| Thứ tư, 30/06/2010 10:25:20 AM |
Hồng Thủy và những câu chuyện tình |
Năm ấn phẩm: Biển vẫn lặng yên ; Cánh cửa còn để ngỏ ; Mây trôi về phía cuối trời ; Mùa đông sắp đi qua và Ngôi nhà có những bông hoa tím , mở ra những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không ít sóng gió của tác giả Hồng Thủy Một chuyến đi biển đã khiến cho Bảo Anh "say" một chàng trai mới quen khi ngày cưới đã gần kề (Biển vẫn lặng yên). Cô đã gác lại tình cảm mới mẻ ấy trong nỗi dằn vặt để sống yên ả cùng chồng. Song hoàn cảnh đưa đẩy họ gặp lại nhau trong tình huống khá trớ trêu. Chàng trai ngày ấy vẫn nặng một tình yêu dành cho cô. Liệu số phận có thay đổi để họ tìm về bên nhau dù phải lội qua dòng nước ngược? Trong khi đó lòng bao dung và tình yêu cao thượng đã mở ra cho Phương Mai một tia hi vọng sau khi bị lợi dụng, bị vùi dập tơi tả tưởng chừng như không còn đất sống (Cánh cửa còn để ngỏ). Bình yên, êm ả nhưng không kém phần say đắm có lẽ là mối tình trong sáng thơ mộng của Thảo Vi và Bình (Mây trôi về phía cuối trời). Họ gặp nhau tình cờ vì những mối quan hệ nhập nhằng của người lớn, Bình lúc ấy đã có người yêu. Phải chăng Thảo Vi trở thành kẻ thứ ba phá đám...? Dữ dội sóng gió là những gì mà một cô gái có tính cách như Hương phải trải qua trong những cuộc tình không êm ả của mình (Mùa đông sắp đi qua). Cô luôn sống trong tâm trạng nặng nề bởi tình yêu cô vừa mới tìm thấy đẹp như giấc mơ phút chốc bỗng tan biến mà cô vẫn không hiểu vì sao. Hồn nhiên hơn cả là cô nữ sinh đến với tình yêu thánh thiện đầu đời (Ngôi nhà có những bông hoa tím), dẫu đau đớn với những trầm luân cuộc đời, dẫu bỡ ngỡ với cuộc sống xa lạ, cô vẫn như bông hoa tinh khiết... tin vào lòng tốt, tin vào tình yêu. Với lối viết chân phương, duyên dáng và dí dỏm, những câu chuyện tình sẽ khiến chúng ta dễ dàng đồng cảm với những số phận không may mà cuộc đời là một chuỗi những bất hạnh, nhưng chúng ta cũng sẽ bật cười thoải mái vì những câu đối thoại rất thông minh hóm hỉnh của nhân vật. Kết thúc truyện bao giờ cũng là một tín hiệu vui, như thêm một lần nữa khẳng định con người luôn hướng tới những điều thiện lương và tình yêu là có thật trên đời... Phương Nam (Báo Văn Hóa) |
|