Media reviews
Giới thiệu về nội dung Trong thế giới khép kín của giáo phái đa thê FLDS, Carolyn Jessop buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chồng. Cô không có tiền bạc, không có quyền hành và phải đấu tranh với sáu người đàn bà khác để giành được sự ân sủng của chồng. Có hai sự lựa chọn: hoặc tự do, hoặc sống trong sợ hãi. Carolyn Jessop đã ba mươi lăm tuổi và cũng ngần ấy thời gian chứng kiến bao nỗi đắng cay của chế độ đa thê. Không ai biết rõ bằng cô cái thế giới khủng khiếp ấy. 4 giờ sáng một ngày tháng 4 năm 2003, Carolyn Jessop lay bọn trẻ con mình dậy, lôi chúng vào cuộc trốn chạy khỏi cộng đồng. Năm tiếng sau, cô và các con đã đặt chân đến thành phố Salt Lake và bắt đầu lẩn trốn. Lần đầu tiên trong suốt ba mươi lăm năm qua, cô đã được tự do. Lúc này, gia sản của cô là tám đứa con và hai mươi đôla trong túi. Trong khi đó, chồng cô đang ráo riết săn lung cô như săn một con thú sổng chuồng... Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Trốn Chạy trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo SGGP Sách mới: Trốn chạy(Thứ ba, 29/12/2009 08:52:27 AM)
Thời gian gần đây, thị trường sách trong nước xuất hiện nhiều cuốn tự truyện gây ấn tượng. Có lẽ khởi đầu là cuốn tự truyện về cô gái suýt bị thiêu sống ở Palestine, rồi tự truyện của thiếu nữ Iraq trong thời điểm chiến tranh ác liệt... và gần đây nhất, cuốn tự truyện "Trốn chạy" do người mẹ của 8 đứa con kể về giáo phái đa thê tại Mỹ, đã nhận được sự chú ý đặc biệt của bạn đọc. Bi kịch giữa thế giới văn minh Đầu năm 2008, nước Mỹ cùng cả thế giới kinh ngạc khi nhà chức trách phát hiện và truy tố Warren Jeffs, kẻ đứng đầu giáo phái đa thê có tên gọi Fundamentalist Church of the Latter-Day Saints (FLDS), về tội đa thê, đồng lõa hiếp dâm, loạn luân và giao cấu với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, do lo ngại nếu tiến hành cưỡng chế, bắt giữ các lãnh đạo, thành viên của FLDS quá mạnh tay và rầm rộ sẽ dễ lặp lại thảm kịch Waco (cuộc bao vây giáo phái Branch Davidian ở Waco, Texas khiến 80 người chết) nên việc giải tán, công bố những hậu quả của giáo phái này ít được nhắc đến. Rạng sáng một ngày tháng 4-2003, không thể chấp nhận nổi cuộc sống đắng cay của chế độ đa thê, đồng thời phát hiện thấy chồng cùng các thành viên bắt đầu truyền giảng về cái chết và sự hủy diệt, C.Jessop đã dẫn theo 8 đứa con của mình bỏ trốn đến thành phố Salt Lake, khi trong túi cô chỉ còn đúng 20 USD. Chồng cô cùng những thành viên khác của FLDS đã truy đuổi cô như một con thú ở khắp nơi. Địa ngục trần gian C.Jessop xuất thân từ một gia đình có truyền thống đa thê, bản thân từ nhỏ cũng thấm nhuần những tư tưởng này nên việc lấy chồng chung đối với cô có vẻ đã được an bài. Tất cả chỉ bắt đầu thay đổi khi C.Jessop chứng kiến cảnh giáo chủ mới của FLDS, Warren Jeffs, tuyên bố cấm thành viên của FLDS đi học trường công, đốt bỏ tất cả sách vở, trong đó có cả thư viện nhỏ khoảng 300 cuốn sách mà C.Jessop đã cất công tích góp. Chính vì thế, cuốn tự truyện của C.Jessop không chứa đựng sự căm hận, những lời nguyền rủa, hay lời giải thích nào. Trốn chạy miêu tả một cuộc sống mà với những người trong xã hội hiện đại xem giống như địa ngục. Đó là sự tranh đua của những người phụ nữ nhằm nhận được ân huệ của chồng, những nỗi ám ảnh về tự sát tập thể, những nỗi đau của thân phận con người bị kinh rẻ, bằng một giọng văn nhẹ nhàng, lành lạnh, đôi khi là u ám. Phải đến phần cuối của cuốn sách, sau chương "Sau cuộc trốn chạy", giọng văn trong sách mới trở nên sáng sủa, nhen nhóm niềm hy vọng. Rồi đến những chương miêu tả cuộc sống sau khi thoát khỏi FLDS, cuộc tranh cãi pháp lý giành quyền nuôi con..., tất cả đem tới cho người đọc cảm giác nhân vật chính trong tự truyện mới bắt đầu sống thật sự. Mỗi cuốn tự truyện mang đến cho chúng ta hiểu thêm một phần thế giới mà chúng ta đang sống. Thế giới đó có nỗ lực sinh tồn, có sự hủy diệt của chiến tranh, và với Trốn chạy, người đọc có thể thấy cả sự suy đồi, bế tắc, cũng như yếm thế của một số kẻ lợi dụng tín ngưỡng cùng khát vọng tự do của những cá nhân. Theo VnExpress Cuốn sách về giáo phái đa thê Mỹ phát hành tại VN(Thứ bảy, 12/12/2009 11:16:33 AM)
"Trốn chạy", tác phẩm vén bức màn bí ẩn của một trong những giáo phái kỳ lạ, hoạt động bí mật tại Mỹ, vừa được chuyển ngữ và phát hành ở Việt Nam. "Trốn chạy" là chuyện đời của Carolyn Jessop - người phụ nữ sinh ra và lớn lên trong cộng đồng giáo phái đa thê, có tên gọi Fundamentalist Church of the Latter - Day Saints (FLDS). Giáo phái này có 10.000 tín đồ, sống trong khu liên hợp dọc theo ranh giới giữa hai bang Utah và Arizona. Carolyn Jessop sinh năm 1968. 18 tuổi, cô buộc phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, lớn hơn cô 32 tuổi. Suốt 17 năm sống đời hôn nhân đa thê, Carolyn chịu đựng sự ngược đãi của chồng và sáu người vợ khác của ông ta. Cuối cùng, năm 2003, cô chạy trốn cùng với tám người con khi trong túi chỉ vỏn vẹn có 20 đôla. Sau đó, cô bước vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng vì tự do của bản thân và quyền được chăm sóc con cái. Đến năm 2006, với sự giúp đỡ của viên chưởng lý bang Utah, cô giành được thắng lợi. Carolyn Jessop viết sách kể lại cuộc sống trong thế giới khủng khiếp, khi nó nằm dưới quyền cai trị của "nhà tiên tri" Warren Jeffs. Từ khi lên nắm quyền, Warren Jeffs ra lệnh tất cả vật chất của thế giới bên ngoài đều bị cấm sử dụng trong cộng đồng; trẻ con không được phép đi học ở trường công mà phải học trong trường tư. Dưới sự quản thúc của giáo phái FLDS, bọn trẻ bị nhồi nhét vào đầu toàn những điều nhăng cuội đại loại như, khủng long chưa bao giờ xuất hiện trên hành tinh này và con người cũng chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng... Việc Warren Jeffs cưới những cô gái còn rất trẻ là chuyện bình thường trong cộng đồng. Cho đến ngày bị đem ra trước vành móng ngựa, hắn có đến 70 bà vợ. Thất Sơn (Nguồn: Báo Vnexpress) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Trốn Chạy đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||