 | Khói Trời Lộng LẫyNhà xuất bản: Nxb Thời Đại | Số trang: 180 | | Hình thức bìa: Bìa mềm | | Kích thước: 13x20 cm | Ngày xuất bản: 12-2010 | | Trọng lượng: 220 gram | Số lần xem: 8911 | | (Chi tiết về phí vận chuyển) | | | Giá bìa: 36.000 VNĐ | | | | Giá bán: 36.000 VNĐ | | | | Giảm giá: (0%) | | |
|
Đã thêm vào d/s yêu thích |
| Khách hàng mua cuốn sách trên cũng từng mua một trong những cuốn sách dưới đây |
| Trang: 1 / 10 | |  |
|
Nhật Ký Tác giả: Nicholas Sparks Giá bán: 48.000 VNĐ |
Đảo Mộng Mơ Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Giá bán: 45.000 VNĐ |
|
|
 |
|
|
Giới thiệu về nội dung "Tôi lặng nhìn Phiên đẹp qua tuổi thơ bận rộn của nó. Buổi sáng đi dài xóm ngửi mùi khói bếp coi nhà nào có đồ ăn ngon nó sẽ nghe với Thơ khùng, sẽ đứng một chân hay đứng bằng cả bốn chân tay, tùy hôm đó cả hai là vịt hay chó. Ngủ trưa lang chạ ở đâu đó, bất cứ giường nào võng nào của bất cứ ai, thức dậy sẽ tới chòi chơi với ông Sáu. Trên đường di chuyển giữa chỗ này với chỗ nọ, gặp nhãn lòng chín nó ngẹo đầu đớp ăn luôn trên cây như chim trao trảo, khỏi phải thò tay hái mắc công. Nó thử coi ổi chua hay cũng bằng cách này, nhá cái răng chó nhọn hoắc lên lên những trái vẫn đang lủng lẳng trên cành, thấy vưà thì ăn, còn chát thì bỏ đó chờ thêm ít bữa. Vừa ta bà ăn chơi vừa ngó trời, thấy chuyển mưa nó chạy về nhà giúp tôi gom củi đem cất trong bếp, bắt mấy con gà con vô nhà. Có khi nhìn thằng Phiên nằm ngủ, mấy con gà con cũng khoanh tròn trên bụng nó, tôi tự hỏi có gì đẹp hơn vậy. Có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mà vừa lú lên, cỏ vừa vượt đất. Xanh lấm tấm. Xanh chưa thẳm. Mong manh." Mời bạn đón đọc.
Báo chí giới thiệu
Theo Báo Tuổi trẻ Khói trời lộng lẫy gây hứng thú bạn đọc và nhà làm phim(Thứ hai, 06/12/2010 09:22:12 AM)
Ðây là tập sách do Công ty Saigon Media liên kết xuất bản với NXB Thời Ðại, lần in đầu tiên 5.000 bản, phát hành ngày 12-11. Riêng với truyện ngắn Khói trời lộng lẫy, đạo diễn Vương Ðức (Hãng Phim truyện VN) đã thỏa thuận mua quyền chuyển thể thành kịch bản phim."Thương vụ này đã hoàn tất", Ngọc Tư cho biết. Và mặc dù không đề cập giá trị của hợp đồng tác quyền với Hãng Phim truyện Việt Nam, Ngọc Tư cho biết những năm gần đây 100% thu nhập của cô là từ công việc viết lách. Ðồng thời Ngọc Tư cũng xác nhận thông tin về việc Công ty Saigon Media quyết định mua tác quyền một truyện ngắn khác cũng trong tập này - Nước như nước mắt - để chuyển thể, làm phim. Về dự án phim Nước như nước mắt, bà Nguyễn Thế Thanh - tổng giám đốc Saigon Media - cho biết sẽ khởi động trong năm 2011. Lam Điền
Theo Báo Thể Thao & Văn Hoá "Khói trời lộng lẫy" được Hãng phim truyện VN mua bản quyền chuyển thể(Thứ sáu, 03/12/2010 02:34:50 PM)
Đạo diễn Vương Đức cho biết, khi chưa có được một kịch bản ưng ý, ông và Hãng phim chưa tự tin công bố thông tin này với báo chí. Theo kế hoạch, nếu Khói trời lộng lẫy được đưa vào sản xuất, Hãng phim sẽ có hai phương án: xin tài trợ của Nhà nước hoặc kết hợp với đối tác bên ngoài. Hiện tại, Hãng cũng sắp sửa đóng máy bộ phim truyện nhựa Tâm hồn mẹ (ĐD: Phạm Nhuệ Giang) được chuyển thể theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tâm hồn mẹ cũng được Nhà nước hỗ trợ 80% kinh phí sản xuất. Phần còn lại được đầu tư bởi Hãng phim Sông Hồng của Pháp.
Được biết, trước đây, Hãng phim truyện VN cũng chỉ chậm hơn Hãng phim Việt một tuần nên để mất cơ hội mua bản quyền chuyển thể điện ảnh Cánh đồng bất tận cũng của Nguyễn Ngọc Tư. Đạo diễn Vương Đức cho rằng, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ văn học không phải là xu thế mới mà đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, bởi đơn giản, tác phẩm văn học có giá trị là cái gốc để tạo nên những tác phẩm điện ảnh bất hủ. Hà Chi
Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Khói Trời Lộng Lẫy đến mọi người
|
Nhận xét hay nhất
13 người trên 13 người có cùng ý kiến này Tôi biết đến Nguyễn Ngọc Tư chưa lâu, từ dạo chán ngán thể loại tiểu thuyết tình yêu ba xu nhảm nhí của Trung Quốc. Quả thật, tôi cần 1 trải nghiệm gì đó lớn hơn, lạ hơn và thiết thực hơn. Trước đây tôi ít đọc truyện của tác giả Việt Nam vì thấy nó quá buồn, hơi bế tắc ( lúc nhỏ tôi thấy thế giới người lớn trong những trang truyện ấy sao mà đáng sợ). Nhưng giờ đây không hiểu sao ngồi nghĩ lại những gì đã qua, sao tôi thấy mình quá trẻ con, lại mắc cười. Truyện của chị mượt mà, câu chữ chân chất, đằm thắm, giản đơn nhưng sao mỗi lần đọc lên là mỗi lần đau.Nỗi đau không giống nhau, vì khi nhìn lại trang truyện là nó dấn sâu thêm tí nữa vào tâm khảm mình.Chị không nói về tình thương yêu sâu sắc mình dành cho từng nhân vật như thế nào nhưng khi đọc dến nhân vật ấy là ta thấy thương đến xót xa, nghẹn đắng. Đọc càng nhiều tôi càng thấy mình lớn lên(có thể gọi là hơi già đi) không hẳn chỉ là vì trào lưu mà tôi thấy tâm hồn mình như lay động thực sự, lúc thương, lúc hận, lúc chua chát, đắng cay. Chỉ thiếu điều muốn khóc quá chừng. Đúng là" Đau gì như thể...truyện của Nguyễn Ngọc Tư". Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
4 người trên 4 người có cùng ý kiến này Dù phải công nhận một điều rằng truyện buồn, nhưng không thể phủ nhận truyện hay! Theo đánh giá của riêng tôi, tôi thấy Nguyễn Ngọc Tư có cách viết rất thông minh với một cấu trúc đầy thuyết phục để khó mà bắt bẽ. Nội tâm của nhân vật thì khỏi phải chê rồi.
Nếu đọc Tư một lèo thì rất dễ thấy "ngợp", nhưng nếu bạn đọc từ từ sẽ cảm thấy thấm vô cùng! Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
2 người trên 2 người có cùng ý kiến này Câu chữ của Nguyễn Ngọc Tư như có ma thuật. Nó đơn giản mà phức tạp, nó nhảy múa và cắt vào lòng người đọc... Xin cảm ơn tác giả ... Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
|
Nhận xét mới nhất
Rất hay
Gởi lúc: 08:32:38 ngày 21/12/2010 bởi Anh Khue Câu chữ của Nguyễn Ngọc Tư như có ma thuật. Nó đơn giản mà phức tạp, nó nhảy múa và cắt vào lòng người đọc... ... Xem chi tiết
Hay mà buồn, nhẹ nhàng mà đau đáu xót xa
Tôi biết đến Nguyễn Ngọc Tư chưa lâu, từ dạo chán ngán thể loại tiểu thuyết tình yêu ba xu nhảm nhí của Trung ... Xem chi tiết
Hay lắm các bạn à!
Dù phải công nhận một điều rằng truyện buồn, nhưng không thể phủ nhận truyện hay! Theo đánh giá của riêng tôi, tôi ... Xem chi tiết
|
 |