Giới thiệu về nội dung IQ Phá Án - Áo Phông In Hình Mèo Đen (Tập 1):
"Một đảo nhỏ ở Singapo có phong cảnh rất đẹp nổi tiếng với những bãi biển mê hồn, năm nào cũng thu hút vô số du khách tới. Một hôm, sở Cảnh sát trên đảo nhận được tin báo: một nữ du khách người Mỹ đã mất tích! Cảnh sát trưởng Rasil vội đến ngay khách sạn mà du khách đó ở. Theo những người cùng đoàn cho biết, thì tối qua ba ta nói muốn đi mua một chiếc áo phông.... Không có manh mối nào khác, Rasil đành phải bắt tay điều tra từ chiếc áo phông. Anh vào các cửa hàng quanh khách sạn hỏi xem có người đàn bà Mỹ đứng tuổi nào vào mua áo phông không? Nhưng không thu được kết quả gì. Anh đi đến một cửa hàng khá khuất nẻo, ông chủ béo núc, trông như một quả bóng đang lăn. Khi Rasil hỏi ông ta về chuyện đó, ông ta nheo mắt một lúc rồi bảo: - Có một người. Bà ta mua một áo phông in hình mèo đen. Chính là loại kia kìa. Ông ta lấy chiếc áo mẫu treo trên tường xuống cho Rasil xem. - Là cái hình con mèo mắt to đấy à? - Rasil hỏi lại. - Đúng, chính là loại đó! Anh liền giơ thẻ ra: - Tôi là cảnh sát. Tôi phải khám xét cửa hàng của ông; mong ông đừng cản trở! Cuối cùng, Rasil đã tìm được thi thể của người bị hại trong kho. Vậy anh ta đã dựa vào đâu để suy luận như vậy?" (Gợi ý và giải đáp trang 277) Mục lục: Những tên cướp ngân hàng "tự thú" Tóm gọn tên giết người hàng loạt Ma tuý trong những hình xăm dán Tranh giành con trai được hai gia đình Chó sủa liên hồi Một sản phụ thiệt mạng oan Lừa bịp Dở khóc dở cười Không hề nói dối Ngồi taxi rồi.....chạy Nghi vấn của bộ phim Kết cục của kẻ thù dối tiền bảo hiểm Xử kẻ trộm cà Chôm tiền của bạn trọ Tên trộm đêm rớt lầu Chưa đánh đã khai ......... Mời bạn đón đọc. Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm IQ Phá Án - Áo Phông In Hình Mèo Đen (Tập 1) đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||