Giới thiệu về nội dung Trích từ báo Tuổi Trẻ: Nóng cùng World Cup, nhà văn chuyên viết cho trẻ thơ Nguyễn Nhật Ánh bất ngờ “bẻ cua” tung ra một quyển sách chỉ toàn nói chuyện đá bóng, từ trong nước đến ngoài nước.
Đó là quyển Chờ xem World Cup ngồi luận giang hồ, với hơn 40 bài bình luận mà theo nhà thơ Cao Vũ Huy Miên là tuy với tính chất tài tử nhưng hết sức tinh tế, duyên dáng lẫn khôi hài, dí dỏm. Khác với truyện thiếu nhi, quyển sách này Nguyễn Nhật Ánh lại dùng bút danh Chu Đình Ngạn. Những câu chuyện về các vấn đề của bóng đá nước nhà cùng các giải bóng đá lớn ở Châu Âu và quốc tế được tác giả thể hiện bằng một giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm quen thuộc mà không kém phần sắc sảo. Mục Lục: Từ Nguyễn Nhật Ánh đến… Chu Đình Ngạn Xem bóng đá trên kênh truyền hình Mễ Khi người Mỹ đá bóng Xưa rồi, diễm! Bóng đá Anh đi tìm chân lý Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên? Bắc Kiều Phong - Nam Mộ Dung Chừng nào liên đoàn hết sổ mũi? Chia tay thế hệ vàng, nhớ lại những ngày kỳ lạ ở Chiang Mai Cái quay búng sẵn trên trời… Bóng đá Tây Ban Nha: Một tinh thần, hai số phận? Có chỗ để mà tin Giang hồ nhị quái Tòa thánh Vatican, cung điện Buckingham và giấc mơ của ông Rafael Benitez Mừng và lo Hiểm địa Old Trafford Trường hợp đội tuyển Úc hay là số phận hẩm hiu của một châu lục Bốn mươi sáu năm hay hơn nữa? Bóng đá Việt Nam có thể thắng Thái Lan? Tôi không muốn tin Chuyện nghề Sự thất trận của Liverpool hay là tác hại của “Quỳ hoa bảo điển” Hội chợ phù hoa Đừng ghét Trà My nhé! Ở Stamford Bridge có một chiếc xe ủi Chờ xem World Cúp, ngồi luận giang hồ Everton và Charlton: Những người không chịu tránh voi Năm con chó, ai sẽ lên voi? Còn ai bẻ kiếm bên trời? Phi thuyền ba khoang: Những trớ trêu của số phận Vũ khúc Barcelona: Ba lê trên mặt ruộng Giang hồ ta chỉ giang hồ vật Khi các đại gia quay lại Những giấc mơ con Túy quyền Chuyện về chiếc tàu ngầm và các chú ngựa Tôi dứt khoát không làm thủ môn Thiên tài xấu xí Ronaldinho sẽ bị treo giò vĩnh viễn? Paris có gì lạ không em? Tâm trạng Mourinho “Nếu anh bắn vào tiền đạo đối phương bằng súng lục…” Khi ông Rijkaard dùng tới máy khoan bốn mũi Phụ lục Song cước đại hiệp Chu Đình Ngạn - Thể thao như một đam mê Báo chí giới thiệu Theo Báo SGGP Kế Toán - Đường Vào Nghề(Thứ hai, 26/03/2007 12:00:00 AM)
“Đường vào nghề”: Là bộ sách hướng nghiệp dành cho bạn đọc trẻ để định hướng công việc trong tương lai. Bộ sách được thể hiện theo từng ngành nghề riêng biệt như: Kinh doanh nhà hàng, Kinh doanh khách sạn, Công nghệ thực phẩm, PR, Kiến trúc sư, Điện ảnh, Phát thanh truyền hình, Bưu chính viễn thông… Đường vào nghề đem đến cho bạn đọc kiến thức vừa khái quát vừa cụ thể đối với chuyên ngành mình lựa chọn. Điểm đặc biệt của bộ sách là cập nhật một số ngành mới như PR… tạo được điểm nhấn thú vị. Đây là một trong những công việc đang được các bạn trẻ quan tâm. Đường vào nghề cung cấp cho bạn nhiều thông tin quan trọng và thiết thực, giúp các bạn đưa ra một quyết định đúng đắn và chín chắn khi lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. DUNG THÙY Theo Báo Tuổi trẻ Chờ Xem World Cup Ngồi Luận Giang Hồ(Thứ sáu, 16/06/2006 12:00:00 AM)
TT - Nóng cùng World Cup, nhà văn chuyên viết cho trẻ thơ Nguyễn Nhật Ánh bất ngờ “bẻ cua” tung ra một quyển sách chỉ toàn nói chuyện đá bóng, từ trong nước đến ngoài nước. Đó là quyển Chờ xem World Cup ngồi luận giang hồ, với hơn 40 bài bình luận mà theo nhà thơ Cao Vũ Huy Miên là "tuy với tính chất tài tử nhưng hết sức tinh tế, duyên dáng lẫn khôi hài, dí dỏm". Khác với truyện thiếu nhi, quyển sách này Nguyễn Nhật Ánh lại dùng bút danh Chu Đình Ngạn. Theo Báo Tuổi Trẻ 07/06/2006 H.CH Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Chờ Xem World Cup Ngồi Luận Giang Hồ đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||