Giới thiệu về nội dung Trong nhiều năm liền, đồi thỏ đã là một món ăn tinh thần chính đối với giới học sinh trung học Anh. Bản trường ca lạ lùng về loài thỏ này hiếm khi thất bại trong việc giành được tình yêu và sự kính trọng của những ai đã một lần đọc nó. Cũng như những tác phẩm văn học vĩ đại khác, Đồi thỏ có thể được đọc với nhiều cấp độ: như một ngụ ngôn hay như một câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu. Câu chuyện về cuộc di cư của một đám thỏ tới vùng đất mới thực sự là một sự pha trộn đầy nghệ thuật của chất hùng ca và bí ẩn trong một ngôn ngữ sáng tạo, mở ra một thế giới mà ta chưa bao giờ thực sự thấy được, nơi cuộc sống đang phập phồng ngoài kia trên cánh đồng, trong rừng cây, bên bờ sông, xa khỏi các đô thị và thành phố. “… Thật ra, chúng tôi không kể lại nhiều những câu chuyện cổ nữa”, Anh Thảo Vàng nói. “Những câu chuyện và bài thơ của chúng tôi phần lớn là về cuộc sống hiện tại của chính mình ngay trên mảnh đất này. Tất nhiên, cả những Hình tượng của Kim Tước mà các bạn thấy, đã lỗi thời rồi. El-ahrairah thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là câu chuyện của các bạn không hấp dẫn”. Chú vội vã nói thêm. “El-ahrairah là một người lừa đảo đại tài”, Gạc Nai nói, “và thỏ thì bao giờ cũng cần những trò lừa đảo”. “Không đúng”, một giọng nói lạ vang lên từ đầu kia của đại sảnh, phía sau chỗ Anh Thảo đứng. “Thỏ cần sống có đạo đức và trên tất cả, sẵn sàng chấp nhận số phận của mình”. “Chúng tôi nghĩ Cỏ Bạc là một trong những nhà thơ giỏi nhất của chúng tôi trong vài tháng trở lại đây”, Anh Thảo Vàng giới thiệu. “Những ý tưởng của cậu ấy được rất nhiều chú thỏ khác tán đồng. Các bạn có muốn nghe Cỏ bạc bây giờ không nào?” “Có, có”, nhiều giọng nói vang lên chung quanh chú. “Cỏ Bạc, Cỏ Bạc”. “Cây Phỉ à”, đột nhiên Thứ năm nói, “em muốn hiểu rõ hơn về cái tay Cỏ Bạc này, nhưng em lại không dám tự mình đi đến gần hắn. Anh đi cùng em được không?” “Tại sao vậy, Thứ Năm, em muốn nói gì vậy? Ở đây có gì làm em sợ vậy?” “Ồ, xin Thần Mặt trời hãy giúp con!” Thứ Năm nói, toàn thân rung bắn lên. “Từ chỗ này em cũng có thể ngửi thấy mùi của hắn. Hắn làm em sợ quá!” “Này Thứ Năm, đừng có lố bịch như thế chứ! Chú ta cũng có cái mùi như hầu hết bọn họ thôi mà”. “Hắn tỏa ra mùi của lúa mạch bị úng nước rồi bị bỏ lại mục rữa trên cánh đồng. Hắn có cái mùi của con chuột chũi bị thương không thể chui xuống hang được”. “Vớ vẫn, với anh chú ta có cái mùi của một chú thỏ khoẻ mạnh, béo tốt, ních rất nhiều cà rốt vào bụng. Dù vậy, anh vẫn sẽ đi với em”. Khi đi xuyên qua đám đông đến đầu kia cái hang, Cây Phỉ ngạc nhiên nhận thấy Cỏ Bạc chỉ là một cậu thanh niên. Ở cánh đồng thỏ Sandleford không một chú thỏ nào trạc tuổi chú lại được yêu cầu đứng ra kể chuyện, trừ phi trong một nhóm nhỏ vài người bạn. Cỏ Bạc có một vẻ liều lĩnh và hoang dã khác hẳn các bạn chú, đôi tai cậu giật giật liên tục. Khi bắt đầu nói, cậu dường như càng lúc càng ít quan tâm đến khán giả và liên tục quay đầu như thể để đón bắt một âm thanh nào đó mà chỉ có cậu mới nghe được từ đường chạy phía sau. Nhưng cậu có một chất giọng đẹp có sức cuốn hút khó tả, giống như chuyển động của gió và ánh sáng trên đồng cỏ, và khi những nhịp điệu ấy vang đến tai người nghe thì cả hang trở nên im phăng phắc…”. - “Kỳ diệu… Một cái nhìn mới đầy sức mạnh về vòng quay vĩ đại của cuộc sống” – The New York Times - “Một tác phẩm cổ điển… Một cuốn sách tuyệt vời” – Los Angeles Times - “Sự pha trộn khéo léo giữa một thiên sử thi hào hùng, một câu chuyện tưởng tuợng trong một ngôn ngữ vô cùng sáng tạo” – Audiofile. Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Đồi Thỏ trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo Người lao động Những cuộc phiêu lưu đáng yêu trên Đồi thỏ(Thứ bảy, 08/11/2008 08:20:16 AM)
Đồi thỏ (Richard Adams, Nhã Nam và NXB văn Học ấn hành) được viết dành cho thiếu nhi, nhưng tác phẩm lại có một sức hút mãnh liệt với cả người lớn. Đồi thỏ chinh phục độc giả bằng một hành trình hồn nhiên, khám phá nhưng cũng đầy chông gai, trắc trở của những nhân vật thỏ trung tâm Thế giới của những chú thỏ - từ khi mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành - với những lần di cư được miêu tả vô cùng sinh động. Bốn chương truyện Hành trình, Trên ngọn đồi Watership, Efrafa và Thủ lĩnh Cây Phỉ đều hấp dẫn và dễ thương. Đồi thỏ giống như một bản trường ca về thiên nhiên và sức mạnh sinh tồn. Hành trình của những bầy thỏ không đơn giản chỉ là băng qua những vùng đất lạ, khám phá những chân trời mới. Mà trên những bước đường ấy, những chú thỏ - mang danh của người anh hùng – phải đối mặt với biết bao chông gai, hiểm trở. Đó là quy luật sinh tồn của thiên nhiên. Đó còn là sự tàn bạo của con người. Richard Adams không chỉ khéo léo trong việc miêu tả những đặc tính của loài thỏ, mà còn biết cách dẫn dắt cảm xúc của người đọc một cách tinh tế. Tác giả để cho người đọc cùng hòa mình vào những cuộc chơi đùa của bầy thỏ, bật cười vì những kiểu ngô nghê, tinh nghịch của loài vật đáng yêu này; rồi sau đó để cho tiếng kêu cứu của những chú thỏ tội nghiệp vang đến tận miền thương cảm của mỗi người. Richard Adams đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sự diệt vong động vật hoang dã một cách sâu sắc và đầy tình yêu thương qua Đồi thỏ. Chính vì vậy mà tác phẩm của ông gần nửa thế kỷ qua, dù đến bất cứ quốc gia nào cũng được độc giả đón nhận. Đồi thỏ còn được nhận Huy chương Carnegie, Giải thưởng Guardian và trở thành một trong những cuốn sách hay nhất mọi thời đại. Thảo Nguyên Theo Báo Hà Nội Mới Văn học kinh điển Anh chinh phục độc giả Việt Nam(Thứ tư, 29/10/2008 01:22:52 PM)
“Đồi thỏ” – thế giới bí ẩn của muông thú dưới cặp mắt quan sát của Richard Adams trong tác phẩm đầu tay, đã ghi đậm dấu ấn đối với văn học Anh và từng xếp thứ hai trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cho dù cái tên tên Richard Adams chưa được nhiều người đọc Việt Nam biết tới, Đồi thỏ (NXB Văn học) vẫn hứa hẹn đầy sức hút sau những thành công vang dội trên nhiều quốc gia tác phẩm này đã đi qua. Cuốn sách dày hơn 500 trang với những chuyến phiêu lưu nối đuôi nhau, với thật nhiều chương sách cùng các câu chuyện nhỏ, khiến Đồi thỏ trở nên dễ đọc với độc giả nhiều lứa tuổi. Giống như các tác phẩm văn học kinh điển khác, Đồi thỏ có thể được giải mã với nhiều cấp độ: như một ngụ ngôn hay như một câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu. Nhà văn người Anh, Richard Adams viết Đồi thỏ trong những năm 60, đây là câu chuyện ông vẫn thường kể cho các con gái nghe trong những chuyến đi dài ngày. Cuốn sách đã vinh dự nhận được huy chương Carnegie và giải thưởng Guardian cho thể loại tiểu thuyết viết cho thiếu nhi năm 1972. Năm 1985, nhà xuất bản Penguin công bố Đồi thỏ đứng thứ hai trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Năm 2003, Đồi thỏ có tên trong danh sách 100 cuốn sách của mọi thời đại cho BBC tổ chức bầu chọn công khai. Năm 2007, tác phẩm tiếp tục được vinh danh trong danh sách 100 cuốn sách giá trị nhất do trang web worldbookday bầu chọn. Và năm 2008, Đồi thỏ đang từng bước chinh phục độc giả Việt Nam với bản trường ca lạ lùng về loài thỏ… Tuyết Minh Theo VnExpress Đồi thỏ(Thứ sáu, 24/10/2008 10:58:14 AM)
Sự pha trộn khéo léo giữa một thiên sử thi hào hùng, một câu chuyện tưởng tượng với thứ ngôn ngữ vô cùng sáng tạo. Sẽ có người không khỏi băn khoăn khi cầm cuốn sách khổ lớn dày hơn 500 trang này trên tay. Có vẻ quá nặng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đối với thể loại sách thiếu nhi. Song đó chính là điều lạ lùng đầu tiên mà nhà văn Anh Richard Adams đem đến cho bạn: một cuốn sách thiếu nhi có thể dày như sách dành cho người lớn. Số lượng trang ngồn ngộn như thế cho phép mở ra nhiều cuộc phiêu lưu nối nhau trong các chương sách được chia nhỏ trong bốn phần: Hành trình, Trên ngọn đồi Watership, Efrafa và Thủ lĩnh Cây Phỉ. Đó là một trong những lý do khiến Đồi thỏ thành công vang dội với bạn đọc mọi lứa tuổi, được nhận Huy chương Carnegie và giải thưởng Guardian cho thể loại tiểu thuyết viết cho thiếu nhi (1972), được nhà xuất bản Penguin công bố là cuốn sách đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất mọi thời đại (1985), có tên trong danh sách 100 cuốn sách của mọi thời đại (2003), 100 cuốn sách giá trị nhất (2007) do BBC và trang web worldbookday bầu chọn. Khi lật giở những trang đầu tiên của Đồi thỏ, bạn đọc đã bước vào chuyến phiêu lưu đầu tiên của bầy thỏ mà đa số là kẻ “vùng ngoài” - từ chỉ cấp bậc của những chú thỏ bình thường trong những năm đầu đời. Thỏ vốn là con vật hiền lành và quá e dè trước mọi thứ xung quanh, song cũng vì thế mà những cuộc phiêu lưu phía trước có sức hút thật đặc biệt. Những đôi tai dài dựng thẳng đứng, những chiếc mũi hồng hếch lên trong gió, thứ mùi đặc trưng của loài… đang mở ra một thế giới, do chính những chú thỏ chiến binh này là nhân vật trung tâm. Cuộc di cư của bầy thỏ trong câu chuyện giống như sự khiêu khích óc tưởng tượng của độc giả với chồng chéo những cuộc phiêu lưu. Vẫn là chúng với đặc tính rụt rè, nhút nhát cố hữu, thói quen sợ tiếng động bất thình lình, sợ những mùi lạ. Nhưng với từng cái tên như Cây Phỉ, Thứ Năm, Tóc Giả, Nồi Đất, Mâm Xôi, Anh Thảo Vàng…, thế giới loài thỏ đầy ắp những cá tính và nhiều nhân vật anh hùng vụt sáng lên trong những thời khắc khó khăn. Từ những chú thỏ non trong đồi thỏ của Chúa Thanh Lương Trà, chúng đã dám dấn thân nơi đất khách quê người, đối đầu với mọi gian nguy, cám dỗ để tìm tới một vùng đất tốt hơn. Và sự đấu tranh giữa thói quen cố hữu và khát khao chinh phục của những chú thỏ chiến binh như Cây Phỉ, Tóc Giả, Nhựa Ruồi… đã dệt nên một bản anh hùng ca về sự sinh tồn, bao gồm cả những khúc tráng ca, những khoảng lặng và cả những do dự trên bước đường tìm kiếm tự do. Chuyến phiêu lưu nối dài không chỉ là cuộc chinh phục của những chú thỏ mang dòng máu chiến binh, nó thể hiện sự khát khao của những con vật tai dài trong tuổi trẻ sung sức của mình, là tình thân thiết giữa bầy đàn và là sức mạnh cộng hưởng làm nên những chiến công ngoài sức tưởng tượng. Có một không gian đồng quê thật êm đềm nhưng với Đồi thỏ, người đọc không khỏi chạnh lòng trong văng vẳng âm thanh kêu cứu của loài vật. Lũ thỏ được miêu tả như những con vật yêu hòa bình và rất đỗi hiền lành, nhấm cỏ, đào hang, sinh con… Những gì được coi là văn minh của thế giới con người luôn khiến chúng sợ hãi và tìm cách lẩn tránh. Hàng rào thép gai với những chiếc bẫy thòng lọng, con đường nhựa đen xì, con đường sắt chạy dài…, tất cả đối nghịch lại với vẻ đẹp của thiên nhiên, chim chóc, côn trùng… trong một góc nhìn tinh tế, đầy chia sẻ của Richard Adams về thế giới xung quanh. Điểm nổi bật của Richard Adams trong Đồi thỏ là sự pha trộn khéo léo giữa một thiên sử thi hào hùng, một câu chuyện tưởng tượng trong một ngôn ngữ vô cùng sáng tạo. Những cuộc phiêu lưu đan xen các câu chuyện huyền thoại do Bồ Công Anh kể về nhân vật El-ahrairah anh hùng mở ra một không gian thoáng rộng cho tác phẩm. Điều này đã phả hơi thở sinh động trong những câu chuyện được kể lại một cách duyên dáng, dường như độc giả có thể cảm nhận cảnh những chú thỏ bỏ trốn làm quen với đám thỏ sang trọng trong cái hang lớn của thủ lĩnh Anh Thảo Vàng thế nào, đầy thấp thỏm khi Tóc Giả đột nhập vào thế giới Efrafa mà không rõ sống chết ra sao, hồi hộp tới thót tim trong khi chiếc thuyền thúng đang đưa bọn thỏ qua sông một cách không định hướng… để rồi có chung một cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu thiên nhiên và loài vật chất chứa trong cuốn sách dày này. Chưa được biết tới nhiều ở Việt Nam nhưng Richard Adams là một tên tuổi lớn trên văn đàn thế giới. Ông theo học lịch sử tại trường Bradfield College và Worcester College ở thành phố Oxford, tham gia Thế chiến thứ hai và đến năm 1948 làm việc cho Ủy ban hành chính công. Sau Đồi thỏ được viết vào những năm 60, ông nghỉ hưu năm 1974 và từ tuổi 54 ông đã dành hoàn toàn cuộc đời mình cho sự nghiệp văn chương với nhiều tác phẩm: Shardik, Những chú chó mang bệnh dịch hạch, Cô gái trong điệu Swing, Maria, Kẻ lữ hành… Hiện Richard Adams sống ở phía Nam nước Anh cùng gia đình. Ông vẫn dành hết niềm đam mê và hứng thú cho văn học Anh, âm nhạc, cờ vua, bia và đáo vạch, tiếng chim hót, những bài dân ca và những chuyến đi dạo nơi đồng quê… Mi Linh Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Đồi Thỏ đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||