22 người trên 25 người có cùng ý kiến này
Mình lại không nghĩ như bạn Phạm Hoàng Lan. Càng là người Việt Nam thì càng nên đọc cuốn sách này. Người Trung Quốc có câu: "Biết mình biết người trăm trận không thua". Không phải đến bây h người TQ mới thể hiện tham vọng bành trướng, thống nhất "trung nguyên". Đó là giấc mơ ngàn đời của người TQ. Giấc mơ này chảy trong huyết quản của những thế hệ lãnh đạo của dân tộc này. Việt Nam là nước láng giếng, núi liền núi, sông liền sông, là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất từ chính giấc mộng Trung Quốc này. Các vấn đề về bô-xit, biển đông, rừng đầu nguồn... ở VN đang thể hiện rõ điều đó.
Giấc mơ Trung Quốc thể hiện rõ niềm tự hào về dân tộc Trung Hoa, điều này đâu có gì khó hiểu, vì tác giả là người TQ, người cổ vũ nhiệt thành cho giấc mơ vươn lên vị trí số Một thế giới, thay Mỹ lãnh đạo thế giới.
Ngoài cái tinh thần tự tôn, tự cao, tự đại quá mức, ví như khẳng định dân tộc Trung Hoa là dân tộc ưu tú nhất thế giới; Sức thu hút của Tính cách Trung Hoa; Mô hình phát triển TQ là ưu việt so với thế giới... (những quan điểm này chúng ta hoàn toàn có thể phản biện lại, vì tác giả viết thiếu logic và những dẫn chứng xác đáng) thì những tri thức về lịch sử cận - hiện đại, lịch sử quan hệ quốc tế, đặc biệt là của các cường quốc... rất đáng để đọc. Nếu bạn đọc nào nắm vững lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986... thì sẽ thấy mối liên hệ rất logic giữa phong trào Đại nhảy vọt, mối quan hệ Trung - Xô, Trung Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Tại sao Việt Nam không thể tiến hành tổng tuyển cử sau Hiệp định Gionevo năm 1956? Tại sao Trung Quốc không muốn Việt Nam đánh bại chế độ Mỹ - Ngụy, thống nhất đất nước? Tại sao lại liên tục xảy ra hai cuộc chiến tranh biên giới ở biên giới phía Bắc và phía Nam của Tổ quốc?
Nhưng theo mình, phần quan trọng của Giấc mơ Trung Quốc đó là giấc mơ và hiện thực về quân sự của họ, TQ đã vươn lên vị trí thứ 2 về kinh tế trên thế giới, thì lực lượng và tiềm lực quân sự cũng phải tương ứng. Việc hiện diện một loạt tàu chiến của TQ ở Biển Đông, việc phô trương sức mạnh quân sự trong thời gian gần đây đều không nằm ngoài Giấc mơ Trung Quốc bạn à.
Không phải chúng ta bài Tàu mà không đọc sách về Tàu, không mặc quần áo Tàu, không sử dụng các vật dụng từ Tàu... Có thể với một người nào đấy, đó là cách thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Nhưng đó là không đủ để sống một cách đàng hoàng - hòa bình bên cạnh một ông láng giềng có tham vọng làm bá chủ thế giới này.
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hồ Chí Minh... đều là những người rất am hiểu văn hóa Tàu các bạn à.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?