Danh Mục | Sách sắp phát hành | Sách mới phát hành | Sách bán chạy | Sách báo chí giới thiệu | Tin tức   
Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
 
 
SáchVăn học nước ngoàiTruyện tiểu thuyết
Run Rẩy

Run Rẩy

Tác giả: Maggie Stiefvater. - Dịch giả: Tất An.
Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Số trang: 468 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 03 - 2012
Trọng lượng: 550 gram Số lần xem: 4002
(Chi tiết về phí vận chuyển)  
Giá bìa: 95.000 VNĐ    
Giá bán: 95.000 VNĐ  
Giảm giá: (0%)    
Xếp hạng: 1163 ( trong những cuốn Sách bán chạy )









Media reviews
Run Rẩy
Ngày gởi : 2012-08-29 08:31:57


URL


Embed

 
   
Sách nên mua kèm với sách này

Run Rẩy
  Lavina Và Hầu Tước Elswick (Cuộc Chạy Trốn Nữ Hoàng)
  Bí Mật Đêm Hè
Giá bán tất cả: 240.000 VNĐ

Run Rẩy - Maggie Stiefvater - 95.000 VNĐ
Bí Mật Đêm Hè - Lisa Klepas - 87.000 VNĐ
Khách hàng mua cuốn sách trên cũng từng mua một trong những cuốn sách dưới đây
Trang: 1 / 10 
Lavina Và Hầu Tước Elswick (Cuộc Chạy ...
Lavina Và Hầu Tước Elswick (Cuộc Chạy ... Tác giả: Barbara Cartland
Giá bán: 58.000 VNĐ
Bí Mật Đêm Hè
Bí Mật Đêm Hè Tác giả: Lisa Klepas
Giá bán: 87.000 VNĐ
Lời Nói Dối Ngọt Ngào
Lời Nói Dối Ngọt Ngào Tác giả: Linda Howard
Giá bán: 75.000 VNĐ
Nụ Hôn Trốn Tìm
Nụ Hôn Trốn Tìm Tác giả: Suzanne Brockmann
Giá bán: 55.000 VNĐ
Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Giá bán: 118.000 VNĐ
Tất cả danh mục (50) Truyện tiểu thuyết (36) Truyện tranh (3) Truyện ngắn (2)
Quản trị kinh doanh (1) Truyện trinh thám, vụ án (1) Truyện kiếm hiệp (1) Phân tích & môi trường kinh tế (1)
Tình yêu (1) Nuôi dạy con nhỏ (1) Sách học làm người (1) Bí quyết làm đẹp (1)
Giới thiệu về nội dung

Run Rẩy

"Và rồi tôi mở mắt ra, chỉ có Grace và tôi - không có gì ở bất cứ đâu ngoài Grace và tôi - em mím môi như thể giữ lại nụ hôn trong mình, còn tôi thì nắm chặt khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mong manh như một con chim trong tay..."

Với lối kể tự sự tương tự vở thiên tình sử Romeo và Juliet, câu chuyện tình vừa lãng mạng lại ly kỳ, hồi hộp giữa chàng trai người - sói vùng Mercy Falls và cô gái mùa hè ngây thơ trong Run rẩy ắt hẳn sẽ khiến độc giả thích thú đến tận dòng văn cuối cùng. "Run rẩy là một cuốn sách cho tuổi teen mà bạn khó lòng đặt xuống." - Children's Literature

***

Đôi nét về tác giả:

Maggie Stiefvater sinh ngày 18/11/1981, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ với những cuốn sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tốt nghiệp đại học Mary Washington, Maggie Stiefvater giành được bằng cử nhân lịch sử, và ban đầu làm công việc của một họa sĩ vẽ chân dung. Hiện cô sống ở Virginia cùng chồng và hai con.

***

Lời khen tặng của báo chí:

"Tuyệt hay và cảm động..." - School Library Journal

"Nếu là fan của ‘Chạng vạng', chắc chắn bạn sẽ mê mẩn ‘Run rẩy'." - The Observer

***

Thành tích của cuốn sách:

- NYT Bestseller trong 40 tuần liền

- Publishers Weekly Bestseller

- ABA Bestseller

- USA Today Bestseller

- Tốp 10 cuốn sách tuổi teen bán chạy nhất trên Amazon

Mời bạn đón đọc.

Trích đoạn:
Hãy xem trích đoạn cuốn sách Run Rẩy trước khi mua hàng
Bìa trước  |  Trích đoạn  |  Bìa sau  | 
Báo chí giới thiệu
Theo phunuonline.com.vn
RUN RẨY(Thứ bảy, 08/09/2012 08:58:32 AM)
Tác phẩm Run rẩy (nguyên tác Shiver) mới nhất của cô vừa được NXB Thời Đại ấn hành qua bản dịch của Tất An.

Câu chuyện trong tiểu thuyết này có nhiều chi tiết thật lạ lùng. Năm mười một tuổi, Grace bị sói cắn nên đã làm thay đổi cuộc đời cô. Đã thế, sáu năm sau cô lại là một tai nạn nữa. Lúc ấy, Sam xuất hiện - một chàng trai yêu cô say đắm: "Không có gì ở bất cứ đâu ngoài Grace và tôi - em mím môi như thể giữ lại nụ hôn trong mình, còn tôi thì nắm chặt khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mong manh như một con chim trong tay...". Và Grace cũng vậy, cô vẫn còn như như in giây phút cùng Sam: "Anh ngả người trao tôi một nụ hôn phớt. Môi anh khô lạnh, lịch sự hết sức... Lần đầu tiên tôi để ý tới gió lạnh luồn qua tay áo dài của tôi. Con gió thấu buốt thổi tung hàng ngàn chiếc lá vào không trung, và chỉ trong một tích tắc, tôi nghĩ mình ngửi thấy mùi sói".

Tại sao lại có "mùi sói"?

Điều kỳ lạ, trong tác phẩm này của nhà văn Maggie Stiefvater là nhân vật Sam quá đặc biệt - sau khi bị sói cắn, anh cứ biến đổi thành sói mỗi khi đông về. Vậy tại sao những biến đổi kỳ lạ ấy lại không xảy ra với Grace, nạn nhân của vụ tai nạn năm nào?

Câu hỏi đó với nhiều tình tiết hấp dẫn đã lôi cuốn người đọc có thể đọc hết gần 500 trang sách.

Có thể nói, với ngôn ngữ trong trẻo và thơ mộng, nhà văn Maggie Stiefvator đưa chúng ta vào một không gian đẫm chất kỳ ảo, với bối cảnh chủ yếu là mùa đông với khu rừng cô quạnh, cành cây trụi lá, những cơn gió lạnh thấu khiến ta run rẩy và nao lòng...

Không vô cớ mà tac phẩm Run rẩy đã nó lọt vào vào danh sách best-seller của New York Times ngay sau ngày ra mắt và thuộc vào hàng 10 cuốn sách bán chạy nhất của hệ thống phát hành Amazon.

Trúc Thanh

Theo Báo SGTT
Run rẩy, chuyện tình giữa sói và người(Thứ năm, 31/05/2012 10:47:35 AM)
Là tập mở đầu cho bộ ba tiểu thuyết viết về đàn sói rừng, Run rẩy kể về câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa ly kỳ pha chút huyền ảo giữa Sam, chàng trai người - sói trong rừng Mercy Falls và Grace, cô gái mùa hè ngây thơ. Trong Run rẩy, Maggie Stiefvater đã để hai nhân vật chính, Grace và Sam, thay nhau kể lại câu chuyện tình của họ, khiến độc giả bị cuốn hút vào suy tư của nhân vật. Run rẩy không đi vào những chi tiết mang tính huyền thoại về người - sói, mà nhấn mạnh vào những xúc cảm trong sáng, ngây thơ, đầy đam mê của tình yêu đầu đời. Sách do NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam ấn hành.

PHẠM VI

Theo phunuonline.com.vn
Run rẩy(Thứ tư, 23/05/2012 03:59:47 PM)
Grace, 17 tuổi, sống cùng bố mẹ tại thị trấn nhỏ Minnesota lạnh giá ven rừng Mercy Falls. Năm 11 tuổi, cô bị một đàn sói hoang tấn công nhưng may mắn thoát chết nhờ được một con sói mắt vàng kỳ lạ trong đàn cứu thoát. Sau lần đó, Grace duy trì một mối thiện cảm kỳ lạ với loài sói, đặc biệt là con sói thường xuất hiện quanh nhà cô suốt mùa đông với đôi mắt vàng đau đáu như biết nói nhưng lại biến mất mỗi khi hè đến.

Sáu năm sau, một vụ tấn công tương tự lại xảy ra với Jack, bạn cùng trường của Grace, khiến cả thị trấn xáo trộn và hoang mang. Họ quyết định truy đuổi đàn sói ra khỏi khu rừng. Phần lớn đàn sói đã thoát được những loạt đạn truy lùng, trừ con sói mắt vàng của Grace. Đúng ngày hôm đó, một chàng trai đột ngột xuất hiện trước hiên nhà cô trong tình trạng trần như nhộng và một vết đạn trên bả vai. Điều khiến Grace bối rối là chàng trai lạ mặt ấy có đôi mắt vàng với ánh nhìn thân thiết đến kỳ lạ. Rồi Sam, con sói mắt vàng, đã kể cho Grace nghe sự thật về đàn sói trong rừng.

Họ thực ra là người-sói, những kẻ từng bị sói tấn công và biến thành sói mỗi khi mùa đông giá lạnh tới, và sẽ trở lại là người vào mùa hè hay khi nhiệt độ lên cao. Câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai mắt vàng si tình và cô gái mùa hè ngây thơ đã bắt đầu như thế. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết phá vỡ sức mạnh ngăn cách giữa hai thế giới con người và dị nhân. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, bởi khi mùa đông đến, Sam sẽ phải trở lại làm sói, và sau mỗi mùa hè, thời gian làm người của anh sẽ càng ngắn lại.

Trong Run rẩy, Maggie Stiefvater đã để hai nhân vật chính, Grace và Sam, thay nhau kể lại câu chuyện tình của họ, khiến độc giả bị cuốn hút vào từng chi tiết, hồi hộp theo từng cảm xúc, suy tư chân thật nhất của mỗi nhân vật. Cuốn tiểu thuyết còn hấp dẫn người đọc ở nội dung rành mạch, cốt truyện và nhân vật hài hòa đến hoàn hảo, cùng những chi tiết khắc họa tâm trạng nhân vật hết sức tinh tế.

Cũng như trong nhiều tác phẩm khác của mình, Maggie Stiefvater quyến rũ người đọc bằng những trang miêu tả người và cảnh đậm chất lãng mạn. Cùng khai thác đề tài tình yêu lãng mạn pha lẫn yếu tố huyền ảo như tác phẩm đình đám Chạng vạng của Stephenie Meyer, nhưng Run rẩy của Maggie Stiefvater không sa đà vào những chi tiết mang tính huyền thoại về người-sói, mà nhấn mạnh vào những xúc cảm trong sáng ngây thơ đầy đam mê của tình yêu đầu đời.

Maggie Stiefvater sinh ngày 18 tháng 11 năm 1981 tại Mỹ. Cô là một nghệ sĩ đa tài và là tác giả best-seller trong mảng sách dành cho thanh thiếu niên. Cô tốt nghiệp Đại học Mary Washington với bằng cử nhân lịch sử, và ban đầu cô là họa sĩ vẽ chân dung. Run rẩy đã lọt vào vào danh sách bestseller của New York Times ngay sau ngày ra mắt và giữ vững vị trí này suốt 40 tuần liên tiếp, một điều không phải cuốn sách nào cũng làm được. Sách do Nhã Nam và NXB Hội nhà văn liên kết phát hành. Run rẩy dày 388 trang (13x20.5). Giá bìa 76.000 đồng.

MỘC CHÂU THỊ

Theo VnExpress
Run rẩy (Thứ sáu, 18/05/2012 10:50:21 AM)
Tác phẩm giả tưởng lãng mạn của nữ nhà văn Maggie Stiefvater từng nằm trong Top 10 cuốn sách dành cho tuổi teen bán chạy nhất trên Amazon và 40 tuần liền có mặt trong danh sách best-seller của tờ New York Times.

Là tập mở đầu cho bộ ba tiểu thuyết viết về đàn sói rừng Mercy Falls, Run rẩy kể về câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa ly kỳ pha chút huyền ảo giữa Sam, chàng trai người - sói trong rừng Mercy Falls và Grace, cô gái mùa hè ngây thơ.

Grace, 17 tuổi, sống cùng bố mẹ tại thị trấn nhỏ Minnesota lạnh giá ven rừng Mercy Falls. Năm 11 tuổi, cô bị một đàn sói hoang tấn công nhưng may mắn thoát chết nhờ được một con sói mắt vàng kỳ lạ trong đàn cứu thoát. Sau lần đó, Grace duy trì một mối thiện cảm kỳ lạ với loài sói, đặc biệt là con sói thường xuất hiện quanh nhà cô suốt mùa đông với đôi mắt vàng đau đáu như biết nói nhưng lại biến mất mỗi khi hè đến.

Sáu năm sau, một vụ tấn công tương tự lại xảy ra với Jack, bạn cùng trường của Grace, khiến cả thị trấn xáo trộn và hoang mang. Họ quyết định truy đuổi đàn sói ra khỏi khu rừng. Phần lớn đàn sói đã thoát được những loạt đạn truy lùng, trừ con sói mắt vàng của Grace.

Đúng ngày hôm đó, một chàng trai đột ngột xuất hiện trước hiên nhà cô trong tình trạng trần như nhộng và một vết đạn trên bả vai. Điều khiến Grace bối rối là chàng trai lạ mặt ấy có đôi mắt vàng với ánh nhìn thân thiết đến kỳ lạ. Rồi Sam, con sói mắt vàng, đã kể cho Grace nghe sự thật về đàn sói trong rừng. Họ thực ra là người - sói, những kẻ từng bị sói tấn công và biến thành sói mỗi khi mùa đông giá lạnh tới, và sẽ trở lại là người vào mùa hè hay khi nhiệt độ lên cao.

Câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai mắt vàng si tình và cô gái mùa hè ngây thơ đã bắt đầu như thế. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết phá vỡ sức mạnh ngăn cách giữa hai thế giới con người và dị nhân. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, bởi khi mùa đông đến, Sam sẽ phải trở lại làm sói, và sau mỗi mùa hè, thời gian làm người của anh sẽ càng ngắn lại.

Trong Run rẩy, Maggie Stiefvater đã để hai nhân vật chính, Grace và Sam, thay nhau kể lại câu chuyện tình của họ, khiến độc giả bị cuốn hút vào từng chi tiết, hồi hộp theo từng cảm xúc, suy tư chân thật nhất của mỗi nhân vật. Cuốn tiểu thuyết còn hấp dẫn người đọc ở nội dung rành mạch, cốt truyện và nhân vật hài hòa, cùng những chi tiết khắc họa tâm trạng nhân vật.

Cũng như trong nhiều tác phẩm khác của mình, Maggie Stiefvater quyến rũ người đọc bằng những trang miêu tả người và cảnh đậm chất lãng mạn: "Tôi áp mặt vào lớp lông sói, nhớ lại cánh rừng vàng anh cho tôi xem thuở nào. Tôi nhớ cách đám lá vàng, vàng như màu mắt anh, rung rinh xoay vòng về với đất tựa cánh bướm chao rơi. Những thân cây bu lô trắng mảnh mai, mềm mịn như da người. Tôi nhớ Sam đứng dang tay giữa rừng, dáng hình đen thẫm, vững chãi giữa giấc mơ đại ngàn".

Cùng khai thác đề tài tình yêu lãng mạn pha lẫn yếu tố huyền ảo như tác phẩm đình đám Chạng vạng của Stephenie Meyer, nhưng Run rẩy của Maggie Stiefvater không sa đà vào những chi tiết mang tính huyền thoại về người - sói, mà nhấn mạnh vào những xúc cảm trong sáng ngây thơ đầy đam mê của tình yêu đầu đời. Và không phải ngẫu nhiên nhan đề tác phẩm lại là Run rẩy (Shiver). Trong tập mở đầu cho bộ ba tiểu thuyết này, "run rẩy" là trạng thái chủ đạo của hai nhân vật chính, Sam và Grace, ở từng cung bậc tình yêu, trong từng phút giây lo âu, sợ hãi.

Bạch Tiên.

Nhận xét của khách hàng
Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Run Rẩy  đến mọi người
1 người đánh giá về cuốn sách này Đánh giá trung bình của bạn đọc
I love it : 5 star 100% (1 người)
I like it : 4 star 100% (0 người)
It's OK : 3 star 100% (0 người)
I dont's it : 2 star 100% (0 người)
I hate it : 1 star 100% (0 người)
Chia sẻ những cảm nhận của bạn về cuốn sách này cho mọi người
Create your own review
 
Nhận xét hay nhất
1 người trên 1 người có cùng ý kiến này
cực hay
Gởi lúc 20:38:59 ngày 18/07/2012 bởi: nguyễn kim nhung (Peleo) (thanh hóa, việt nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
cuốn sạhs này rất hay càng đọc càng cuốn hút!mình iu cuốn sách này
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?         
Run Rẩy
95.000 VNĐ Còn hàng
Nhận xét mới nhất
100%cực hay
Gởi lúc: 20:38:59 ngày 18/07/2012 bởi nguyễn kim nhung
cuốn sạhs này rất hay càng đọc càng cuốn hút!mình iu cuốn sách này  Xem chi tiết
SáchVăn học nước ngoàiTruyện tiểu thuyết Run Rẩy
  Giao hang - Thu tien tan noi Bạn có thể thanh toán
với Vinabook bằng:
Visa Credit Card MasterCard American Express Card Paypal Payoo VietnamVnmart VnPay Vietnam Vinapay Được chứng nhận giao dịch an toàn bởi: banner
Quản lý tài khoản
Tạo tài khoản
Đăng nhập
Thay đổi thông tin tài khoản
Quên mật khẩu
Lịch sử mua hàng
Trợ giúp
Quy định sử dụng
Hướng dẫn mua hàng
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Các câu hỏi thường gặp F.A.Qs
Chính sách bảo mật thông tin
Privacy Policy
Giới thiệu
Giới thiệu công ty
Tuyển dụng
Góc báo chí
Chương trình đại lý
Sơ đồ Website
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao

© 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÊ KÔNG COM.
119-121 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình
Mã số doanh nghiệp: 0303615027 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 10/03/2011
Tel: 08.39492343 - Fax:08.39492344.
Email: sales@vinabook.com
Giấy phép ICP của Bộ Thông Tin và Truyền Thông số 542/GP-CBC