Giới thiệu về nội dung Với tuổi teen, thế giới không phải lúc nào cũng.... phẳng. Có những bức bối, có những hoang mang. hoảng sợ. Có cả những lo âu và những phút giây .... loạng choạng, tưởng chừng trượt ngã. Báo chí giới thiệu Theo Báo Tuổi trẻ Chỉ một đêm và... chấm hết(Thứ sáu, 01/05/2009 04:43:08 PM)
Quyển sách này - Thế giới nhìn nghiêng - có nhiều câu chuyện về một lần nào đó mà tuổi trẻ chúng ta không thể nào quên - đúng hơn là một đêm, một ngày hay là một chiều ám ảnh khôn nguôi. Một đêm Giáng sinh quyết định khám phá “overnight là gì” bên những anh chàng chưa từng quen biết; một trưa Valentine nồng nàn trong khách sạn với một mối tình chưa chắc được là tình gì; một đêm sinh nhật quá chén nghiêng ngả với cô bạn của bạn của một thằng bạn nào đó mà không hề dùng biện pháp bảo vệ... Để rồi nhiều thứ của tuổi trẻ, như hồn nhiên, niềm tin, sự trinh trắng và cả tương lai đột ngột chấm hết theo kiểu những vết thương. Giờ đây, chỉ cần 1 giây lên net, click “một phát” là đã đầy những bài báo chân thực về những câu chuyện không phẳng lặng như thế trong thế giới tuổi teen. Nhưng quyển sách này cho bạn sự thuyết phục hoàn toàn, vì đó chính là tập hợp những cuộc trò chuyện với những người trong cuộc có thật. Đó không chỉ là sự kiện mà còn là những tiếng nói - không phải lúc nào cũng có thể nghe và được nghe. Và như thế, một nhân vật tuổi mới lớn đã tự thừa nhận “có thể là tôi đã thổi phồng mọi thứ”. Một món quà đôi khi được “thổi” thành một tình yêu, một lời trách móc được “biến” thành một bản án, một khó khăn bình thường thì đáng bằng một bất hạnh không thể tiếp tục chịu đựng. Chẳng tuổi nào đẹp bằng tuổi mà người ta có thể tưởng tượng từ một cây kẹo cao su thành chàng hoàng tử, muốn khám phá tung cả màn đêm, nhưng đó cũng sẽ là tuổi dễ khiến bạn mất cảnh giác, nên khi đang bay đến gần đám mây bạn hãy tỉnh lại một chút, trừ đi vài chục phần trăm “ảo giác” và hãy nhớ đến gia đình, thầy cô, lớp học, nhớ mình còn cả một ngày mai tươi đẹp. Và như thế quyển sách hé lộ cho gia đình, thầy cô, lớp học, những chuyên gia tư vấn hai điều mà tuổi teen ghét nhất. Ghét nhất là trạng thái bị “bóng đè”, với những người anh, người chị, cô em “hoàn hảo” mà cha mẹ luôn bắt họ phải noi theo cho bằng được, bất chấp việc đứa trẻ cần là chính nó - với tính cách, năng lực và ước mơ của nó. Ghét nữa là những trận cãi vã “dầm dề” giữa người lớn trong gia đình làm tan nát tâm hồn con trẻ. Trong khi đó, điều mà chúng mong mỏi nhất, “có gì nhiều đâu”, chỉ cần người lớn hỏi han, lắng nghe và “đón khi chúng em đã quay đầu lại”. Có lẽ bạn đọc sẽ nhận ra Thế giới nhìn nghiêng (sách của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Trẻ phát hành) là một phiên bản của VN dựa theo cách thực hiện tuyển tập Hoa hồng giấu trong cặp sách của hai nhà báo Trung Quốc từng làm cộng đồng mạng dậy sóng. Nhưng ở quốc gia nào cũng cần áp dụng một cách tiếp cận thông minh như thế, để phản ánh đến tận cùng những “cảm xúc có thể đang rỉ máu” của tuổi teen. Trương Bảo Châu (Nguồn: Báo Tuổi trẻ) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Thế Giới Nhìn Nghiêng đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||