Giỏ hàng rỗng
Vui vẻ sẽ giải tỏa hết phiền não – Cảnh do tình sinh ra. Người phụ nữ vui vẻ luôn biết thoải mái, khoan thứ, thanh tâm, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.
Có một vị cao tăng rất thích hoa lan, trong chùa ông trồng rất nhiều hoa lan. Chăm sóc hoa lan rất tốt. Nhưng một hôm khi tưới nước bất cẩn làm đổ giàn, các giỏ hoa lan vỡ hết, hoa lan vương vãi ra đất. Các đệ tử rất sợ hãi, sợ bị sư phụ về trừng phạt.
Cao tăng trở về, biết chuyện này, không những không trách cứ mà còn ai ủi các đệ tử rằng:” Thầy trồng hoa lan, một dùng để dâng Phật, hai cũng là để làm đẹp cảnh chùa, chứ không trồng hoa lan để tức giận. Các con không phải tự trách mình”.
Cao tăng nói rất hay, không trồng hoa lan để tức giận. Thật là một tấm lòng bao dung! Sỡ dĩ ông rộng rãi như vậy, vì tuy ông thích hoa lan, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, tức giận cũng chẳng ích gì.
Trong cuộc sống có rất nhiều bạn gái luôn phiền não với mọi việc, không thấu suốt, nên tâm tình họ nặng nề, không vui vẻ. Trong lúc tức giận, nếu bạn biết nghĩ rằng:” Mình không kết hôn để tức giận”, “Mình không kết bạn để tức giận”, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người phụ nữ rất vui vẻ. Cho nên, hãy nhớ câu nói: Tức giận là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Trên đời này không ai gặp thuận lợi, một người phụ nữ lạc quan thông minh luôn biết cách tìm kiếm niềm vui để xua tan nỗi buồn. Gặp chuyện đáng mừng, cô sẽ nhanh chóng cho người thân và bạn bè biết, chia sẻ niềm vui cho nhiều người hơn. Cô sẽ không làm cho mình và người nhà phiền lòng, không để bụng những việc vặt vãnh, luôn tìm cách xua đuổi muộn phiền trong lòng.
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký