Giỏ hàng rỗng
Cuốn tiểu thuyết "Phượng cát trắng" viết về sự biến đổi thăng trầm của một đời người từ khi người ấy còn nằm trong bụng mẹ cho đến giờ phút chót của cuộc đời. Qua đó nói lên sự đổi thay của đất nước qua từng thời kỳ.
Qua các nhân vật trong gia đình ông bà Tư Sương đã nói lên được một giới thường thường bậc trung trong xã hội ở thời kỳ trước cách mạng tháng 8/1945 đến cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo tư bản tư doanh rồi đến những năm đầu của thế kỷ 21, giai đoạn chuyển biến của đất nước trong thời kỳ "mở cửa". Bởi vậy sự tiến triển của đất nước sẽ có những thăng trầm, đúng, sai. Sai là con số ít, đúng là con số nhiều.
Tất cả mọi nhân vật đều là hư cấu trong tiểu thuyết, nhưng cái hư cấu được dựa trên hiện thực của bối cảnh lịch sử xã hội theo từng thời kỳ biến chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của đất nước...
Mời bạn đón đọc.
Một sự tình cờ biết được cuốn sách của tác giả, thông qua một người bạn
Một vòng đời với những biến động của lịch sử giúp cho độc giả như ba mẹ tôi sống lại trọn vẹn ký ức của đời mình, như mới hôm qua
Một cuộc đời, với những thăng trầm của đất nước,của phận người với những hoàn cảnh lịch sử tưởng như không còn quen thuộc với thế hệ của chúng tôi nữa.
Nhưng, cám ơn cô.
Cô đã giúp cháu hiểu hơn thế hệ ba mẹ cháu, cái thời kỳ mà bọn cháu cứ bĩu môi: Âm lịch
Cháu đã hiểu, Cái ngày hôm nay, chính là kết quả của những tháng ngày của thế hệ cô và ba mẹ cháu
Không chỉ vậy, những bài học mà như không dạy của cô làm cháu ngấm, nghiệm và Ngộ ra rất nhiều.
Bất ngờ hơn khi biết tác giả lại là một bác sỹ nữa
Chúc mọi người có một khoảng thời gian sống chậm để thưởng thức cuốn sách này