3 người trên 3 người có cùng ý kiến này
Nếu bạn từng cho rằng linh hồn không tồn tại thì cuốn sách này và những chuyến đi tìm hài cốt của các nhà ngoại cảm Việt Nam gần đây sẽ làm bạn nghĩ lại. Có hay không sự tồn tại dưới dạng siêu vật chất của "trường sinh học" của con người và động vật sau khi chết, cái mà chúng ta quen gọi là "linh hồn"? Liệu "linh hồn" có tồn tại ở cây cối?
Cuốn sách của Van Praagh chứa đựng nhiều điều hơn những câu trả lời cho những câu hỏi trên. Thông điệp ông nhắn gửi từ thế giới linh hồn là tình yêu thương sẽ giúp con người chiến thắng nỗi sợ hãi cuộc sống và cái chết, giúp con người sống khỏe và có ích hơn. Van Praagh cũng cho rằng án tử hình cho những kẻ sát nhân không phải là hình phạt đúng, và ông cũng đưa ra một vài lời giải thích về quy luật nhân quả của vũ trụ. Tuy chưa có bằng chứng chứng minh tất cả những quan điểm Van Praagh đưa ra là đúng, đây vẫn là một cuốn sách đẹp và đáng đọc, đặc biệt với những ai đã có người thân qua đời.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?