Giới thiệu về nội dung Bảy năm trời trong cảnh gà trống nuôi con sau khi vợ chết, Asoyama chưa từng nghĩ đến việc đi bước nữa. Thế rồi chính cậu con trai độc nhất đã thổi bùng lên ngọn lửa khao khát gia đình tưởng chừng như đã tắt lịm bấy lâu. Tay bạn thân trong ngành giải trí của gã, Yoshikawa, đã dàn xếp cho gã một cuộc thử vai trá hình để tuyển vợ. Hai nghìn hồ sơ đăng ký, chỉ duy nhất một người con gái làm gã xiêu lòng. Nhưng điều gì đang chờ đợi gã, hạnh phúc hay nỗi kinh hòang? Lại một lần nữa Ryo Murakami khiến độc giả phải rùng mình. Giọng kể dửng dưng đặc trưng của Ryu không làm vơi đi cảm giác kinh hòang độc giả thấm thía từ câu chuyện. Hơn tất cả, từ nỗi sợ ấy người ta nhận ra, sự hành hạ con người sẽ tạo ra quỷ dữ… “Tinh tế nhưng vô cùng ám ảnh, Thử vai cũng cố thêm danh tiếng bậc thầy của Ryu Murakami trong dòng truyện tâm thần - kinh dị Nhật Bản” Amazon.co.uk “Giọng văn đầy bi thương và chấn động lòng người, nhưng vẫn không thiếu đi nét tỉnh táo và sắc lạnh như dao mổ…” The Guardian Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Thử Vai trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo Lao Động Sự hành hạ con người sẽ tạo ra “quỹ dữ”(Thứ ba, 29/09/2009 09:56:11 AM)
“Thử vai” – tiểu thuyết của Ryu Murakami, 1 trong những nhà văn đương đại Nhật Bản nổi tiếng. Aoyama (nhận vật chính) sống cảnh “gà trống nuôi con” suốt 7 năm trước khi có ý muốn đi bước nữa từ sự gợi ý của cậu con trai độc nhất. Một người bạn của Aoyama, hoạt động trong ngành giải trí đã dàn xếp cho Aoyama 1 cuộc thử vai trá hình để chọn vợ. Một cô gái trong số 2.000 hồ sơ đăng ký làm Aoyama xiêu lòng. L.N.G (Nguồn: Báo Lao động) Theo Báo Người lao động Tác phẩm của hai nhà văn họ Murakami trở lại (Thứ bảy, 01/08/2009 09:36:11 AM)
Cùng một thời điểm, Công ty Sách Nhã Nam đã cho ra mắt hai tác phẩm của hai nhà văn Nhật cùng mang họ Murakami: Haruki Murakami với tác phẩm Ngầm (NXB Văn hóa Sài Gòn) và Ryu Murakami với Thử vai (NXB Hội Nhà văn). Đây đều là hai tên tuổi không chỉ có tác động lớn đối với nền văn học xứ Phù Tang mà còn có tầm ảnh hưởng rộng ra cả thế giới. Nếu như Haruki Murakami đã quá quen thuộc với công chúng thế giới và Việt Nam qua những tác phẩm đầy sức hút, như: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời... thì tên tuổi của Ryu Murakami có vẻ như khá trầm lặng. Các tác phẩm tạo tiếng vang tại xứ sở hoa anh đào của Ryu, như Màu xanh trong suốt, 69, Xuyên thấu đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Nhưng ở thời điểm ấy, các nhà phê bình đều vào cuộc với Rừng Na Uy và công chúng Việt cũng xôn xao với các tuyệt tác này. Màu xanh trong suốt cũng như tác giả của nó, được nhận định là “một trong 11 người sẽ cách mạng hóa Nhật Bản”, đã bị bỏ quên. Ryu Murakami sinh năm 1952 tại Nagasaki. Ông viết Màu xanh trong suốt (tựa tiếng Nhật Kagirinaku Tomei Ni Chikai Nuru) khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật Musashino. Tác phẩm đầu tay chỉ vỏn vẹn 180 trang này ngay sau đó đã nhận được giải thưởng dành cho cây bút trẻ và tiếp tục nhận giải thưởng văn chương cao quý Akutagawa của Nhật Bản (cây đại thụ Haruki Murakami cũng từng nhận được giải thưởng này trước đó với tác phẩm Nghe gió thổi). Sau đó, ông cho ra đời nhiều tác phẩm khác, ngoài những tác phẩm đã được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam, gia tài văn chương của Ryu còn có: Chiến tranh bắt đầu bên bờ biển, Khách sạn Raffles, Chạy đi Takahashi, Ngày lạ, Kyoko... Ngòi bút của Ryu xoáy vào cuộc sống của giới trẻ Nhật Bản, phơi bày một hiện thực xã hội trần trụi và kinh hoàng của những tư tưởng sống lệch lạc, thiếu niềm tin, sống buông thả trụy lạc và luôn bị ám ảnh bởi văn hóa ngoại lai du nhập của nước ngoài.
Tiểu Quyên (Nguồn: Người Lao động) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Thử Vai đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||