Giới thiệu về nội dung Ngủ Cùng Sói Bảy tuổi, cô bé Thiên Thiên phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ, anh trai chết dưới bàn tay trừng phạt của Hàn Trạc Thần... Chín tuổi, cô bé trở thành con gái nuôi của Hàn Trạc Thần, sống bên kẻ thù, lòng chỉ có thù hận... Mười một tuổi, cô ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Hàn Trạc Thần không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn... Mười ba tuổi, cô nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn... Mười lăm tuổi, hắn nói cô là của hắn, và cô nhận ra những rung động đầu đời dành cho hắn... Mười bảy tuổi, cô biết thế nào là giằng xé giữa yêu và hận. Mười tám tuổi, hắn nói không muốn thấy cô nữa... và cô đã có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời rồi rời xa hắn... Hai mươi tuổi, cô trở về để đối mặt với hắn... Tình yêu và thù hận? Cuối cùng, cô chỉ có thể chọn một mà thôi. Vẫn là các nhân vật trong Hôn sói (ĐLCH), vẫn là giọng văn lôi cuốn, như có ma lực khi kể về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và cổ tích giữa ông trùm xã hội đen và cô bé trong trắng, ngây thơ, ôm giữ mối hận thù, Ngủ cùng sói tiếp tục khiến người đọc phải nghẹt thở và hồi hộp khi theo dõi từng tình tiết trong truyện và chờ đợi một kết thúc đẹp cho chuyện tình nhiều bi thương này. Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Ngủ Cùng Sói trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo VnExpress Ngủ cùng sói(Thứ ba, 15/05/2012 01:32:21 PM)
Thiên Thiên là nhân vật chính của câu chuyện, với những mất mát lớn lao khi mới bảy tuổi, cô đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ, anh trai phải chết dưới bàn tay trừng phạt của Hàn Trạc Thần. Cô sợ hãi, run rẩy và căm thù vì trong phút chốc Hàn Trạc Thần đã tước đoạt đi của cô những người thân yêu nhất. Năm chín tuổi, cô bé trở thành con gái nuôi của Hàn Trạc Thần, cô sống bên kẻ thù, lòng chỉ có thù hận và rắp tâm sẽ rửa hận cho gia đình. Mười một tuổi, cô ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình có thể lợi dụng lúc Hàn Trạc Thần không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn. Mười ba tuổi, cô nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn. Mười lăm tuổi, hắn nói cô là của hắn và trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra những rung động đầu đời mà cô đã dành cho kẻ thù của mình. Mười bảy tuổi, cô biết thế nào là giằng xé giữa yêu và hận. Mười tám tuổi, hắn nói với cô rằng hắn không muốn nhìn thấy cô nữa và cô đã có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời rồi rời xa hắn. Hai mươi tuổi, cô trở về để đối mặt với hắn. Tình yêu hay thù hận? Cuối cùng, cô chỉ có thể chọn một mà thôi. Tác phẩm chứa đựng những câu văn đầy chất vấn, dằn vặt như: "Có thể thử yêu em một ngày được không? Không nhất định phải nói lời yêu em, chỉ cần nói một câu: Anh thích em, em cũng mãn nguyện lắm rồi! Có thể thử yêu em thêm một ngày được không? Không cần phải đưa em đi xem cả rừng hoa loa kèn nhền nhện đỏ tươi thắm, chỉ cần tặng em một bông hoa hồng, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Có thể thử yêu em một ngày được không? Không cần một buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em xem một bộ phim, dù là phim toàn dao sung, chém giết, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Có thể thử yêu em một ngày được không?" Vẫn là các nhân vật trong Hôn sói (cuốn Đồng lang cộng hôn), vẫn là giọng văn lôi cuốn, như có ma lực khi kể về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và cổ tích giữa ông trùm xã hội đen và cô bé trong trắng, ngây thơ, ôm giữ mối hận thù, cuốn Ngủ cùng sói tiếp tục khiến người đọc phải nghẹt thở và hồi hộp khi theo dõi từng tình tiết. Người đọc nóng nóng chờ đợi một kết thúc đẹp cho chuyện tình nhiều bi thương. Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Ngủ Cùng Sói đến mọi người
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||