13 người trên 15 người có cùng ý kiến này
Lôi cuốn người đọc và hồi hộp gây sự tò mò đến nghẹt thở.
The Best seller New York Times
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
11 người trên 11 người có cùng ý kiến này
Hồi mình ra nhà sách và thấy cuốn này. Mình đã đọc thử lời giời thiệu ngoài bìa. Thật sự thấy rất tò mò. Nên đã mua về nhà đọc cuồn đầu tiên là "Bất tử", tuy Phần 1 mình thấy kết thúc hơi hụt hẫng(giống như một bạn đã từng nhận xét) nhưng bù lại phần hai tác giả có vẻ đã cố gắng bù đắp cho nên đối với mình, mình hài lòng về P2, diễn biến truyện có chậm nhưng đó lại là cái hay riêng của truyện, nhẹ nhàng(thế nên những bạn thích đọc lôi cuốn giật gân thì có thể ko thích), mang nét bi thương, dằn vặt, nội tâm nhân vật tốt đó chứ. Mình đọc mà còn thấy đồng cảm, xót thương cho Ever. Còn về kiếp trước của nv nữ ở phần 1 ko kể ra cụ thể nên một số nguời sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng tác giả đã quá hời hợt thì phần hai tác giả đã đưa chi tiết này vào. Với lại theo mình đọc và hiểu thì Damen ko thích nhắc đến quá khứ vì quá khứ của anh kể cả chuyện tình với Ever cũng gian nan khổ sở.Vì vậy để khắc họa một phần tính cách của Damen,tác giả đã giấu nhẹm nhiều chi tiết thay vì để anh khai tất tần tật, thế sẽ mất vui,chẳng còn gì để tò mò nữa (^^). Nói chung phần hai khá good.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?