Giới thiệu về nội dung Từ Pele đến Maradona (Sách mới mùa World Cup)
Cuốn sách này dành tặng những danh thủ của mọi thời đại và tất cả những ai đã lớn lên cùng với các phép màu của họ. Bóng đá sẽ không còn mấy ý nghĩa nữa nếu nó không mang gương mặt người. Một gương mặt hân hoan, đam mê tột cùng và đôi khi tuyệt vọng khiến con tim thấp thỏm đến lạc nhịp. Những danh thủ bóng đá chính là những gương mặt đẹp nhất, tạo nên những khoảnh khắc rực rở trong đời sống bóng đá nhân loại . Cuốn sách Từ Pele đến Maradona là một cố gắng nhằm giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc ấy...lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời . pele, Raymond Kopa, Di Stefano, Garrincha, Lev Yashin, Bobby Charlton, Eusebio, Florian Albert, Gianni Rivera, Gerd Muller, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Mario Kempes, Paolo Rossi, Platini, Zico, Maradona ai là vua ? Trích lời tựa: Đã từ lâu, tôi mơ ước viết một cuốn sách về bóng đá, cuốn sách là những tín đồ của túc cầu giáo cũng như tôi có thể mang theo mình trên những chặng hành trình của cuộc đời, một cuốn sách mà mỗi khi mở ra, có thể biết được hầu như tất cả mọi thứ về bóng đá, cái thế giới đẹp đẽ đã, đang và vẫn sẽ mê hoặc hành tinh này. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì tôi hiểu ra rằng không thể có một cuốn sách như vậy. Vì thế giới bóng đá là một thế giới vô cùng quyến rũ cũng như mênh mông đến choáng ngợp, không thể gói gọn lại trong một cuốn sách. Bởi nên tôi quyết định sẽ viết về cái thế giới ấy qua gương mặt con người, những danh thủ bóng đá của mọi thời đại. Họ xứng đáng được tôn vinh, như bất cứ một danh nhân nào trong thế giới chúng ta đang sống, trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống con người: Kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học công nghệ... Mục lục: Pele nhà vua vĩ đại. Raymond Kopa Napoleon của bóng đá châu âu. Mũi tên bạch kim Di Stefano. Garrincha thiên tài bị lãng quên. Con nhện đen Lev Yashin. Bobby Charlton giấu thuốc nổ trong giày. Con báo đen đến từ Phi Châu Eusebio. Florian Albert quân tử hào hoa bên bờ Danube. Gianni Rivera cậu bé vàng nước Mỹ. ... Xin trân trọng giới thiệu và mời bạn đón đọc. Báo chí giới thiệu Theo Báo Tuổi trẻ Người Tù Bé Nhỏ(Thứ ba, 03/04/2007 12:00:00 AM)
(Thứ Ba, 03/04/2007) “Nghe xót xa hằn trên tuổi trời” TT - Tuyệt nhiên không một chút tò mò và hiếu kỳ, người đọc bị hút vào câu chuyện thật về cuộc đời của Jane bé nhỏ. Đau đớn, xót xa, kinh tởm, nghẹt thở, giận dữ, run rẩy, bùng lên căm phẫn rồi thở dài cay đắng... đấy là những trạng thái tình cảm mà ai cũng sẽ phải trải qua khi cầm cuốn sách trên tay. Người tù bé nhỏ - cái tên dịch chính xác từ tiếng Anh của cuốn tự truyện hình như vẫn chưa tải hết sự khủng khiếp mà câu chuyện của Jane mang đến. Không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ bị đánh cắp, không chỉ là chuyện một cô bé kể lại tình cảnh của mình khi bị cha dượng xâm hại tình dục từ khi 4 tuổi và suốt 17 năm tiếp theo trong cuộc đời, đến khi có một người đàn ông thật sự bên cạnh mới đủ dũng khí đứng lên tố cáo tội ác bẩn thỉu đó, không chỉ là những bài học cho các chuyên gia tâm lý hay các nhà công tác xã hội về việc quan tâm như thế nào thì chính xác và hiệu quả đến tình trạng bạo hành gia đình, trên tất cả, nó là bài học đau đớn để làm người. Hàng trăm lần người đọc đã có thể không chịu nổi, phải đặt sách xuống và hét thầm: “Kêu lên đi”! “Chạy đi”! “Hét thật to lên chứ”!... Nhưng tội ác bẩn thỉu vẫn cứ diễn ra, đằng sau mảnh vườn xinh xắn được xén tỉa công phu, đằng sau những tấm rèm buông mịt mùng được giặt giũ và giữ gìn sạch sẽ thơm tho. Mọi sự có vẻ như hoàn hảo, đến nỗi bố đẻ Jane, sau nhiều cố gắng tìm hiểu về cuộc sống mới của con gái để giúp đỡ, cũng phải tin rằng con mình đang sống rất hạnh phúc. Nhưng cô bé đã phải chịu đựng sự tận cùng của khổ nhục làm người, bất chấp những chuyến viếng thăm của các nhân viên công tác xã hội, của cảnh sát khu vực, những cuộc hỏi han của thầy cô giáo hay những an ủi thậm thụt của mấy cô bạn thân. Cô bị lạm dụng tình dục và hành hạ về thể xác, tra tấn về tinh thần với đủ phương cách bệnh hoạn nhất mà con người - thú như cha dượng cô có thể nghĩ ra được, trong sự cố tình không biết của họ hàng, của những cậu em cùng mẹ khác cha ở ngay trong một nhà. Và khốn nạn nhất, ngay trước mắt người mẹ bất lực và mê muội vì sợ hãi của mình. Tại sao? Bạn có thể phẫn nộ hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời thích đáng. Cũng như Jane đã phải uất ức hét lên: “Tại sao các người có thể cam tâm sống như thế? Tại sao các người lại phải khiếp sợ hắn đến thế?”. Cũng như những người dũng cảm khác, Jane tin rằng trên đời còn có công lý. Và quan trọng hơn vẫn còn có những người đàn ông thật sự, đủ mạnh để đứng bên cạnh Jane, tin những gì cô nói, bảo vệ cô, làm cha của những đứa con cô, làm cho cô tin vào bản thân mình, đưa tuổi thơ bị đánh cắp của cô phơi bày ra ánh sáng. Mới chỉ là quyền được nói sự thật, nhưng cái sự thật ấy đã đủ làm bàng hoàng bao nhiêu trái tim. Và, điều quan trọng nữa, liệu có ai sau khi đọc những trang tự truyện khủng khiếp về cuộc đời Jane, lại có thể thờ ơ với mỗi con người, mỗi số phận xung quanh mình? Jane đã phải trả giá bằng 17 năm cuộc đời cho sự thờ ơ với cái ác của con người. Liệu chúng ta có quyền tiếp tục sống như thế? THU HÀ Theo Báo SGGP Đường Vào Nghề - Kinh Doanh Nhà Hàng(Thứ hai, 26/03/2007 12:00:00 AM)
“Đường vào nghề”: Là bộ sách hướng nghiệp dành cho bạn đọc trẻ để định hướng công việc trong tương lai. Bộ sách được thể hiện theo từng ngành nghề riêng biệt như: Kinh doanh nhà hàng, Kinh doanh khách sạn, Công nghệ thực phẩm, PR, Kiến trúc sư, Điện ảnh, Phát thanh truyền hình, Bưu chính viễn thông… Đường vào nghề đem đến cho bạn đọc kiến thức vừa khái quát vừa cụ thể đối với chuyên ngành mình lựa chọn. Điểm đặc biệt của bộ sách là cập nhật một số ngành mới như PR… tạo được điểm nhấn thú vị. Đây là một trong những công việc đang được các bạn trẻ quan tâm. Đường vào nghề cung cấp cho bạn nhiều thông tin quan trọng và thiết thực, giúp các bạn đưa ra một quyết định đúng đắn và chín chắn khi lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. DUNG THÙY Theo Báo SGGP Từ Pele đến Maradona(Thứ tư, 05/07/2006 12:00:00 AM)
Sách dày 551 trang (kèm 200 ảnh tư liệu quý) vẽ chân dung của 17 danh thủ từ “Vua” Pele, “Thánh” Johan, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer, “Ngôi sao băng” Mario Kempes, “Viên ngọc trắng” Zico... đến “Đứa con nuông của Chúa” Maradona. Chắt lọc thông tin từ hàng ngàn trang tài liệu kỳ công tìm kiếm được, tác giả bền bỉ xâu chuỗi những yếu tố rời rạc ấy, dựng nên bức chân dung đa chiều của các danh thủ. Theo Báo SGGP 04/07/2006 BẰNG VÂN Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Từ Pele đến Maradona (Sách mới mùa World Cup)* đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||