Giỏ hàng rỗng
Người ta có thể chết một cái chết thê thảm, đầy mờ ám chỉ
vì một cuốn sách mà họ nâng niu yêu quý hay sao? Trong thế giới
Câu lạc bộ Dumas thì dường như đúng là như vậy: một
nhà sưu tập sách lừng danh chết vì treo cổ, để lại một phần
của bản thảo gốc cuốn tiểu thuyết lừng danh Ba người lính ngự lâm của
Alexandre Dumas. Và đây người hùng của chúng ta xuất hiện: Lucas
Corso, tay buôn sách chuyên nghiệp, kẻ chưa từng có thể ngờ
rằng một ngày kia mình sẽ trở thành một “thám tử” ngày một
dấn sâu hơn vào một mạng lưới khôn dò, đen tối, tanh mùi máu
hưng đồng thời thấm đẫm tính trí tuệ của những âm mưu giết
người và chiếm đoạt tàn độc liên quan đến những trang sách.
Tại sao những trang sách lại có thứ sức mạnh quái gở đến
vậy? Corso rồi sẽ đi từ những sự cố bất ngờ nào đến những
khám phá choáng người nào?...
***
Nhận định:
“Một sự giao hòa giữa Umberto và Anne Rice… Câu lạc bộ Dumas là một cuốn sách giải trí trong kỳ nghỉ dành cho các nhà trí thức.”
- New York Daily News
“Một tiểu thuyết hành động đầy trí tuệ… Ngay cả một độc
giả trang bị hẳn một cuốn từ điển tiếng Latin và một bản Ba người lính ngự lâm cũng
không thể nào ngờ trước những bước ngoặt rợn sống lưng của
câu chuyện huyền bí đầy phong cách và cực phức tạp này.”
- The New Yorker
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký