Giới thiệu về nội dung Sức Mạnh Của Hiện Tại:
"Sức Mạnh Của Hiện Tại" được viết một cách súc tích và thâm thuý nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một cây hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ, vì quả thực chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên "Sức Mạnh Của Hiện Tại" dễ dàng đi vào lòng độc giả. Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hoá khổ đau và đưa bạn đến giải thoát. "Sức Mạnh Của Hiện Tại" sẽ rất hữu ích và thực dụng nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân, hay đời sống vợ chồng, cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó, xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Thậm chí quyển sách này còn có khả năng giúp bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão sâu kín ở trong bạn bấy nay. Và xa hơn nữa, "Sức mạnh của hiện tại" có thể giúp bạn thực hiện được mục đích tối hậu của một con người là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì. Sức mạnh của hiện tại - The Power of now - tác phẩm nổi tiếng thế giới, được thời báo New York Times bình chọn là cuốn sách hay và bán chạy nhất, thực sự thiết thực và hữu ích cho cuộc sống tinh thần mọi người trong thời đại mới. Chân lý mà bậc thầy về tâm linh - Eckhart Tolle, truyền tải trong tác phẩm đặc biệt này chính là phân tích được nỗi đau khổ tinh thần của con người xảy ra triền miên khi luôn chìm đắm suy nghĩ vào quá khứ và không nhận thức được giá trị và sức mạnh của Hiện tại. Khi tập trung vào hiện tại, bạn sẽ vượt lên tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tìm được bản ngã của mình và tinh thần của bạn sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Cuốn sách là người đồng hành giúp bạn tìm về với chính mình. Bạn sẽ bất ngờ khám phá ra những chân giá trị quý báu mà chính bạn đang có sẵn nhưng bạn đã không nhận ra. Cuốn sách là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống và cảm nhận những giá trị tươi đẹp vốn có. Mục lục: Lời giới thiệu Về tác giả Eckhart tolle Lời tựa của tác giả Chương 1: Bạn vốn không phải là những suy tư, cảm xúc tiêu cực Chương 2: Ý thức - là con đường thoát khổ Chương 3: Hãy kiên trì chú tâm vào phút giây hiện tại Chương 4: Chiến lược để tránh né phút giây hiện tại của trí năng Chương 5: Trạng thái có mặt sâu sắc ở hiện tại Chương 6: Cơ thể năng lượng bên trong bạn Chương 7: Lối vào cõi vô tướng Chương 8: Quan hệ nam nữ trong trạng thái tỉnh thức Chương 9: Có một niềm an bình nội tại vượt lên trên hạnh phúc và những bất hạnh Chương 10: Ý nghĩa của sự chấp nhận mọi việc Phụ đính: Chú thích những từ khó trong các chương Mời bạn đón đọc. Báo chí giới thiệu Theo Ngoisao.net Sức mạnh của hiện tại(Thứ năm, 19/05/2011 01:27:57 PM)
Mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau khổ. Cuộc đời là bể khổ, khổ nhiều đến nỗi chúng ta có cảm giác "phàm là con người sẽ khổ". Những nỗi đau khổ chất chứa của nhiều số phận qua các thế hệ trở thành tâm thức tập thể, tâm thức cộng đồng. Những nghiên cứu mới đây của các nước phát triển về mức độ "con người có cảm thấy hạnh phúc hơn không khi đời sống của họ được cải thiện", cho thấy câu trả lời, rất tiếc, vẫn là "không". Như vậy, chìa khóa của vấn đề không nằm ở thỏa mãn vật chất. Với cuốn Sức mạnh của hiện tại, Eckhart Tolle - một bậc thầy tâm linh của thế giới hiện đại cho rằng câu trả lời không những như vậy, mà còn xa hơn nữa. "Nguồn gốc nỗi bất hạnh của con người ở chính trong mỗi con người. Chừng nào con người còn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài mình thì chừng đó, con người còn đau khổ". Luận điểm cơ bản của Eckhart Tolle rất đơn giản nhưng đầy thuyết phục. Ở mỗi con người đều có bản chất chân thật và thường hằng. Nhưng bản chất đó, giống như mặt trời, luôn bị mây mờ che phủ khiến họ không bao giờ nhận ra Thượng đế hay chân lý chính ở trong con người họ. Đám mây ấy chính là dòng suy nghĩ miên man, vô cùng, vô tận, là lý trí hay trí năng ở mỗi con người. Lý trí, trí năng thường bị nhầm lẫn là bản thân ta. Nó làm nên cái mà chúng ta gọi là "bản ngã". Mọi đau khổ nội tâm xuất phát từ đây. Với "ngã", luôn luôn có phân biệt đúng - sai, trắng - đen, phải - trái, đau khổ - hạnh phúc, địch - ta, bạn - thù, tốt - xấu, sinh - tử... "Ngã" luôn luôn phải tồn tại vì một sự nhầm lẫn "vĩ đại" của loài người là nếu không có nó thì làm gì có bản thân ta nữa. "Ngã" luôn phân tách con người như một cá thể không liên quan tới những gì ở ngoài nó. "Ngã" không thể mất bởi nó được cho là bằng chứng của sự tồn tại, hiện hữu trong mỗi cá nhân. Nhưng thật ra, "ngã" hoàn toàn không phải là bản thân bạn. Vậy thì bạn ở đâu? Theo tác giả, hãy gạt đám mây mờ lý trí để ánh sáng lan toả khắp nơi - ánh sáng đó mới là bạn đích thực. Vậy làm tan đám mây che phủ bầu trời bằng cách nào? Đơn giản, hãy thực hành an trú trong giây phút hiện tại. Hãy nhận diện sự có mặt của những dòng suy nghĩ miên man bất tận hay lý trí, trí năng trong bạn, hãy chỉ quan sát nó trong tĩnh lặng như quan sát một đối tượng. Một khi bạn nhận diện được và chấp nhận nó, nó sẽ tan đi. Điều đó có nghĩa khi bạn tỉnh thức, thôi đánh đồng bạn với nó, khi nhận thấy thật ra đó không phải là bạn thì dòng thác lũ của suy tư không ngừng trong bạn cũng tan biến. Khi ấy, năng lượng tâm linh trong bạn sẽ không còn bị cản trở. Nó sẽ tuôn chảy và đưa bạn về với bản chất chân thật của chính bạn "đó là trạng thái an nhiên tự tại". Dòng năng lượng ấy cũng chính là bạn, là bản chất chân thật và không bao giờ mất đi cho dù sẽ đến lúc thân xác của bạn tan biến. Dòng năng lượng ấy sẽ chuyển hoá những nỗi đau giúp bạn thoát khỏi những đối cực, nhận ra bản chất Thượng đế hay Phật tính trong con người mình. Với Sức mạnh của hiện tại, Eckhart Tolle đã trao cho người đọc chìa khoá mở cánh cửa tâm linh của bản thân để tìm thấy sức mạnh nội tại và năng lực giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nó bao gồm từ những chuyện cá nhân, tình cảm vợ chồng, mọi quan hệ xã hội... cho đến xung đột, chiến tranh, khủng bố... Kỳ diệu thay, khi bạn "phát quang" những đám mây trong bạn, bạn sẽ thấy mình giống những người khác. Lòng bạn tràn đầy sự bao dung và tình yêu. Không còn hàng rào lý trí vây bọc, bạn không còn phân biệt mình với người khác nữa. Bạn có muốn thử không? Giả dụ bạn vừa tranh luận với con và muốn con làm theo ý mình. Bạn và con cùng giở lý sự. Càng lý sự, càng bất đồng. Cả hai đều bị tổn thương sâu sắc. Nhưng đột nhiên, bạn nhớ tới lời của Eckhart Tolle, bạn tự hỏi: "Ta đang làm gì thế này? Ta cần con ta, hay ta cần con ta chấp nhận cái lý sự của ta là đúng, tức là cái 'ngã' của ta?". Chính lúc đó là giây phút bạn nhận ra bạn và con phải vứt bỏ lý sự để chỉ còn yêu thương. Lập tức, sự nhẹ nhàng, yên bình, lòng yêu thương vốn có trong bạn trở lại. Cơn giận dữ của bạn biến mất. Gấp sách lại, người đọc nhận ra: Hạnh phúc, rốt cục, chính là sự an nhiên, sự yên bình trong con người và bạn có thể có nó ngay bây giờ, vì nó chính là bản chất của bạn. Trở về với bản chất chân thật của mình đó chính là con đường lớn mà nhân loại cần đi theo. Vài nét về tác giả: Chúc các bạn vương lại chút an vui, thanh thản khi gấp lại quyển sách. Đừng vướng mắc với nhũng gì trong đó vì thực ra nó tựa như tấm bảng chỉ đường giúp chúng ta lựa chọn hướng đi cho mình - Cỏ Dại. Cỏ Dại Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Sức Mạnh Của Hiện Tại đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||