Giới thiệu về nội dung Một cô gái 17 tuổi. Bị xâm hại. Có một đứa con. Và mang trong mình vi rút HIV. Hành trình của Ana thật dài. Ana đã phải thay đổi chỗ ở của mình liên tục và thật khó để cô bé tìm được một nơi an toàn, một chốn yêu thương. Rồi cô gặp một người con trai: Berto, người duy nhất Ana có thể tin tưởng và sẻ chia những bí mật. Sự tin tưởng ấy đã dẫn Ana đến một con đường giúp cô phá vỡ những im lặng bấy lâu nay đang huỷ hoại cô, đưa cô đến những khởi đầu mới, những nỗi đau mới và những hy vọng mới. Jenna Bush đã ghi lại một cách chân thực câu chuyện của Ana. Câu chuyện được viết khi Jenna đang thực tập tại UNICEF. Đây cũng là câu chuyện của rất nhiều em nhỏ khác trên thế giới, những người đang sống bên lề hoặc đã bị đẩy ra khỏi những sự chăm sóc tối thiểu, sự giúp đỡ và giáo dưỡng. Phần cuối của cuốn sách sẽ chia sẻ với bạn những thông tin cần thiết nếu bạn muốn chung tay giúp đỡ, đồng thời cũng bảo vệ bạn và những người khác khỏi những sai lầm do thiếu hiểu biết. Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo Người lao động Hành trình hy vọng (Thứ ba, 25/08/2009 10:39:29 AM)
Hành trình sống kỳ diệu của một đứa trẻ mắc phải căn bệnh thế kỷ ngay khi vừa mới chào đời có cái tiên là Ana đã được con gái của cựu tổng thống G.Bush - Jenna Bush - kể lại trong tác phẩm Chuyện của Ana – một hành trình hy vọng (vừa được NXB Kim Đồng ấn hành). Không cố tình dùng nhiều ngôn từ chạm vào nỗi đau trong tâm hồn của nhân vật, Jenna chừng mực câu chữ và để cho Ana tự trải lòng mình. Những câu chuyện rất ngắn, chỉ là những phân đoạn rời rạc như chính ký ức gãy khúc của Ana nhưng đủ khiến cho người đọc phải dõi theo cùng nhân vật trong hành trình sống với nỗi đau và hy vọng. 3 tuổi, Ana mồ côi mẹ. Ký ức của em về mẹ chỉ nhạt nhòa qua bức ảnh quăn góc, ố màu thời gian. Lớn thêm chút nữa, em cũng không còn bố. Đứa trẻ lớn lên không biết mình bất hạnh, chỉ biết ghi nhớ từng lời bố đã dặn, giữ trong lòng một bí mật lặng câm: Không nói với ai về nguyên nhân cái chết của bố mẹ, không nói với ai rằng trong cơ thể mình có “con virus HIV”. Cuộc đời mồ côi nếm trải thêm một lần nữa sự chai sạn cảm xúc khi vết hằn ô nhục phủ lên số phận mình. 17 tuổi, Ana giữ thêm một bí mật ám ảnh kinh hoàng về cái ngày u ám bị một lão yêu râu xanh xâm hại, mà cô đã nghĩ rằng sẽ mang theo cho đến ngày xuống mồ sâu. Ana đã liên tục thay đổi chỗ ở, giấu kín thân phận mình đi qua những ngày tháng trong cái cảm xúc mất mát đớn đau. Nhưng rồi cuối cùng, cuộc sống cũng đã cho cô tìm được bến bờ hạnh phúc. Ana gặp được một người con trai mà cô có thể chia sẻ tất cả những câu chuyện và những bi kịch cảm xúc của cuộc đời mình. Rồi cô có một đứa con – món quà của thượng đế ban cho cô đã không bị lây nhiễm căn bệnh nghiệt ngã mà ngày xưa cô đã mang từ mẹ. Chỉ cần món quà hoàn hảo của tạo hóa ấy thôi, Ana thấy mình như rẽ sang một ngả đường khác - ở nơi không có khổ đau. Cuộc đời của Ana như những mảnh gốm vỡ ghép lại, chỉ cần chạm vào phía nào thì những mảnh vỡ ấy cũng có thể rơi ra làm trái tim cô bật máu. Chỉ có mảnh gốm cuối cùng ở nơi làm giá đỡ - đứa con bé bỏng - là mang đến cho cô niềm hạnh phúc vô bờ. Dù biết sự sống của mình không thể kéo dài, nhưng Ana đón nhận số phận mình một cách bình thản. Cô nói: “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS mà chúng tôi đang sống cùng nó, từng ngày”. Niềm vui sống của cô như mở ra một hành trình hy vọng cho những phiên bản Ana khác. Jenna khép lại câu chuyện về cô gái bất hạnh Ana ở những trang viết về nụ cười, tràn đầy niềm tin và sự chờ đợi hạnh phúc của Ana. Khi số phận gieo bất hạnh cho một cuộc đời thì cũng chính là gieo niềm tin cho cuộc đời ấy. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, luôn hiện diện những nỗi đau. Con người có thể đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết, của sự tê liệt bào mòn cảm xúc nhưng chỉ cần giữ trong tim mình một ngọn lửa le lói của niềm tin, chắc chắn dưới chân mình luôn có một con đường dẫn về nơi có hạnh phúc. Tiểu Quyên (Nguồn: Báo Người lao động) Theo Báo Hà Nội Mới “Chuyện của Ana” - đích thực một hành trình hy vọng! (Thứ ba, 18/08/2009 10:46:59 AM)
"Chuyện của Ana - Một hành trình hy vọng" ngay từ khi xuất hiện tại Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống George Bush đã trở thành best-seller. Có lẽ ngoài yếu tố "tác giả", cuốn sách thu hút người đọc bởi đã chạm đến một số phận con người cụ thể, nhạy cảm nhất trong xã hội - một thiếu niên với vấn đề toàn cầu: HIV/AIDS. Văn phong giản dị nhưng không kém "chất thơ" và tràn ngập niềm hy vọng… Ngày 15-8, sách chính thức được NXB Kim Đồng ra mắt bạn đọc. Có nhiều yếu tố để nói “Chuyện của Ana” thực là một hành trình hy vọng. Trước hết là bởi niềm hy vọng của nhân vật Ana và tác giả Jenna Bush truyền cho bạn đọc. Jenna gặp Ana khi cô làm bác sĩ nội trú trong chương trình tình nguyện của UNICEF tại châu Mỹ La tinh và vùng Ca-ri-bê và suốt 6 tháng trời cô cùng khám phá, ngạc nhiên, xúc động với hành trình 17 năm sóng gió của Ana. “Chúng tôi hoặc ngồi dưới mái hiên nhà em ngắm ngày trôi qua, hoặc ngồi trong phòng khách chật chội, hay trong quán cà phê để nghe em thuật lại câu chuyện trữ tình đó” - Jenna kể. Một câu chuyện có thực và toàn bộ cuốn sách hơn 250 trang cũng là những trải nghiệm nóng bỏng về một cô bé có HIV ngay từ khi chào đời. Jenna đã cùng Ana dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc của một em bé, một thiếu niên, một cô gái đã qua lễ trưởng thành có HIV, bị xâm hại, mải miết đi tìm chốn yêu thương ra sao. Điều đáng nói là giọng kể không làm cho người đọc “ngột ngạt” vì nỗi sợ hãi, sự đau đớn…, nhưng cũng không lạnh lùng, vô cảm, mà thật sự giản dị và tràn đầy hy vọng. Giống như một đứa trẻ, luôn nhanh chóng bỏ qua những sai lầm của người khác, quên những nỗi đau và nói về tương lai với một niềm hào hứng. Điều thú vị nhất là đọc đến trang cuối mà cuốn sách như chưa khép lại: Ana 17 tuổi, có một con gái nhỏ và tiếp tục viết câu chuyện đời mình với niềm hy vọng về một gia đình mới. Thuộc thể loại “không hư cấu”, “Chuyện của Ana” mang đến niềm hy vọng rõ nét cho cộng đồng người có HIV tại Việt Nam. Ngày ra mắt đã có đại diện 4 CLB người có HIV nhận sách tặng của NXB Kim Đồng. Câu chuyện chân thực này cũng chỉ ra sự may mắn của những người không có HIV và những việc ta có thể làm để đẩy lùi HIV/AIDS nếu ta có một giờ, một ngày, một tuần, một năm dành cho công việc này. “Chuyện của Ana” còn cho thấy Việt Nam có không ít những số phận như Ana hoặc lay động hơn Ana, nhưng cần có nhiều Jenna Bush để đưa những số phận ấy lên trang sách. Có thể hy vọng bằng sự sâu lắng, hấp dẫn của cảm xúc, thể loại văn học tự sự này sẽ góp phần làm phong phú niềm ham mê đọc của công chúng, đặc biệt là hy vọng góp phần lành mạnh hóa môi trường xã hội. Thi Thi (Nguồn: Báo Hà Nội mới) Theo Báo Tuổi trẻ Chuyện của Ana - chuyện của Jenna(Thứ sáu, 14/08/2009 10:51:56 AM)
Ana là cô bé bị phát hiện nhiễm HIV từ khi mới ra đời, sống trong ngôi nhà tăm tối của bà nội và bị người ông dượng lạm dụng tình dục từ khi 4 tuổi. Câu chuyện của Ana không phải là cá biệt trong một xã hội Mỹ Latin còn quá nhiều bất công và bất an. Jenna là đệ nhất tiểu thư của nước Mỹ khi cô chứng kiến và kể lại câu chuyện này. Cô con gái của cựu tổng thống George Bush đã làm việc với vai trò bác sĩ nội trú một thời gian khá dài ở Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF - đủ để tiếp xúc, làm quen, chia sẻ và thấu hiểu với hàng trăm, hàng ngàn số phận như Ana. Jenna Bush đã chọn Ana để kể câu chuyện của mình. Câu chuyện của một thiên kim tiểu thư hiện đại, đồng thời là một bác sĩ với trái tim của một công dân nhân hậu trên con đường đi đến trái tim những bệnh nhân, để rồi phát hiện chính những bệnh nhân ở tận đáy xã hội, tận cùng của khổ sở, nhục nhã, tăm tối cũng chính là những người biết yêu và tôn trọng cuộc sống hơn ai hết. Trong câu chuyện của Jenna, Ana đã phải đi từ đau đớn này đến đau đớn khác, từ kiểu bạo hành này đến kiểu lạm dụng khác, mất mẹ, mất cha, phát hiện cha chết vì lây HIV từ mẹ, còn mẹ và dì lại bị nhiễm HIV từ bố dượng khi bị gã này cưỡng bức. Những sự thật mà không một đứa trẻ nào trên thế giới này muốn phải đối mặt cứ lần lượt phơi bày trong ánh mắt của cô bé mới 4 tuổi. Nhưng Jenna cũng đã rất quyết liệt và tinh tế khi kể về một Ana khác: em vẫn kiên cường sống, lớn lên, yêu thương và sinh một đứa con. Trong suốt 17 năm cho đến khi thành một bà mẹ trẻ, em vẫn chung sống với HIV/AIDS bằng một niềm tin mong manh nhưng dai dẳng: mình sẽ vượt qua, con mình rồi sẽ không mắc bệnh, rồi một tình yêu đẹp lắm sẽ đến... Một thế giới khác, khác xa với cuộc sống hằng ngày của Jenna cứ dần mở ra sống động và chân thực trong những trang sách của cô. Viết một cuốn sách không hư cấu, câu chuyện của Jenna Bush vẫn tràn ngập một thứ văn chương trong trẻo, êm ái, ngọt ngào như lời con trẻ. Vì thế Chuyện của Ana - một hành trình hi vọng dù chỉ là một cuốn truyện nhỏ trong vô vàn những cuốn sách non-fiction (phi hư cấu) về đủ loại đề tài nóng hổi đang thịnh hành vẫn đập vào mắt người đọc - trước tiên là vì tên tác giả, và sau đó lắng lại trong tim - lần này thì vì chính những gì cô trải nghiệm và viết ra. Thu Hà (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ) Theo Báo Thể Thao & Văn Hoá Nhói lòng vì văn của ái nữ cựu tổng thống Bush(Thứ sáu, 14/08/2009 10:43:53 AM)
Ngay ở đầu tập sách nhân vật Ana tự sự: “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS; chúng tôi đang sống cùng nó”. Rõ ràng cô gái đã không chỉ thể hiện một nội lực chống chọi mạnh mẽ mà hơn thế, Ana còn truyền đi thông điệp của niềm hi vọng tới những người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ trên khắp thế giới. Lời tự sự này cũng khiến ta liên tưởng tới tiêu đề của một bộ phim tài liệu “Tôi có đủ sức mạnh” - mô tả cuộc sống của chị Bùi Thị Hạnh, phát sóng trên VTV vào đúng dịp 8/3 năm ngoái, đã làm cảm động nhiều người. Chị Hạnh cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ. Chị đã mất cả chồng và con vì HIV/AIDS nhưng vẫn nghị lực chống chọi, giành quyền được sống. Trở lại Chuyện của Ana. Xuất hiện trong nhiệm kì thứ hai của Tổng thống George Bush tập sách được xem là hiện tượng đặc biệt trên thị trường sách Mỹ. Và Jenna Bush, ái nữ của Tổng thống Bush là tác giả của cuốn sách. Tựa như những mảnh xà cừ lóng lánh, quá khứ và cả tương lai của nhân vật được mô tả chân thực, xúc động qua gần 300 trang sách. An Nhiên (Nguồn: Báo Thể thao và văn hóa) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||