Giới thiệu về nội dung Mộng Du Và Những Truyện Khác:
Ngô tự lập sinh 4-6-1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Hàng hải tại Bacu (Liên Xô, 1986) và Đại học Luật Hà Nội (1993), thạc sĩ văn chương tại Paris (Pháp, 1996), tiến sĩ (Illinois State University, Hoa kỳ, 2006). Nguyên thuyền trưởng hải quân, anh từng làm biên tập viên văn học tại Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và Nhà xuất bản Hà Nội. ..."Mưa ập xuống, rồi tạnh, không biết đã bao lần. Gió càng về khuya lạnh. Lòng mương cạn đã hóa một biển nước. Ở đâu đó, dưới những bè rau ngổ và cỏ lác, chiếc va li nằm lại trong sự lãng quên. Cả cô gái lẫn gã đàn ông đều đã hoàn toàn kiệt sức. Không ai biết thời gian và bằng cách nào họ lết được đến gần một ngôi mộ cổ.Quần áo tả tơi, họ gần như trần truồng, nằm bất động trên những mảnh gỗ đã mục đang nhờ nhờ sáng lên trong đêm tối. Từ lâu lắm, họ đã trở thành những sinh linh gần gũi. Nhưng khoảng cách vẫn là mười bước chân, không sao thay đổi được. Sâu xa trong tiềm thức, họ linh cảm thấy một bóng đen khổng lồ vô hình đang trườn tới. Không ai nghe tiếng họ kêu, nhưng chắc chắn là họ có chung một niềm sợ hải. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến họ trở thành đồng loại". ... Mục lục: Phần 1: Lửa trong lòng biển Vĩnh biệt đảo hoang Bão lạc mùa Lửa trong lòng biển Hoa vông vang Xác chết trả thù. Phần 2: Đợi bạn Mùa đại bàng Đợi bạn Vực thẳm Ngôi sao trên đỉnh dốc Mù Chang Đứa con của đất Ông lão chăn bò. Phần 3: Tháng có 15 ngày Thợ đào đá truyền kiếp Món quà Hóa thân Được ngọc Chuyện ở Sêma Chuyện chim vàng. Phần 4: Sao băng Con chim nhỏ trong khu vườn hoang Hương hồng từ xa tới Tiếng gọi Phần 5: Mộng du Mộng du 1 Mộng du 2 Đường đến thiên đàng Socrate Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Mộng Du Và Những Truyện Khác trước khi mua hàng
Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Mộng Du Và Những Truyện Khác đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||