Danh Mục | Sách sắp phát hành | Sách mới phát hành | Sách bán chạy | Sách báo chí giới thiệu | Tin tức   
Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
 
 
SáchVăn học nước ngoàiTruyện tiểu thuyết
Tên Của Khí Trời

Tên Của Khí Trời

Tác giả: Alberro Ruy Sanchez. - Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng.
Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn
Số trang: 166 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 12 x 20 cm Ngày xuất bản: 2009
Trọng lượng: 190 gram Số lần xem: 7031
(Chi tiết về phí vận chuyển)  
Giá bìa: 32.000 VNĐ    
Giá bán: 32.000 VNĐ  
Giảm giá: (0%)    
Xếp hạng: 1558 ( trong những cuốn Sách bán chạy )








Sách nên mua kèm với sách này

Tên Của Khí Trời
  Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường
  Những Mối Tình Nực Cười
Giá bán tất cả: 113.000 VNĐ

Tên Của Khí Trời - Alberro Ruy Sanchez - 32.000 VNĐ
Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường - Yamada Amy - 25.000 VNĐ
Những Mối Tình Nực Cười - Milan Kundera - 56.000 VNĐ
Khách hàng mua cuốn sách trên cũng từng mua một trong những cuốn sách dưới đây
Trang: 1 / 10 
Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường
Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường Tác giả: Yamada Amy
Giá bán: 25.000 VNĐ
Những Mối Tình Nực Cười
Những Mối Tình Nực Cười Tác giả: Milan Kundera
Giá bán: 56.000 VNĐ
11 Phút
11 Phút Tác giả: Paulo Coelho
Giá bán: 75.000 VNĐ
Hồng Gai
Hồng Gai Tác giả: Keng
Giá bán: 42.000 VNĐ
Đôi Môi Của Nước
Đôi Môi Của Nước Tác giả: Alberto Ruy Sanchez
Giá bán: 43.000 VNĐ
Tất cả danh mục (50) Truyện tiểu thuyết (26) Truyện tiểu thuyết (5) Truyện ngắn (3)
Sách học làm người (3) Truyện kiếm hiệp (2) Truyện viễn tưởng (2) Phóng sự, ký sự (2)
Truyện ngắn (1) Truyện lịch sử (1) Truyện trinh thám, vụ án (1) Phật Giáo (1)
Giới thiệu về nội dung

Thành phố cảng Mogador nằm giữa những bức tường bí mật. Ở đó có Fatma, cô gái trẻ ưa ngồi bên khung cửa sổ ngắm khí trời. Một ngày kia Fatma bỗng thấy mình đắm chìm trong ham muốn kỳ lạ. Khi lang thang giữa những mê lộ tình ái của khu phố, cô lại gặp cũng những con người khao khát, những thế giới được tạo tác bởi dục vọng. Như chính khí trời của thành phố nơi mây và nước gặp nhau đó, tất cả vừa ẩn mặt, vừa hiện hữu, lãng đãng mà khẩn thiết, phiêu du trong một cõi nồng nàn kỳ bí…

Tắm đẫm thi ca, âm nhạc, và hội hoạ, bền chặt sắc màu nghệ thuật Mỹ Latin với văn hoá Ả-rập, Alberto Ruy Sanchez đã viết nên những trang sách đầy quyến rũ. Tên của khí trời - cuốn tiểu thuyết đầu tay, vừa khai mở một lối văn chương riêng biệt độc đáo, vừa tạo được ảnh hưởng lớn tới nền văn học Mỹ Latin đương đại, đã lập tức đưa tên tuổi ông nổi tiếng khắp thế giới. Tác phẩm được trao giải thưởng văn học Premio Xavier Villaurrutia của Mexico năm 1987.

- “Đẹp đẽ và đầy xáo động, câu chuyện của Ruy Sanchez đã mở ra thế giới bí ẩn đẫm chất thơ của người thiếu nữ” – Raphaelle Rérolle, Le Monde

- “Khêu gợi, trong văn chương Alberto Ruy Sanchez, là toàn bộ cái hình hài tác phẩm tạo nên. Một vẻ khêu gợi diệu kỳ mà người đọc có thể thực sự cảm nhận bằng tất thịt da” – Alberto Manguel, nhà văn người Argentina.

- “Bằng cái tên cho khí trời để tất cả trở nên hiển thị, Alberto Ruy Sanchez đã tạo ra cả một lối đi mới, một con đường văn chương bừng sáng chất thơ” – Claude Michel Cluny, Le Figaro Littéraire.

Mời bạn đón đọc.

Trích đoạn:
Hãy xem trích đoạn cuốn sách Tên Của Khí Trời trước khi mua hàng
Bìa trước  |  Trích đoạn  |  Bìa sau  | 
Báo chí giới thiệu
Theo Báo Thanh Niên
"Tên của khí trời" của Alberto Ruy Sánchez (Chủ nhật, 09/08/2009 08:30:26 AM)

Alberto Ruy Sánchez (sinh 1951) là nhà văn nổi tiếng người Mexico. Ông viết tiểu thuyết, thơ ca, tiểu luận..., đã lấy bằng Tiến sĩ tại Paris năm 1980. Ông cũng giành được nhiều giải văn chương danh giá trong và ngoài nước. Nhiều đại học hàng đầu thế giới đã mời ông đến giảng. Alberto Ruy Sánchez được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất với văn học Mỹ Latin đương đại.

Tên của khí trời, tiểu thuyết đầu tay của Ruy Sánchez, là lời xưng tụng đẹp đẽ và khôn nguôi về khát vọng yêu đương của người đàn bà, những khát vọng đi liền với sự mong manh, sự e ấp, và sự táo bạo đầy ắp nữ tính. Đó là một trong những món quà đẹp nhất mà một người đàn ông - một con người - có thể trao tặng cho những người đàn bà của nhân loại. Về phương diện đó, Tên của khí trời, cũng như toàn bộ sáng tác của Ruy Sánchez, có thể gọi là một "bài thơ tình gửi toàn nhân loại", lời giới thiệu của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng.

Tên của khí trời là cuốn đầu tiên trong bộ bốn tác phẩm của Alberto Ruy Sánchez được lấy cảm hứng từ bốn nguyên tố: Tên của khí trời, Đôi môi của nước, Làn da của đất và Bàn tay của lửa. Những tác phẩm tiếp theo sẽ được xuất bản trong thời gian tới.

T.Đ

(Nguồn: Báo Thanh Niên)

Theo Báo Sức trẻ Việt Nam
Tên của khí trời: Bài thơ tình gửi toàn nhân loại (Thứ tư, 05/08/2009 10:17:15 AM)

“Khêu gợi, trong văn chương Alberto Ruy Sánchez, là toàn bộ cái hình hài tác phẩm tạo nên. Một vẻ khêu gợi diệu kỳ mà người đọc có thể thực sự cảm nhận bằng tất cả thịt da”

Bắt đầu từ những buổi đăm đắm nhìn ngắm khí trời bên cửa sổ, từ một vùng biển lạ đột ngột trào dâng, từ  thế giới vô hình trỗi dậy và chiếm hữu từng ngõ ngách  trong tâm hồn, câu chuyện của nàng Fatma  được kể lại. Tại thành phố Mogador, nơi náu mình giữa những bức tường trắng ẩn mật, một ngày kia bỗng xao động vì sự thay đổi kỳ lạ của cô thiếu nữ Fatma “Nàng hầu như không nói: nàng chỉ thốt lên những câu cần thiết, không để một từ thừa nào thốt ra qua nụ cười bồn chồn của nàng. Ban đầu ai cũng nghĩ tâm trạng nàng không vui hoặc nàng đang buồn chỉ vài giờ thôi. Ít lâu sau, người ta chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng Fatma đã rút sâu vào trong chính nàng, trên một cuộc hành trình không trở lại, và sự thay đổi bên trong nàng là một trong những vết thương chăng bao giờ lành”. Ngay cả những lá bài tiền định của người bà cũng không đoán định điều gì Fatma đang khao khát tìm kiếm. Mãnh liệt như cánh chim ác xổ lồng, mơ hồ như những hoàng hôn giả tháng tháng đến nhuộm đỏ thành phố, khẩn thiết như mong ước trở về Mogador trắng của những thủy thủ xa khơi, khao khát không tên và vô hướng ấy đưa đẩy bước chân Fatma vào một hành trình tìm kiếm vô định. Và khi lang thang trong mê lộ tình ái của khu phố, cô lại gặp cũng những con người đang khát khao, những thế giới được tạo tác bởi dục vọng.

Tắm đẫm chất thi ca, âm nhạc và hội họa, bện chặt sắc màu nghệ thuật Mỹ Latin với văn hóa Ả-rập, Alberto Ruy Sanchez đã viết nên những trang sách đầy quyến rũ, đồng thời đưa người đọc bước vào thế giới bí mật trong tâm hồn người thiếu nữ, với những khao khát đầu tiên, vừa ẩn mật, vừa hiện hữu, lãng đãng mà khẩn thiết, phiêu du trong một cõi kỳ bí nồng nàn. “Tên của khí trời, tiểu thuyết đầu tay của Ruy Sánchez, là lời xưng tụng đẹp đẽ và khôn nguôi về khát vọng yêu đương của người đàn bà, những khát vọng đi liền với sự mong manh, sự e ấp, và sự táo bạo đầy ắp nữ tính. Đó là một trong những món quà đẹp nhất mà một người đàn ông - một con người - có thể trao tặng cho những người đàn bà của nhân loại. Về phương diện đó, Tên của khí trời, cũng như toàn bộ sáng tác của Ruy Sánchez, có thể gọi là một “bài thơ tình gửi toàn nhân loại” Trần Tiễn Cao Đăng.

Tên của khí trời là một công phu nữa của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người từng được độc giả biết đến qua những bản dịch có tiếng như: Biên niên ký chim vặn dây cót (Haruki Murakami), Xứ Cát (Frank Herbert), Mãi đừng xa tôi (Kazuo Ishiguro)…
Khôi Nguyên

(Nguồn: Báo Sức Trẻ Việt Nam)

Theo VnExpress
Tên của khí trời(Thứ bảy, 25/07/2009 08:49:06 AM)

Câu chuyện nồng nàn bởi tiếng mời gọi của nhục cảm, song lại tinh tế và lắng sâu trong khoảng không tao nhã và thuần khiết.

Có một điều chắc chắn rằng, khi lật giở trang đầu tiên của cuốn sách nhỏ này, độc giả sẽ bước vào một cảm giác rất khác. Các con chữ hồ như làm chủ những ánh nhìn tìm kiếm của bạn. Không có sự hiện diện rõ ràng của cốt truyện, thông tin. Mọi thứ đều bị xoá đi đường biên dưới màn sương ẩm đẫm của khí trời. Độc giả chỉ thực sự chạm vào cuốn sách bằng sự cảm nhận một cách sâu lắng. Ở đó, trí tưởng tượng sẽ sàng cất cánh nắm vai trò dẫn lối.

Cuốn sách được chia làm hai phần, trong mỗi phần lại chia thành những tiểu mục, có một vài tiểu mục lại được chia thành những phần nhỏ hơn. Song, điều khác thường là ở chỗ, độc giả sẽ không mấy để ý tới những dải phân cách ấy, mà bị cuốn theo vòng xoáy cảm nhận để bước vào một mê cung với vô số ngóc ngách mở ra. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh này trong nhà tắm công cộng Hammam, nơi đặc biệt của thành phố Mogador được ví như “đặt ra ngoài không gian và thời gian” và gặp Fatma với câu chuyện về cô như một tấm thảm dệt bằng những sợi chỉ mỏng tang của nhiều tưởng tượng khác nhau.

Một ấn tượng đọng thẫm lại trên lối đi thư thái ấy là các bức tranh, những nốt nhạc và chất thơ lấp lánh mọi nơi. Bạn sẽ nhìn thấu những thứ chưa bao giờ hiện hữu: vị muối của biển như dục vọng của nhân vật chính Fatma; khí hậu mới như con chim hung dữ có bộ lông lạnh ngắt; sự trong suốt của nước và khí trời hợp nhất; cái gì như là đáy của khí trời; những người đàn bà trần truồng trong nhà tắm công cộng Hammam như khoác trên mình màu sắc của thuỷ tinh… Những hình ảnh và âm thanh cùng ngôn từ đã mở ra một thế giới riêng trong Tên của khí trời, đánh thức những giác quan bị bỏ quên bấy lâu trong bạn, lay động đến từng cung bậc cảm xúc.

Tên của khí trời đề cập nhiều đến tính dục với ngôn từ cùng hình ảnh táo bạo trong không gian “dệt bằng chất liệu nhẹ ngời sáng”. Điều này hiển hiện rõ nét qua hình ảnh nhà tắm Hammam, được miêu tả như niềm hoan lạc bất tận, không chịu tuân theo bất cứ thứ rào chắn nào, kể cả tôn giáo. Cái nhìn xuyên qua thứ ngôn ngữ cơ thể thầm kín, tràn qua đường biên giới cấm kị để bước vào mê cung dục tính. Với thứ luật duy nhất về sự thanh tẩy hoàn toàn thể xác, trui rèn thân thể trong khoái lạc - nhà tắm Hammam được bao phủ bởi hơi ẩm dâm dục và tinh tế, nơi những người đàn bà buông thả trong sự trần truồng đầy hương vị vào buổi sáng, chỗ những người đàn ông phô bày sự hiện hữu cương cứng lúc ban chiều… Giữa chốn ngoài thời gian này, các cư dân của thành phố cảng Mogador hé lộ những bản năng ẩn mật, phó mặc cho những chuyển động khoan thai, đầy chiếm hữu mang đi. Từ Hammam, ngôi nhà của thân thể trước khi thân thể bước vào thế giới, dòng chảy tính dục xuất hiện trong trạng thái nguyên sơ cùng cường độ mạnh mẽ, chở theo những khát khao tự nhiên khôn thỏa của loài người.

Hình ảnh những con chim với đôi cánh khát khao luôn trở đi trở lại trong cuốn sách. Fatma cũng mang đôi cánh chấp chới đó đợi chờ sự hiện diện của cô gái có nước da sẫm màu - Kadiya. Bao nhiêu thời gian mòn mỏi trôi qua trong cái nhìn qua ô cửa sổ ra biển chỉ đổi lại bằng mấy tiếng đồng hồ trong Hamman. Những đôi tay mơn trớn táo bạo, những cặp môi nồng nàn ấm đẫm của hai cô gái, lạ thay không cuộn sóng nên thứ dục vọng mờ mịt. Sự khêu gợi xáo động ấy hiển thị thứ tình cảm phiêu linh và bí ẩn trong cơ thể một người đàn bà, vượt qua mọi suy nghĩ trần tục, trong suốt màu của khí trời.

Đó là lúc người ta cảm nhận về giá trị của con người với một cái nhìn khẽ khàng song hết sức nồng nhiệt. Không bằng những toan tính so đo, không theo những phân tích lạnh lùng của lý tính. Là nơi mà những người đàn ông, những người đàn bà lắng nghe và cảm nhận giá trị có ý nghĩa nhất nằm trong sâu thẳm bản thân mình - đó là món quà tặng vô giá của cuộc sống. Cuốn sách nâng niu vẻ đẹp tinh thần, sức sống cuộn chảy trong mỗi con người, không bằng những thứ nhìn thấy, mà từ những cảm nhận bên trong: táo bạo mà thuần khiết, như sự hợp nhất của nước và khí trời.

Nhà văn người Mexico, Alberto Ruy Sanchez (1951), đã viết Tên của khí trời như thể tách mình khỏi không gian và thời gian hiện đại. Cái nhìn phiêu linh và thi vị, thấm đẫm chất nhạc và hội họa đã mang lại cho tiểu thuyết đầu tay này giải thưởng Premio Xavier Villaurutia. Hiện Alberto Ruy Sanchez được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất với nền văn học Mỹ Latin đương đại.

N.N

(Nguồn: Báo Vnexpress)

Theo Báo Lao Động
Đọc "Tên của khí trời" của Alberto Ruy Sanchez(Thứ tư, 22/07/2009 08:39:07 AM)

Bắt đầu từ những buổi đăm đắm nhìn ngắm khí trời bên cửa sổ, từ một vùng biển lạ đột ngột trào dâng, từ thế giới vô hình trỗi dậy và chiếm hữu từng ngõ ngách trong tâm hồn, câu chuyện của nàng Fatma được kể lại.

Tại thành phố Mogador, nơi náu mình giữa những bức tường trắng ẩn mật, một ngày kia bỗng xao động vì sự thay đổi kỳ lạ của cô thiếu nữ Fatma “Nàng hầu như không nói: nàng chỉ thốt lên những câu cần thiết, không để một từ thừa nào thốt ra qua nụ cười bồn chồn của nàng.

Ban đầu ai cũng nghĩ tâm trạng nàng không vui hoặc nàng đang buồn chỉ vài giờ thôi. Ít lâu sau, người ta chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng Fatma đã rút sâu vào trong chính nàng, trên một cuộc hành trình không trở lại, và sự thay đổi bên trong nàng là một trong những vết thương chăng bao giờ lành”.

Ngay cả những lá bài tiền định của người bà cũng không đoán định điều gì Fatma đang khao khát tìm kiếm. Mãnh liệt như cánh chim ác xổ lồng, mơ hồ như những hoàng hôn giả tháng tháng đến nhuộm đỏ thành phố, khẩn thiết như mong ước trở về Mogador trắng của những thủy thủ xa khơi, khao khát không tên và vô hướng ấy đưa đẩy bước chân Fatma vào một hành trình tìm kiếm vô định. Và khi lang thang trong mê lộ tình ái của khu phố, cô lại gặp cũng những con người đang khát khao, những thế giới được tạo tác bởi dục vọng.

Tắm đẫm chất thi ca, âm nhạc và hội họa, bện chặt sắc màu nghệ thuật Mỹ Latin với văn hóa Ả-rập, Alberto Ruy Sanchez đã viết nên những trang sách đầy quyến rũ, đồng thời đưa người đọc bước vào thế giới bí mật trong tâm hồn người thiếu nữ, với những khao khát đầu tiên, vừa ẩn mật, vừa hiện hữu, lãng đãng mà khẩn thiết, phiêu du trong một cõi kỳ bí nồng nàn.

“Tên của khí trời, tiểu thuyết đầu tay của Ruy Sánchez, là lời xưng tụng đẹp đẽ và khôn nguôi về khát vọng yêu đương của người đàn bà, những khát vọng đi liền với sự mong manh, sự e ấp, và sự táo bạo đầy ắp nữ tính. Đó là một trong những món quà đẹp nhất mà một người đàn ông - một con người - có thể trao tặng cho những người đàn bà của nhân loại. Về phương diện đó, Tên của khí trời, cũng như toàn bộ sáng tác của Ruy Sánchez, có thể gọi là một “bài thơ tình gửi toàn nhân loại”.

Tên của khí trời là một công phu nữa của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người từng được độc giả biết đến qua những bản dịch có tiếng như: Biên niên ký chim vặn dây cót (Haruki Murakami), Xứ Cát (Frank Herbert), Mãi đừng xa tôi (Kazuo Ishiguro)…

Song Minh

(Nguồn: Báo Lao động)

Nhận xét của khách hàng
Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Tên Của Khí Trời  đến mọi người
SáchVăn học nước ngoàiTruyện tiểu thuyết Tên Của Khí Trời
  Giao hang - Thu tien tan noi Bạn có thể thanh toán
với Vinabook bằng:
Visa Credit Card MasterCard American Express Card Paypal Payoo VietnamVnmart VnPay Vietnam Vinapay Được chứng nhận giao dịch an toàn bởi: TrustVn
Quản lý tài khoản
Tạo tài khoản
Đăng nhập
Thay đổi thông tin tài khoản
Quên mật khẩu
Lịch sử mua hàng
Trợ giúp
Quy định sử dụng
Hướng dẫn mua hàng
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Các câu hỏi thường gặp F.A.Qs
Chính sách bảo mật thông tin
Privacy Policy
Giới thiệu
Giới thiệu công ty
Tuyển dụng
Góc báo chí
Chương trình đại lý
Sơ đồ Website
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Lịch sử lướt web
Những sản phẩm vừa xem qua
Teen Văn Học - Người Mưa - Phan Hồn Nhiên
Teen Văn Học - Chuyện Kể Về Những Cơn Mưa - Nguyễn Thúy Loan
Teen Cần Gì Ở Cha Mẹ - Để Teen Thật Sự Cân Bằng Trong Thế Giới Bất Cân Bằng - Ross Campbell
Teen Cẩm Nang Sống - Khỏe Hơn, Đẹp Hơn, Để Teen Hơn - Lê Thị Nhị

Sản phẩm bạn đang xem
Tên Của Khí Trời
© 2008 - Bản quyền công ty Mekongcom.
119-121 Bàu Cát 3, P.12, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
Tel: 08.39492343 - Fax:08.39492344. Email: sales@vinabook.com
Giấy phép ICP của Bộ Thông Tin và Truyền Thông số 542/GP-CBC