Giỏ hàng rỗng
Mỹ Nhân Kế Cạm Bẫy Mê Người - Tập 1
"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" (Người anh hùng khó qua được cửa ải mỹ nhân)
Câu
nói này có thể xem như sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của mấy ngàn
năm. Đã có biết bao anh hùng hảo hán hiên ngang lỗi lạc, ở trên chiến
trường không hổ thẹn là một mãnh tướng, đứng trước phú quý lợi lộc không
xấu hổ là bậc cao sĩ, vậy mà đã không qua nổi sự tàn phá của nữ sắc, dễ
dàng chôn vùi linh hồn trong hương hoa son phấn, tinh thần của họ rã
rời trước cơ băng da tuyết.
Có thể thấy được ảnh hưởng to lớn của Mỹ nhân kế, lớn thì dẫn tới sự an nguy tồn vong của một nước, nhỏ thì đem lại sự lợi hại vinh nhục của bản thân....
Mỹ
nhân kế xuất hiện hầu như cùng với sự xuất hiện của lịch sử loài người.
Trong đấu tranh xã hội nói chung (quân sự, kinh tế, chính trị và các
xung đột xã hội khác) khi mọi mưu kế khác bất lực thì thường thấy xuất
hiện, hoặc mới xuất hiện "Mỹ nhân kế". Có thể nói Mỹ nhân kế là một mưu
hay tuyệt thế để chế phục kẻ địch hùng mạnh, chuyển nguy thành an, biến
bại thành thắng. Những mánh khoé kỳ diệu, những hiệu nghiệm linh ứng của
nó, so với các "kế" khác không hề kém cỏi.
Trên thực tế Mỹ nhân
kế không chỉ thể hiện ở đấu tranh quân sự, ở các phương diện khác như
đấu tranh chính trị, mưu cầu kinh tế và chèn ép lẫn nhau.... cũng đã
được ứng dụng từ lâu rồi. Ngay từ thời nhà Hạ (hàng ngàn năm trước công
lịch) đã sản sinh ra kế này: Muội Hỷ đã dùng sắc đẹp làm rối loạn chính
trường của nhà Hạ, để bảo toàn được nước Hữu Thi, giúp Thương diệt Hạ.
Thời cổ Ai Cập, cổ La Mã cũng đã xuất hiện nhiều kế mỹ nhân. Theo đà
tiến bộ và phát triển của Mỹ nhân kế ngày càng có diễn biến tài tình,
thật sự có thể nói là biến hoá và bí hiểm khôn lường.
Đọc những
truyện về Mỹ nhân kế người ta không thể không xót xa cho những người
đẹp. Con người là hoa của đất thì người đẹp - Các mỹ nhân - là những
bông hoa đặc biệt quý giá mà tạo hoá đã tạo ra. Lẽ ra họ phải có cuộc
sống hạnh phúc viên mãn. Đằng này, với Mỹ nhân kế (dù bị lợi dụng hay
chủ động) họ bị biến thành những "viên đạt thịt", bị chà đạp, giày vò.
Điều đó khiến người ta phải đau đớn, nuối tiếc, dù biết rằng đó là do xã
hội cũ gây nên.
Cùng với sự phát triển của xã hội, của nhân loại,
khi sắc đẹp được hoàn trả lại cho tình yêu, cho nghệ thuật, cho các nhu
cầu thẩm mỹ cao đẹp thì những người đẹp - Mỹ nhân - mới thực là những
bông hoa đẹp thuần khiết yên vui giữa lòng nhân loại.
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký