Giới thiệu về nội dung Em Ở Đâu:
Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ, họ nguyện thề yêu nhau trọn đời, ngay cả khi định mệnh chia cắt... Và cuộc sống sẽ chia rẽ hai con người đó như hai vì sao tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn. Susan đối mặt với những con bão hoành hành ở Trung Mỹ trong khi Philip thành công ở Manhattan. Ngoại trừ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại sân bay Newark, họ sẽ chỉ biết cuộc sống của nhau qua những lá thư mà họ sẽ viết cho nhau trong nhiều năm, nuôi dưỡng một ngọn lửa tình leo lắt nhưng bền bỉ. Philip từng hứa với Susan rằng anh sẽ luôn bên cô nếu có chuyện gì xảy đến. Anh không hề biết rằng lời hứa này đã gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của Susan. Rằng vì vinh quang, anh phải mở lòng với một người con gái khác... Trong cuốn truyện gấp gáp và đan dệt bậc thầy này, nơi mọi thứ đều khiến ta bất ngờ, nơi cuốn ta đi từ mắt bão cho tới những chốn thẳm sau của tâm hồn, cảm động và thấu triệt, Macr Levy đã vinh danh được nhiều, cho tình yêu. "Sân bay Newark. Chiếc taxi vừa thả cô xuống bên vỉa hè và nhanh chóng lẫn vào đám xe cộ hỗn loạn trên đường. Cô nhìn theo chiếc taxi đang mất hút đằng xa. Chiếc balô vải màu xanh lá cây kếch xù đặt dưới chân nặng gần như hơn cả trọng lượng của cô. Cô nhấc túi lên, nhăn mặt và cố sức giữ nó trên vai. Cô bước qua cánh cửa tự động của trạm số 1, băng qua khung sảnh rộng và bước xuống vài bậc thang. Bên tay phải cô là một chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Bất chấp chiếc mũ túi đang đè nặng trên lưng, cô vẫn leo lên từng bậc thang và bước những bước cả quyết dọc theo hành lang. Cô đứng bất động phía trước mặt tiền của một quán bar đang ngập chìm trong ánh sáng màu vàng cam và nhìn xuyên qua cửa kính. Một đám khoảng chục người đàn ông đang ngồi xung quanh quầy bar, vừa nhấm nháp từng ngụm bia vừa ồn ào bàn về kết quả những trận đấu đang hiện ra trên màn hình tivi treo phía trước đầu họ. Đẩy cánh cửa gỗ trang trí kiểu mắt bò với những ô rộng, cô bước vào, phóng tầm mắt qua những dãy bàn màu xanh đỏ. Cô nhìn thấy anh. Anh ngồi tận cuối phòng, lưng xoay lại tấm vách kính nhìn ra khu vực đường băng. Một tờ báo gấp lại để trên một góc bàn, anh đang tựa cằm lên bàn tay phải, tay trái hờ hững cầm cây bút chì vẽ hình một khuôn mặt lên trên tắm khăn giấy trải bàn...". Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Em Ở Đâu trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Đài THVN - VTV Em Ở Đâu(Thứ sáu, 12/10/2007 12:00:00 AM)
(VTV Ngày 11/10/2007) Ngay sau khi “Em ở đâu” được phát hành, độc giả thêm một lần nữa bị chinh phục bởi lối dẫn dắt tài tình vào thế giới tình yêu của Marc Levy. Đây là cuốn sách thứ hai của Marc Levy và dù được chuyển ngữ khá muộn so với những sáng tác khác của ông, “Em ở đâu” có lẽ vẫn là cuốn sách được độc giả mong đợi nhất khi nhà văn đang làm mưa làm gió trên văn đàn. “Chỉ tình yêu và tình bạn mới có thể khỏa lấp nỗi cô đơn của đời người…”. Đó là câu đầu tiên ta có thể đọc được khi mở cuốn sách và dường như đây cũng chính là thông điệp tác giả muốn gửi tới độc giả. Lần này, Marc Levy kể một câu chuyện tình yêu rất thật, hầu như không có yếu tố hư ảo xen vào giống như những mối tình trong “Kiếp sau”, “Bảy ngày cho mãi mãi” hay “Nếu em không phải một giấc mơ”. Họ là hai con người lớn lên cùng nhau, chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau, tự nguyện gắn bó vĩnh viễn ngay từ những ngày thơ ấu. Khi Philip trao cho Susan chiếc dây chuyền kết ước để làm “vật chứng cho sự gắn kết trọn đời của hai tâm hồn”, sợi dây ấy đã luôn ở bên cạnh che chở cho cô cho dù hai người có xa cách nhau. Sau tai nạn của bố mẹ Susan, cô đã quyết định đầu quân cho tổ chức Peace Corps- một tổ chức nhân đạo chuyên gửi thanh niên tình nguyện sang hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài. Cùng thời điểm Susan đến làm việc tại Honduras, Philip rời đến Manhattan lập nghiệp. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Họ đã tin tưởng rằng dù ở xa nhau thì tình yêu của họ là mãi mãi, định mệnh cũng không chia cắt nổi. Họ cố gắng nuôi dưỡng một ngọn lửa bền bỉ cho tình yêu của mình. Thế nhưng cuộc sống lại có quá nhiều khắc nghiệt và biến đổi. Thời gian cứ trôi đi, họ chỉ có thể biết tin tức của nhau qua những lá thư, những cuộc gặp ngắn ngủi tính bằng giờ đồng hồ cho nhiều năm xa cách. Họ đã không tìm đến với nhau, Susan không cho Philip cơ hội được che chở cho mình còn Philip cũng không đến bên cô nơi miền đất xa xôi với biết bao cô đơn và thiếu thốn. Ở vùng đất Trung Mỹ xa xôi, luôn đối mặt với những cơn bão, với bệnh tật, đói nghèo và chết chóc, đôi khi Susan cảm thấy quá cô đơn, cô phải tìm đến hơi ấm của những người đàn ông xa lạ qua đường. Cô yêu Philip nhưng theo quan niệm của cô thì “yêu không phải bao giờ cũng là đủ”. Cô mong muốn người mình yêu biết yêu cuộc sống của mình, biết chia sẻ những ước muốn, những mong đợi, có chung những mục đích, đam mê. Trong khi đó, Philip lại không lựa chọn một cuộc sống như Susan. Anh dần dần cũng tìm cho mình được cảm giác bình yên khi ở bên cạnh Mary, một phóng viên của tạp chí Cosmopolitan. Vì cô đơn, và chính từ cuộc sống mà Philip lựa chọn, anh đã kết hôn với Mary. Cứ thế, mỗi người dần trở nên xa nhau hơn. Song, dường như vẫn có một sợi dây vô hình gắn kết Philip với Susan, cũng như lời hẹn ước năm nào của Philip sẽ đến bên cạnh Susan bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra với cô. Cũng chính lời hứa này đã gây xáo trộn nhiều đến cuộc sống của cả Susan, Philip và Mary. Các sự kiện nối tiếp nhau qua ngòi bút của Marc Levy hiện lên đầy sống động và kịch tính. Ta không chỉ khâm phục một Susan sẵn sàng hi sinh cuộc sống của mình để giúp đỡ những người nghèo khó, một Philip chung thủy biết trân trọng những thứ quý giá trong cuộc đời, ta còn thấy yêu quý sự hi sinh cao thượng của Mary trong cuộc sống gia đình khi có một người chồng luôn ám ảnh bởi kí ức tuổi thơ không trở lại, với một đứa con nuôi “bất đắc dĩ” mang bóng hình quá khứ. “Em ở đâu” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu. Bao hàm trong đó còn là tình mẫu tử, còn là những suy ngẫm về cuộc đời, về mất mát, về những sự lựa chọn có thể thay đổi số phận con người. Kết thúc truyện, có một hình ảnh được nhắc lại như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu Susan và Philip. Đó là chiếc dây chuyền đính ước ngày nào của họ. Nó đã và sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Susan mỗi phút giây để nhắc nhở cô về một tình yêu không bao giờ tắt lịm. Đọc tác phẩm, ta sẽ càng hiểu thêm lí do Marc Levy đã để lời đề tựa đầu cuốn sách - một câu nói của Orson Welles: “Chỉ tình yêu và tình bạn mới có thể khỏa lấp nỗi cô đơn của đời người…”. Đến bao giờ sự sống tồn tại, sẽ vẫn còn tình yêu và sẽ vẫn còn có những người rung động trước những trang viết đầy cảm xúc về tình yêu của Marc Levy.
Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Em Ở Đâu đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||