Giỏ hàng rỗng
Biển Trí Huệ Của Đức Dalai Lama Thứ 14 - Thiền Và Nghệ Thuật Đối Diện Với Cuộc Đời (Song Ngữ Anh-Việt)
Đời sống là sự pha trộn, biến hóa không ngừng giữa thiện - ác, giả - chân, phúc - họa. người sáng suốt là người có thể định tâm nhận chân được dầu là thiện, đâu là ác; thế nào là giả, thế nào là chân; điều gì là phúc, điều gì là họa. Người có khả năng nhận chân được bản chất của đời sống, phải chăng chỉ có bậc thánh nhân? Chúng ta, những con người luôn bận rộn, mê mải. quay quắt bon chen giữa cuộc đời đầy ganh đua tranh đấu, liệu có ai tìm được cho mình một khoảnh khắc yên tịnh để tâm trí được nghỉ ngơi, bình tĩnh chiêm nghiệm những khôn - dị, hay - dở, được - mất của chính mình?
Nếu bạn là người có khả năng kiểm soát được mọi rủi may xảy đến trong đời, lựa chọn được mọi cơ hội tốt xấu, tự chủ được mọi cảm xúc buồn vui mừng giận... xin chúc mừng và hãy gấp sách lại, quyển sách này không dành cho bạn. nhưng, nếu bạn cũng như chúng tôi, thường thấy hoang mang về ý nghĩa cuộc sống, đôi lúc buồn rầu thất vọng hoặc bâng khuâng vì những điều u uẩn trong những góc khuất của tâm hồn, thì mời bạn hãy cùng chúng tôi nhé, gác bỏ những đua chen, tạm ngưng những ham muốn, tranh cạnh để thong thả ngẫm suy những lời vàng trong tập sách này. Vâng, là những lời vàng. Vì đây chính là những suy tưởng, chiêm nghiệm của một vị thánh nhân, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Thế giới gọi Ngài là Yeshe Norbu, có nghĩa là "viên ngọc trí tuệ".
Ngôn bất tận ý, chúng tôi ý thức được rằng khả năng của ngôn ngữ là hữu hạn, thật khó chuyển dịch được đầy đủ ý tứ uyên thâm của tác giả. Vì thế chứng tôi trình bày song ngũ với mục đích để quý vị độc giả tiện tra cứu và đối chiếu theo nguyên bản tiếng Anh.
Hy vọng rằng sau khi thưởng thức tập sách này, bạn sẽ thấy tâm thanh thản hơn, trí khôn ngoan hơn, và cuộc đời cũng tốt đẹp hơn.
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký