| Thứ sáu, 13/08/2010 10:07:54 AM |
Thêm một truyện ký về chiến tranh Việt Nam |
Đó là câu chuyện về một cựu binh Mỹ, thiếu uý Homer, người gần bốn mươi năm lưu giữ một cuốn sổ và giấy tờ của chiến sĩ quân y Việt Nam Hoàng Ngọc Đảm. Chính ông cũng là người giết chết ông Đảm trong một cuộc chạm trán tại chiến trường Pleiku. Cũng như nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến, Homer trải qua gần bốn mươi năm dằn vặt, khắc khoải với "hội chứng Việt Nam". Linh hồn người bị ông sát hại bên kia chiến tuyến và cả những đồng đội chết một cách vô nghĩa giữa chiến trường vẫn đeo đuổi, ám ảnh day dứt tâm trí ông. Trong nỗi day dứt khó nguôi ngoai, ông đã tìm đến nhà văn Wayne Karlin - người dẫn truyện - và nhờ ông trở lại Việt Nam tìm kiếm gia đình liệt sĩ Đảm và giao trả những kỷ vật từ chiến trường. Năm 2005, Wayne Karlin đã gặp gỡ gia đình liệt sĩ Đảm. Năm 2008, cựu binh Mỹ Homer Steedly trở lại Việt Nam giúp thân nhân ông Đảm đi tìm hài cốt, đưa về quê nhà. Một câu chuyện cảm động về cuộc trở về chiến trường cũ, tìm cách cứu rỗi tinh thần trong thời hậu chiến mà trước đây có thể bạn đọc Việt Nam đã trải nghiệm qua tiểu thuyết Ở lưng chừng thời gian của nhà văn Canada David Bergan (Nguyễn Tuệ Đan dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học 2007). Tuy nhiên, với Wayne Karlin, thì đây là một truyện ký (non-fiction), một tác phẩm được viết trong mối ưu tư và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh trong mỗi tâm hồn con người từng ở hai bên chiến tuyến. N.V.Nguyên (Báo Sài Gòn tiếp thị) |
|