứ mười bốn chỉ hai ngày. Vấn đề được tác giả đặt ra là: Bạn có khả năng tha thứ và yêu thương những người xung quanh ngay cả khi họ đã khiến bạn tổn thương và thất vọng vì không hoàn hảo? Bạn có khả năng tha thứ và yêu mến Chúa ngay cả khi bạn phát hiện ra Ngài không hoàn hảo, ngay cả khi Ngài làm bạn thất vọng khi cho phép những điều xui xẻo, bệnh tật và sự tàn ác xảy ra trong thế giới của Ngài, cũng như cho phép những điều đó xảy ra với bạn? Và nếu làm được những điều này, liệu bạn có thể nhận ra rằng khả năng tha thứ và yêu thương chính là công cụ mà Chúa đã ban cho chúng ta để giúp ta sống trọn vẹn, dũng cảm và có ý nghĩa trong thế giới bất toàn này? Khi nào Điều Xấu Đến Với Người Tốt – một thông điệp sâu sắc và cảm động về đức tin và tình yêu thương, có thể hàn gắn, chữa lành nỗi đau – có giá trị vô cùng to lớn với tất cả chúng ta.