Danh Mục | Sách mới phát hành | Sách bán chạy | Sách báo chí giới thiệu | Tin tức
Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
Danh Mục
Hỗ trợ trực tuyến
Nhận bản tin
Email

Đánh giá của khách hàng


Bài Giảng Cuối Cùng - The Last Lecture (Tặng Kèm DVD)

46 người đánh giá về cuốn sách này Đánh giá trung bình của bạn đọc
I love it: 5 star 100% (35 người)
I like it: 4 star 100% (6 người)
It's OK: 3 star 100% (2 người)
I dont's it: 2 star 100% (0 người)
I hate it: 1 star 100% (3 người)
0 out of 5 stars(46 người đánh giá)
Chia sẻ những cảm nhận của bạn về cuốn sách này cho mọi người
Create your own review

 Sắp xếp theo    
99 người trên 100 người có cùng ý kiến này
100% Một cuốn sách hay cho mọi thế hệ
Gởi lúc 09:10:47 ngày 29/10/2009 bởi: CAO QUOC VIET (vietcao) (Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tôi là một sinh viên cao hoc và tương lai tôi cũng muốn trở thành một giảng viên như Anh - Randy Pausch. Khi tìm thấy cuốn sách này trên Vinabook, tôi đã đặt hai cuốn một tặng bạn gái và một cuốn cho em gái nhân ngày 20/10.
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đến cuối chương và nước mắt tôi không ngừng rơi khi đọc những lời Anh nhắn nhủ cuối cùng cho ba đứa con thơ. Tôi khâm phục Anh - một con người quá mạnh mẽ, một người Thầy ưu tú. Tôi ước gì được như Anh - một người đàn ông thực sự, yêu gia đình, yêu nghề, luôn tìm cách giúp sinh viên không ngừng sáng tạo trong học tập nghiên cứu.
Tôi thực sự xúc động lần nữa khi xem đĩa DVD bài giảng. Tôi đã khóc khi Anh nói lời xin lỗi người vợ yêu quí - Jai, Anh thật giản dị khi nói rằng " Anh xin lỗi vì đã không tổ chức được một sinh nhật cuối cùng cho em", tôi đã khóc khi cả hội trường 400 người cùng anh hát tặng Jai bài " Happy birthday to you". Tôi nghĩ, món quà quí nhất mà Anh đã tặng Cô chính là thời gian ít ỏi Anh đã ở bên Cô, cho Cô một quan điểm sống tích cực, một tương lai không có Anh bên cạnh nhưng không vì thế mà bi quan, gục ngã.
Đây thực sự là cuốn sách quí, đáng giá hơn rất nhiều số tiền các bạn bỏ ra. Cám ơn dịch giả Vũ Duy Mẫn, cám ơn Vinabook đã phát hành cuốn sách quí giá này.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
43 người trên 44 người có cùng ý kiến này
100% Không thể không đọc
Gởi lúc 23:17:55 ngày 28/10/2009 bởi: phạm ngọc tuệ (Nova) (Ha Noi, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Cuốn sách "The last lecture" quả thực là một trải nghiệm hết sức quý báu đối với bản thân mình. Khi đặt cuốn sách xuống, mình có cảm giác như mình vừa đi qua một Virtual Reality của Randy Pausch. Có lẽ đó là những gì tinh túy nhất của một đời người được cô đọng lại trong 300 trang sách. Randy đã dạy chúng ta phải biết mơ ước và trên hết, làm sao để thực sự đạt được những mơ ước đó. Dù chỉ có 46 năm hiện hữu trên đời nhưng cuộc đời của tác giả thực sự ý nghĩa, có lẽ đó cũng là điều nhiều người tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình.

Không chỉ có vậy, Randy còn cho chứng ta thấy sự dũng cảm của ông khi phải đối mặt với cái chết, sự thật khắc nghiệt mà ông đùa là "lỗi kỹ thuật". Nếu là người khác thì có lẽ đã suy sụp hoang mang, nhưng Randy đã tận dụng những ngày tháng ít ỏi còn lại của mình một cách thanh thản để chuẩn bị Bài giảng cuối cùng. Bài giảng vẽ lại cuộc đời ông cũng như nó chính là một điều gì đó để lại cho các con ông, sau này chứng sẽ biết cha mình đã sống và yêu thương chúng đến nhường nào.

Có rất nhiều điều để nói về cuốn sách này, nhưng có lẽ mình tâm đắc nhất câu nói của Randy "thời gian là tất cả những gì bạn có...và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn là bạn nghĩ". Vì vậy mọi người phải sống có ước mơ và làm những điều tốt đẹp nhất cho nhau để rồi sau này bạn sẽ nhìn lại cuộc đời mình và mỉm cười mãn nguyện!

Cám ơn Randy, chúc linh hồn anh mãi thanh thản nơi Suối vàng!
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
41 người trên 43 người có cùng ý kiến này
100% Một quyển sách thật sự mang lại điều kỳ diệu
Gởi lúc 12:01:00 ngày 29/10/2009 bởi: Nguyễn Thị Vân (RitaMum) (TP Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
Mình mua 4 quyển "Bài Giảng Cuối Cùng": 3 quyển dành tặng 3 cặp vợ chồng là bạn thân và đồng nghiệp lâu năm và 1 dành cho chính gia đình mình mà chủ yếu cho ông xã mình.

Một tuần sau mình nhận được sự chia sẻ của họ: "Ôi, thật kỳ diệu! Gia đình bọn mình bây giờ thật sự trân trọng những giờ phút ở bên nhau và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Bọn mình đã suy nghỉ lại và không còn bắt con trẻ phải ước mơ niềm ước mơ không phải của chúng. Trái lại bọn mình đã cố gắng lắng nghe xem con trẻ ước mơ điều gì và cố gắng giúp chúng định hình ước mơ và cùng nhau biến nó thành hiện thực."

Và gia đình mình cũng vậy: ông xã mình cũng bắt đầu lắng nghe, lắng nghe để giúp đỡ chứ không phải để can thiệp.

Giấc mơ con trẻ có thể rồi sẽ trở thành hiện thực với sự quan tâm chan hoà của cha mẹ. Và như vậy không phải là hạnh phúc thì là gì hở các bạn?
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
37 người trên 39 người có cùng ý kiến này
100% Một cuốn sách không nên thiếu cho các cặp vợ chồng trẻ
Gởi lúc 07:45:41 ngày 29/10/2009 bởi: Le Phuong Hai (ecd) (Ho Chi Minh, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Cuốn sách, ít nhất, đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về cách chăm sóc và dạy dỗ con cái. Từ đây, chúng tôi hiểu rằng tiếng cười của con trẻ có tác dụng thế nào với sự phát triển của chúng. Và sau này, chắc chắn không phải là tôi muốn các con tôi làm gì, mà làm thế nào đánh thức các ước mơ và hỗ trợ con cái thực hiện các ước mơ đó.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
11 người trên 11 người có cùng ý kiến này
100% Một quyển sách không thể bỏ qua!
Gởi lúc 18:45:16 ngày 29/10/2009 bởi: Huỳnh Quang Nhật Minh (nhatminhhuynhquang) (Hue, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tiêu đề quyển sách đã khiến tôi chú ý và tôi quyết định mua quyển sách này. Đọc xong, tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác về số phận bi thương của một con người tài ba và đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đang từng ngày tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này và tôi nghĩ tôi sẽ phải biết nâng niu trân trọng những gì mà tạo hóa đã ban tặng. Tôi nghĩ quyển sách là một món quà tinh thần rất đặc biệt mà tôi có được. Hãy đọc đi! Rồi bạn sẽ tìm thấy một cảm giác rất đặc biệt về cuộc sống quanh ta.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
11 người trên 12 người có cùng ý kiến này
100% Bài Giảng Cuối Cùng - Chiến thắng số phận
Gởi lúc 11:29:51 ngày 02/11/2009 bởi: Đặng Lê Bảo Quỳnh (chip) (Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
"Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó".
Số phận của Randy đã được định như vậy, không thể thay đổi được. Nhưng Randy đã chọn một phương pháp chơi quá hay để chiến thắng đối thủ lớn nhất của cuộc đời mình. Randy! Ông thực sự vẫn tồn tại trong lòng của mọi người.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
9 người trên 10 người có cùng ý kiến này
100% Sẽ trở lại bục giảng... 1 ngày không xa!
Gởi lúc 10:34:49 ngày 29/10/2009 bởi: Ngô Bảo (ngo.bao) (Ho Chi Minh, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tôi đã bỏ bục giảng vì một lý do hết sức... "ngớ ngẩn". Từng tự hào vì mình sẽ là người ươm mầm ước mơ tuổi thơ cho bọn trẻ (tôi là giáo viên tiểu học), nhưng vì không thể chịu nổi cách làm việc quá máy móc của đồng nghiệp mà trở nên không còn hào hứng, đã chuyển đổi công việc.
Đọc xong "Bài giảng cuối cùng", tôi đã nghĩ khác đi...
Sẽ cố gắng trở lại, để mỗi bài giảng sẽ còn tiếp bài giảng khác, không thể là cuối cùng.
Trân trọng chia sẻ...
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
6 người trên 6 người có cùng ý kiến này
100% Những bài học về cuộc sống thật bổ ích
Gởi lúc 08:53:59 ngày 29/10/2009 bởi: vo van dung (dungdeveloper) (Ho Chi Minh, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Cuốn sách là sự tổng kết lại những kinh nghiệm sống và vượt qua thử thách của Randy Pausch. Mọi thứ ông trải qua đều thật lý thú. Từ những ước mơ nhỏ đến ước mơ lớn. Bất kì 1 ước mơ nào cũng đều gặp trở ngại và bức tường trở ngại ở đó để ngăn cách người thực sư muốn đạt được 1 điều gì đó với những người bình thường còn lại.

Đúc kết lại tất cả các bài học đó là làm sao phải sống cho thật hữu ích và kết quả là các ước mơ sẽ tự nó được thực hiện!
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
6 người trên 6 người có cùng ý kiến này
100% Pausch - một giáo sư, một người cha tuyệt vời
Gởi lúc 13:16:30 ngày 29/10/2009 bởi: Tran Nhu Tung (sms_tnt) (HCM Vietnam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tôi đã đặt mua cuốn sách từ khi chưa phát hành tại VN, và tôi đã không thất vọng về việc đó. Thật tuyệt, cuốn sách đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc khó tả và thật xúc động, đặc biệt với lời kết của Pausch cùng tấm hình 3 đứa con của ông.

Tôi sẽ giới thiệu cuốn sách này cho bạn bè, người thân và những đồng nghiệp của tôi vào buổi họp tới như một lời chia sẻ về những gì cảm nhận được từ cuốn sách, từ Pausch - một giáo sư, một người cha tuyệt vời.

Tùng
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
6 người trên 6 người có cùng ý kiến này
100% Lòng trắc ẩn
Gởi lúc 19:59:23 ngày 30/10/2009 bởi: nguyễn huyền trang (russfan) (Hải dương) - xem tất cả nhận xét của tôi
"Chúng ta không đổi những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó."

Tôi mua cuốn sách này của Randy Pausch chỉ câu nói này nhưng khi thực sự bước vào thế giới của một người sắp chết, thì câu hỏi, lời nói làm tôi day dứt, khíên tôi phải viết những dòng này vì sợ ngày mai, biết đâu mình sẽ đi về một nơi xa nào đó: "Nếu ngày mai phải ra đi, bạn muốn để lại gì"...
Nếu là Randy, tôi không biết mình sẽ phải làm gì khi thời gian còn lại cho mình chỉ còn 3 - 6 tháng.

Tôi thực ấn tượng và cảm phục Randy vì cách ông diễn thuyết trước hơn 400 khách, trước người vợ tuyệt vời của mình. Ông không nói về cái chết, mà ông nói về những ước mơ. Những gì ông đã gặt hái được trong suốt những năm làm nghĩa vụ một con người.
Thật không may, thiên mệnh ngắn ngủi nhưng Randy đã để lại cho hậu thế rất nhiều bài học, rất nhiều ý nghĩa.
Tôi là một cô gái 17 tuổi, nhưng tôi đã có cơ hội được đứng lớp, được giảng bài cho nhiều bạn trẻ. Và tôi hiểu được cảm giác mình sẽ không bao giờ được làm cái điều thiêng liêng ấy nữa. Nhưng Randy Pausch đã thể hiện rõ nhiệt huyết và lòng yêu nghề - qua những cái chống đẩy mà ông tưởng chừng mình sẽ không thể làm được, qua những băng hình rất cụ thể khiến cả hội trường cười vang.
Lắng nghe buổi thuyết trình của Randy, tôi bỡ ngỡ, vì tưởng chừng đây không phải là một người sắp chết, mà là một bản trẻ, một chàng thanh niên đang hừng hực những ước mơ.
Người già thường sống bằng hoài niệm, bằng kỉ niệm là những kí ức đã lên men. Còn người trẻ thì sống bằng ứơc mơ và hoài bão. Randy đã làm được điều đó. Lắng nghe ông, đọc những dòng ông viết là được sống lại thuở bé, được ngẫm nghĩ về những điều đang xảy ra, và lạc quan vững vàng vào tương lai.
Điều nổi bật và làm nên một phong cách Randy đó là sự lạc quan. Sự lạc quan và nụ cười của ông là ấn tượng duy nhất, luôn găm rất sâu vào bán cầu đại não của tôi.
Có thể tôi viết những dòng này là để để có được một trong 10 quyển " Bài giảng cuối cùng" do Vinabook tặng, nhưng hơn hết, tôi muốn có thêm nó, để tặng lại cho những ngừơi bạn, người thân của tôi. Để mang vào cuộc sống của họ, của những người đang lãnh đạm với cuộc đời, đang sống hờ hững và không có ước mơ một chút thần khí của Randy Pausch. Khao khát để thực hiện bằng được ước mơ của mình và một nỗ lực không ngững vào những phút cuối đời. Để họ sống thêm ý nghĩa và có thêm hơn nữa những người biết làm chủ cuộc sống của mình.

"Nếu ngày mai phải ra đi, bạn sẽ để lại gì?"
Mỗi ngày qua đi, mỗi người sẽ lại lắng nghe câu hỏi đó của Randy và tự hỏi xem mình đã làm được gì...

Nó khiến tôi, và tôi tin những người đọc xong nó cũng luôn day dứt và muốn sống thật ý nghĩa hơn. Có thể là sống hộ phần đời còn lại của ông - cùng với Dylan, Logan, Chloe - ba thiên thần - ba người con của Randy...
Bản thân tôi - tôi mất bố từ khi 4 tuổi. Và hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác mất đi một bờ vai săn chắc cho cuộc đời, người nâng cánh những ước mơ bay. Và đến với "Bài giảng cuối cùng" - chúng ta sẽ nhận thấy cảm nhận rất sâu sắc, rất thấu tình của Randy khi biết mình sẽ ra đi và những đứa con thân yêu của mình không bao giờ biết đến hình ảnh người bố của mình thế nào. Trong khi người con trai lớn mới có 6 tuổi.
Randy Pausch khiến người ta phát khóc và nhận thấy sự đồng cảm vô cùng sâu sắc.
"Anh vẫn muốn em biết rằng anh cảm thấy rất sung sướng vì được sống, được ở đây ngày hôm nay, với em. Bất kể nhận được tin gì, anh sẽ không chết khi nghe nó. Anh sẽ không chết ngày hôm sau, hoặc ngày sau đó nữa. Vậy nên hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta đang có một ngày tuyệt đẹp. Và anh muốn em biết rằng mình đang tận hưởng nó."
Đó là cách mà Randy pausch sống nốt phần đời còn lại của mình.
"Bài giảng cuối cùng" khiến tôi, khiến bạn đọc luôn sống trong cảm giác vội vàng và hi vọng. Vội vàng vì thời gian, hi vọng vì định mệnh nghiệt ngã
" NẾU phải chết, thì tôi cũng được an ủi bởi có Alice như một di sản nghề nghiệp"
Điều vượt lên tất cả là niềm tin, niềm hi vọng luôn căng tràn trong trái tim ông, tinh thần lạc quan khiến những người xung quanh ông cảm thấy vô cùng ấm áp... và khiến tất cả những ai đọc những dòng này đều phải rơi nước mắt.

"Bài giảng cuối cùng" của Randy Pausch xứng đáng là một quyển sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như lời tựa của cuốn sách có viết.

Những bạn trẻ, những người đã ước mơ, đang thực hiện ước mơ, và sẽ đạt được được ước mơ hãy ghé đến "Bài giảng cuối cùng". Randy sẽ giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, sống ý nghĩa hơn, và nhiệt huyết hơn với cuộc đời vốn nhiều bất ngờ và lắm nỗi lo. Nhìn nụ cười của ông thôi, cũng đủ khiến người ta thấy thanh thản...

Một lần nữa tôi xin nhắm mắt và cầu nguyện cho Randy Pausch luôn bình an.

" Nếu ngày mai phải ra đi, bạn sẽ để lại gì?"

Nguyễn Huyền Trang.
5A - Ninh Thái - Khu 4 - Thị trấn Ninh Giang - huyện Ninh Giang, tỉnh hải dương.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% Cuon sach cho moi the he
Gởi lúc 09:09:55 ngày 29/10/2009 bởi: nguyenbichhoa (hananguyen) (Ho Chi Minh, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Khi doc cuon sach nay xong toi nhan thay minh da song thieu thon cai gi do tu rat lau roi, va bay gio no dang tro lai. Uoc mo tuoi tho da qua di, uoc mo ma toi chua thuc hien duoc. Toi uoc mo minh se thanh mot hoa si. Cuon sach da khoi day trong toi nhung uoc mo tu thoi tho au. Nhung toi khong biet toi co the thuc hien duoc nua khong. Gio toi da 34 tuoi roi. Nhung toi biet neu toi duoc gap tu tuong cua cuon sach nay som hon, tu nhung luc toi con hoc cap ba va dai hoc co le moi dieu da khac.

Neu toi la nhung nha giao duc. Toi se mua that nhieu cuon sach nay tang cho cac truong Dai hoc, PTTH de cac ban tre co the cham vao no, doc no, va nhan thay gia tri cua nhung uoc mo. Thuc hien no, va dieu do co gia tri voi cuoc song cua ho nhu the nao. Cac ban tre ay cung co the co nhung dinh huong dung dan cho nghe nghiep cua chinh minh. Nhung nghe nghiep ma ho mong uoc, say me khi duoc lam. Co nhu the nhung ket qua, thanh tuu ma ho dat duoc moi thuc su co gia tri voi ho va voi ca cong dong.

Khong phai chi co cac ban tre, neu toi la mot nguoi nao do trong nhung nguoi thay giao, giao su cua cac truong dai hoc hien nay. Toi cung nhan thay nhung thieu vang cua nhiet huyet con nam khuat trong toi, ma da tu lau toi cung mong moi thuc hien. Do la co the thuc hien nhung bai giang cua minh nhu Randy va nhung nguoi thay cua ong. Tu minh dua ra nhung phuong phap giang day ma sinh vien co the hieu, cam nhan va thuc hien. Va khi doc cuon sach nay toi biet minh can phai thay doi.

Neu duoc chung ta - nhung nguoi yeu sach, yeu nhung giac mo, yeu the he tre cua chung ta, cung co the lap quy va mua sach nay tang cho cac thu vien cua cac truong hoc. De cac ban tre cua hom nay va tuong lai co the den voi cuon sach nay va thong hieu tu tuong cua no dung luc ho can.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% Quyển sách có nội dung đầy ý nghĩa
Gởi lúc 09:45:02 ngày 29/10/2009 bởi: Truong Nhien Huong (tumtang) (Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tôi đã khóc khi đọc quyển này.
Nói như thế nào nhỉ, số phận thật là nghiệt ngã với con người này.
Tôi khuyên các bạn hãy đọc quyển sách này trước khi tuyệt vọng.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% Viec Phai Lam
Gởi lúc 11:14:24 ngày 29/10/2009 bởi: Cao Thi kim Chi (Kim Chi) (TP. Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
Se La dieu thieu sot trong doi, khi ban chua doc quyen sach nay
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% Một Cuốn Sách
Gởi lúc 12:01:17 ngày 29/10/2009 bởi: Châu Chí Dũng (Dark_Cntt) (Khánh Hoà, Việt Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Chỉ là một cuốn sách nhưng chứa đựng tất cả những kỉ niệm, những kinh nghiệm sống của một con người bình thường. Một cuốn sách mang tất cả những gì người cha muốn chia sẻ với những đứa con của mình dù cho người cha ấy sắp phải ra đi về một phương trời vô tận. Một cuốn sách nhưng mang đến cho người đọc những suy ngẫm về ước mơ và cuộc sống. Một cuốn sách khiến cho người đọc phải ngậm ngùi bởi một cảm xúc không thể miêu tả được. Chỉ là một cuốn sách nhưng những trải nghiệm của nó mang đến cho ta to lớn hơn bất kì thứ gì có thể mang lại. Chỉ là một cuốn sách!
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% Đáng xem
Gởi lúc 22:40:46 ngày 29/10/2009 bởi: Lê Ngọc Dung (TiNaDollY) (Ho Chi Minh,Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Có thể nói là lúc đầu hơi ngán vì thấy nhập nhằng đầy nghẹt chữ với chữ, nhưng khi đã đọc trang đầu rôi thì ko thể ko lật sang trang kế, ko phải vì hồi hộp li kì như truyện trinh thám hay rạo rực như truyện tình cảm mà là "lặng" để suy nghĩ và tìm thấy mình chạy wa mỗi dòng chữ..
Tôi bị hút vào những câu chuyện và tôi đã nhìn thấy mình và tìm thấy hướng phải đi..
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
5 người trên 6 người có cùng ý kiến này
100% Đây có lẽ là lời di chúc cuối cùng
Gởi lúc 23:42:05 ngày 29/10/2009 bởi: Nguyễn Hoàng Danh (michaeldanh0512) (Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
Tôi đã mua cuốn sách và tôi đã xem DVD của nó. Cảm xúc đầu tiên khi đọc và tìm hiểu về tác giả đã khiến tôi đọc sách.
Cuốn sách đã khiến tôi rất quý.

Tôi quyết định dừng đọc và tặng nó cho người mà tôi yêu quý nhất. Hôm đó lại là siinh nhật của cô ấy.

Tôi không đọc cũng không sao vì tôi cũng hiểu sơ về tâm ý tác giả nhưng tôi mong người mà tôi yêu quý nhất sẽ sống tốt hơn,tự tin hơn cho cuộc sống sắp tới.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 1 phản hồi)
 
5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
100% rất tuyệt
Gởi lúc 19:44:55 ngày 02/11/2009 bởi: Trần Thảo Nguyên (panda) (bà rịa-vũng tàu) - xem tất cả nhận xét của tôi
đây là cuốn sách rất hay, rất ý nghĩa cho mọi người, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, cần nỗ lực hết sức và vươn tới những mong ước của bản thân
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
4 người trên 4 người có cùng ý kiến này
100% Một thái độ sống lạc quan
Gởi lúc 07:16:02 ngày 19/11/2009 bởi: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang (hachi232) (Ho Chi Minh) - xem tất cả nhận xét của tôi
“Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó”
Randy Pausch ( Tác giả quyển sách “Bài giảng cuối cùng”)
Nếu bạn từng tự nhủ, cuộc đời này bất công với mình
Nếu bạn từng cảm thấy, mọi bất hạnh của thế giới đều trút lên đôi vai bạn
Nếu bạn từng suy nghĩ, giá mình có một cuộc đời mới.
Thì bạn đã sai.
Bởi, “Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia”.
Không ai được quyền chọn nơi sinh ra ( và hầu như cũng không được chọn nơi mất đi )
Không ai có thể lường trước những bất trắc của cuộc đời : bệnh tật, tai nạn, mất mát … Có những điều tồi tệ của cuộc sống, đột nhiên một ngày va phải chúng ta. Chúng ta bị tổn thương và đau đớn, dù chẳng ai có lỗi ở đây.
Nhưng, may thay , chúng ta còn có thể, học cách chơi những quân bài
Dù tôi không có một gia đình hạnh phúc, tôi có thể tự tạo cho mình một gia đình hạnh phúc
Dù tôi không được ưa nhìn, tôi có thể học cách chăm sóc vóc dáng và chọn lựa trang phục phù hợp
Dù tôi không thông minh, tôi có thể dùng sự chăm chỉ và lòng ham học hỏi để có được kiến thức
Dù tôi không hoạt bát, tôi có thể dùng sự chân thành để tìm cho mình những người tri kỉ

Dù tôi chỉ còn được sống 3 tháng nữa, tôi sẽ sống như thể đó là 3 tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, để một mai ra đi, cuộc sống sẽ lưu giữ nụ cười của tôi…
Còn bạn thì sao ? Bạn nghĩ gì về những quân bài đã được nhận ? và bạn đã học cách chia nó như thế nào

Quỳnh Trang
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
3 người trên 3 người có cùng ý kiến này
100% Quyển sách này rất có ý nghĩa
Gởi lúc 10:11:01 ngày 23/10/2009 bởi: Nguyễn Thị Thanh Hương (kate) (Ho Chi Minh, Viet Nam) - xem tất cả nhận xét của tôi
Không chỉ đơn giản là một món quà của một người cha để lại cho những đứa con còn quá nhỏ. Quyển sách thật sự là 1 "di sản" có giá trị cổ vũ tinh thần cho rất nhiều người khác.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 
3 người trên 3 người có cùng ý kiến này
100% Bài giảng cuối cùng
Gởi lúc 18:25:03 ngày 28/10/2009 bởi: phung ha tu anh (Phung Ha Tu Anh) (Thai Nguyen) - xem tất cả nhận xét của tôi
Quyển sách rất hay và rất có ý nghĩa. Hy vọng nó sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho người cầm cuốn sách trên tay.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?             
Phản hồi của bạn về đánh giá này (đã có 0 phản hồi)
 

 Sắp xếp theo     
  Giao hang - Thu tien tan noi Bạn có thể thanh toán
với Vinabook bằng:
Visa Credit Card MasterCard American Express Card Paypal Payoo Vietnam Vinapay Được chứng nhận giao dịch an toàn bởi: TrustVn
Quản lý tài khoản
Tạo tài khoản
Đăng nhập
Thay đổi thông tin tài khoản
Quên mật khẩu
Lịch sử mua hàng
Trợ giúp
Quy định sử dụng
Hướng dẫn mua hàng
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Các câu hỏi thường gặp F.A.Qs
Chính sách bảo mật thông tin
Privacy Policy
Giới thiệu
Giới thiệu công ty
Tuyển dụng
Góc báo chí
Chương trình đại lý
Sơ đồ Website
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Lịch sử lướt web
© 2008 - Bản quyền công ty Mekongcom.
119-121 Bàu Cát 3, P.12, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
Tel: 08.39492343 - Fax:08.39492344. Email: sales@vinabook.com
Giấy phép ICP của Bộ Thông Tin và Truyền Thông số 542/GP-CBC