Cậu bé Phan lớn lên ở một thị trấn nhỏ nhưng mang trong lòng giấc mơ to: trở thành họa sĩ truyện tranh. Với một chút gan lì và nhiều chút ngây thơ, cậu lao vào hành trình thực hiện giấc mơ theo cách duy nhất cậu biết: thi vào một trường đại học nghệ thuật.
Từ những buổi học đầy nước mắt đến cú sốc của thực tế phũ phàng, hành trình trở thành họa sĩ truyện tranh của Phan đầy ắp những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng đằng sau tất cả là câu hỏi lớn: liệu theo đuổi giấc mơ có phải là điều quan trọng nhất; liệu có thể sống sót qua những ngày hết sạch mì gói chỉ bằng đam mê?
Biết ra sao ngày sau - tác phẩm mới nhất của họa sĩ Phan, do Du Bút phát hành - là tự truyện bằng truyện tranh (graphic memoir) đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện đúng nghĩa. Với hơn 15 năm làm nghề, Phan đã chọn thể hiện cuộc đời mình không phải bằng văn xuôi hay phỏng vấn, mà bằng truyện tranh: công cụ kể chuyện thân thuộc nhất với anh.