Giới thiệu về nội dung ... Thác trắng xóa, ngồi từ chỗ này dòng thác cứ như một mái tóc vắt ngang qua bờ vai của một người thiếu nữ… Từ mép thác nhìn xuống, thác sâu hun hút, hoang dại nhưng chính cái bản chất tự nhiên của nó. Mây bảo thác có một sự tích hay lắm. Thác là mái tóc của một cô gái người dân tộc dành tặng cho người yêu của mình… Chuyện tình của thác đẹp lắm. Mây chỉ cho Trung thấy một nhánh lan rừng trên một cây cổ thụ sà bóng xuống dòng thác, nhánh lan màu tím đẹp lỳ lạ….
Đây là một đoạn trích trong truyện ngắn “Mây” của Trần Minh Thuận. “Ký ức về hoa dã quỳ, về những rẫy cà phê ở Long Khánh, ký ức về những con dốc mờ sương ở Đà Lạt và chất giọng siêu đặc biệt của một nữ ca sĩ Tây Nguyên hát về Plâycu đã tạo nên “Mây” của tôi” - Trần Minh Thuận. Mời các bạn đón đọc. Báo chí giới thiệu Theo Báo Thanh Niên Tuyển Tập Truyện Ngắn Tuổi 20(Thứ bảy, 12/08/2006 12:00:00 AM)
Bản thân tên tập sách đã nói lên nhiều điều về các tác giả: 20 tuổi - rất trẻ, nhưng cũng không phải chỉ mới bước chân vào làng văn; cùng một thế hệ - sinh ra và lớn lên giữa thời kỳ đổi mới và mở cửa của đất nước... Họ gồm 6 người, với 12 "đứa con" tinh thần: 1/ Đoàn Phương Nam (sinh năm 1980) với Mùa không gió bấc và Yêu thì tốn tiền lắm đó. 2/ Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1981) với Sài Gòn và Internet. 3/ Trần Minh Thuận (sinh năm 1985) với Mây và Đăng. 4/ Xuân Phương (sinh năm 1982) với Có một người trèo qua cửa sổ và Chơi bập bênh buổi sáng. 5/ Mai Văn Quý (sinh năm 1979) với Đồng nước đã ngủ yên và Xe hoa. 6/ Trần Ngọc Linh (sinh năm 1985) với Về quê và Truyện không đặt tên. Theo Báo Thanh niên 07/08/2006 K.H Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Tập Truyện Ngắn Tuổi 20 đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||