"Rất lâu rồi, trong một buổi tối mưa gió lớn, có một số nông dân ở một làng nhỏ phía Bắc Ấn Độ đang đốt đuốc tìm một con trâu bị thất lạc bỗng phát hiện một đàn chim rất đông nhằm vào ánh đuốc mà bay tới và rơi lả tả trên mặt đất. Họ vô cùng vui sướng vì đã được bữa ngon lành. Bắt đầu từ đó, mỗi tối trời mưa gió lớn, họ bèn bảo nhau thắp đuốc ngồi chờ ở sân đợi chim lao tới nộp mình, và lần nào chim cũng đến. Hiện tượng chim tự sát như vật ở đó đã kéo dài 100 năm. Không ai biết được nguyên nhân vì sao..."
Thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta tồn tại biết bao điều lý thú, bí ẩn mà khoa học chưa thể nào lý giải. Cuốn sách này không đưa ra những lời giải đáp cụ thể nhưng nó hướng bạn tới những phương pháp tiếp cận khác nhau, từ đó dần gợi mở, khám phá ra nguyên nhân của những hiện tượng đó. Bố cục sách bao gồm:
- Chương 1: Những bí ẩn về thế giới sinh vật
- Chương 2: Những điều khó lý giải của loài người
- Chương 3: Những bí mật trong khoa học
- Chương 4: Những vụ án bí ẩn trên thế giới
- Chương 5: Những bảo vật cổ xưa trên thế giới
Mời bạn đón đọc.