Media reviews
Giới thiệu về nội dung Ngày mai không hẹn trước thả một mảnh ghép bí hiểm vào tấm kính vạn hoa của Vịnh Cedar: Đang bằng lòng với cuộc sống êm đềm, Grace Sherman đột ngột bị ném vào vòng xoáy bi kịch đầy khiêu khích, khi người bạn tình của nàng bỗng dưng biến mất như một kẻ lẩn trốn trách nhiệm sau đêm ái ân vụng trộm. Đau khổ, nhớ tiếc và trên hết là tổn thương, nàng quyết đi tìm cho ra sự thực. Trong lúc ấy, cách Grace không xa, Justine và Seth đang giằng co trong mối quan hệ lơ lửng của họ. Seth có thể khiến Justine mê muội dưới nụ hôn của mình, chàng sẵn sàng luồn đôi bàn tay ma quỷ vào khắp ngóc ngách trên thân thể nóng bỏng của người yêu, nhưng cũng sẵn sàng dứt bỏ đỉnh cao hoan lạc khi nàng chỉ coi chàng là sự thoả mãn nhất thời. Con người dễ bị cuốn theo những ham muốn phù phiếm, liệu họ có thức tỉnh đúng lúc để đi đến tận cùng tình yêu đích thực của mình... Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Ngày Mai Không Hẹn Trước trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo SGTT Chuyện tình vịnh Cedar đến Việt Nam(Thứ tư, 01/07/2009 09:18:15 AM)
Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ tiểu thuyết Chuyện tình Vịnh Cedar của nữ văn sĩ Mỹ nổi tiếng Debbie Macomber. Tuy bộ tiểu thuyết này được xếp vào loại tác phẩm women’s fiction (dành cho nữ giới), nhưng Chuyện tình vịnh Cedar cũng không kém sự thu hút so với các tiểu thuyết lãng mạn khác. Được dịch ra 23 ngôn ngữ khác nhau, với số lượng hơn 100 triệu bản in do tập đoàn xuất bản Harlequin giữ bản quyền, bộ tiểu thuyết đã mang lại cho Debbie Macomber giải thưởng Quill cao quý “Sự lựa chọn của nhân dân” vào năm 2005, và lọt vào top 10 tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất năm 2005 do Amazon.com bình chọn. Xê-ri này gồm tám tập, vừa gắn kết vừa có thể tồn tại độc lập, tạo thành một khối thống nhất vẽ nên bức tranh đa diện về tình yêu và cuộc sống trong một thị trấn xinh đẹp nằm trên bờ vịnh Cedar. Tám tập đó mang tựa đề Đâu phải vì yêu, Ngày mai không hẹn trước, Có anh trong đời, Tìm lại tình yêu, Vẫn mãi yêu anh, Đánh thức trái tim, Vì em yêu anh, Hơn cả yêu thương. Lần đầu tiên sách của bà xuất hiện tại Việt Nam với bốn tập đầu trong xê-ri nói trên. Nội dung bộ tiểu tuyết xoay quanh những câu chuyện, những địa chỉ và những nhân vật hư cấu tại một thị trấn nhỏ của nước Mỹ; nhưng khi đọc, độc giả sẽ nhận thấy nội dung truyện cực kỳ sống động và thị trấn nhỏ này rất giống với thị trấn cảng Orchard, quê hương của tác giả. Tám tập truyện với nhiều nhân vật khác nhau và nhiều câu chuyện đời thường, hết sức chân thật khiến độc giả có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Dịch giả Yên Minh – người có công chuyển bộ sách sang Việt ngữ cho biết, “Mặc dù tuyến nhân vật đan xen phức tạp, có những lúc xoay quanh cuộc đời của ba bốn thế hệ khác nhau với nhiều sắc thái tình cảm đa dạng, nhưng lối kể chuyện của bà lại khiến độc giả không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, rất dễ chịu và câu chuyện về từng nhân vật một được phát triển dần lên, dàn trải đây đó trong tiểu thuyết... Những câu văn ngắn, súc tích, tạo cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng, có thể nói mỗi tập trong Chuyện tình vịnh Cedar là một bản tình ca đẹp, trong không gian thật nên thơ, đầy nắng và gió của vùng vịnh biển quê hương của nhà văn”. Tác giả của bộ sách là người từng 11 lần được đề cử và giành các giải thưởng trong sự nghiệp sáng tác và không dưới 35 lần, sách của bà được đề cử và giành giải thưởng lớn về dòng văn học lãng mạn. N.Th (Nguồn: Báo SGTT) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Ngày Mai Không Hẹn Trước đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||