Giới thiệu về nội dung Tôi nghĩ sau một thập niên đau khổ, tôi đã đạp đổ được số mệnh bằng cách trốn thoát khỏi Thái Lan; nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không phải ở xứ sở khác, cũng không phải cuộc hôn nhân với một người Anh, có khả năng thay đổi đời tôi. Sự đổi thay phải đến từ chính bên trong mỗi con người. Tôi muốn là một điển hình của vai trò này, tôi muốn chỉ cho những thiếu nữ khác thấy rằng họ cũng có thể đạp đổ số mệnh, tuy có thể thời cơ vẫn chưa đến. Từ đó, tôi đã nghiệm ra rằng trước khi chúng ta có thể bắt đầu giành giật "chiếc nhẫn vàng" kia, chúng ta phải nhận ra từ trong sâu thẳm tâm hồn mình rằng chính chúng ta là những kho báu - mỗi người chúng ta đều có giá trị và đều có khả năng làm điều tốt cho xã hội, trước khi chúng ta có thể thắng trong ván bài cuộc đời mình. Trong cuốn sách này, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện đời mình cùng những câu chuyện của hàng vạn phụ nữ và trẻ em khác, tất cả những ai từng buộc phải đi theo con đường như tôi - mà lỗi không phải bởi nơi họ. Con đường đó là góc khuất của thế giới này mà bao thiếu nữ đã từng phải trải qua suốt nhiều thế kỷ nay. Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Vùi Dập Tuổi 13 trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo VnExpress Cuộc đời gái mại dâm Thái Lan lên sách(Thứ hai, 13/08/2012 04:50:47 PM)
"Vùi dập tuổi 13" là cuốn sách đầy đủ cung bậc cảm xúc, ghi lại biến cố cuộc đời của một cô bé trở thành gái làng chơi và cuối cùng đã vùng dậy để trở lại cuộc sống lương thiện. Dù không phải là đứa trẻ hư, em phải hứng chịu những trận đòn roi liên tiếp. 10 tuổi, Lon bỏ trốn khỏi nhà lần đầu tiên và sau đó bị bắt về. Năm 11 tuổi, Lon bỏ nhà lần thứ hai. Năm 12 tuổi, em lại trốn đi lần thứ ba. Lúc này, vì cha đã mất sau một vụ tai nạn giao thông, Lon không còn tha thiết quay về nhà nữa. Bé Boontah (còn có tên là Lon) sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc miền Đông Bắc Thái Lan. Suốt thời thơ ấu của Lon, cô bé thường xuyên bị mọi người trong gia đình la mắng, chửi rủa. Lon luôn cảm thấy mình không được ai yêu thương, ngoại trừ cha cô. Năm 13 tuổi, Lon đến Bangkok với 205 baht trong túi. Cô bé phải ngủ tại trạm xe buýt, ăn thức ăn thừa và uống những giọt nước còn sót lại trong mấy cái chai được vứt trong thùng rác. Sau đó, Lon bắt đầu công việc đầu tiên tại Bangkok: lau dọn tại câu lạc bộ Cockatoo. Tại đây, Lon có "khách hàng" đầu tiên và dấn thân vào "ngành công nghiệp tình dục" ở Thái Lan. Câu chuyện kể của Lon khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi trước cô gái nhỏ bé phải gồng mình dùng mọi cách kiếm tiền từ khách làng chơi để nuôi sống bản thân, các em và cả gia đình cô. Lon là hình ảnh của nhiều cô gái vì hoàn cảnh khó khăn đã trượt dần trong cuộc sống bên lề. Nhưng điều đáng quý ở Lon là cô không thôi ước mơ về một cuộc sống bình thường, đơn giản nhưng hạnh phúc. "Tôi nghĩ sau một thập niên đau khổ, tôi đã đạp đổ được số mệnh bằng cách trốn thoát khỏi Thái Lan. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không phải ở xứ sở khác, cũng không phải cuộc hôn nhân với một người Anh, có khả năng thay đổi đời tôi. Sự đổi thay phải đến từ chính bên trong mỗi con người", đó là những lời tâm sự chân thành của Lon về đời mình. Thất Sơn. Theo phunuonline.com.vn VÙI DẬP TUỔI 13(Thứ ba, 07/08/2012 03:38:23 PM)
Tập sách này do Phan Quang và Trần Thị Lưu Vy dịch sang tiếng Việt, NXB Trẻ ấn hành. Nhân vật Boontah (tức Lon) sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc miền Đông Bắc Thái Lan. Dù không phải là một đứa trẻ hư đốn, nhưng Lon vẫn phải thường xuyên hứng chịu những trận đòn roi của người thân trong nhà. Năm 10 tuổi, Lon trốn khỏi nhà và năm 13 tuổi, trở thành gái mại dâm, chính thức tham gia vào "ngành công nghiệp tình dục" đang phát triển rất nhanh cùng với làn sóng khách du lịch phương Tây. Lon đến Bangkok với vỏn vẹn chỉ 205 baht. Cô phải ngủ tại trạm xe buýt, ăn thức ăn thừa và uống những giọt nước còn sót lại trong mấy cái chai được vứt trong thùng rác. Công việc đầu tiên của Lon tại Bangkok là lau dọn tại câu lạc bộ Cockatoo. Và cũng tại đây, Lon đã có "khách hàng" đầu tiên của mình. Cô nhớ lại: "Đến thời điểm này, tôi thậm chí còn chưa nắm tay một cậu con trai nào, vì đây là một hành động không được chấp nhận ở các vùng nông thôn Thái Lan...Và hôm nay ở cái tuổi 14, tôi chuẩn bị quan hệ tình dục với một người đàn ông nước ngoài mà tôi chỉ mới gặp mặt vài phút trước... Khi mọi việc kết thúc, tôi nhìn thấy máu trên giường. Đó là máu của tôi. Và bước ngoặt này đã đánh dấu con đường mại dâm mà tôi đang tự dấn thân vào - con đường mà tôi đã lựa chọn và sẽ bước đi ngay trong thời niên thiếu của mình... Tôi bước xuống giường, tiến về phía chiếc gương, giơ tay đấm thật mạnh, và tôi đứng đó nhìn lại hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương vỡ - đây chính là tôi - tôi của hiện tại và tương lai. Tởm lợm chính mình, tôi chạy ào vào nhà tắm và nôn thốc nôn tháo". Câu chuyện kể của Lon khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi trước một cô gái nhỏ bé cả số tuổi lẫn hình dáng đã phải gồng mình lên, dùng mọi cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân, các em và cả gia đình cô. Nhưng cuộc mưu sinh nhọc nhằn ấy không làm Lon thôi ước mơ về một cuộc sống bình thường, đơn giản nhưng yên ấm và hạnh phúc bên gia đình. Điều gì chờ đợi em ở tương lai, khi tuổi thơ chỉ là những trang đời tăm tối? K.N Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Vùi Dập Tuổi 13 đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||