Cuộc đời chằng phải thường cũng chằng phải vô thường, như một dòng chảy quyện với thời gian, luân chuyển liên tục. Vậy nên, ta phải có ý thức trách nhiệm với cả một dòng đời:Ta sống cho ta hôm nay là tiếp tục của dòng đời hôm qua, và cho dòng đời ngày mai, mặc dù ngày mai ra sao ta chưa thể biết. Ta hình thành cuộc sống của ngày mai bằng hành vi đạo đức hôm nay. Vẫn biết cuộc đời là thế, Trần Nhân Tông vẫn dấn thân, thể hiện trọn vẹn dòng chảy của cuộc đời. Trong dòng đời, Ngài hiện tướng xuất gia, đem lợi lạc cho Tổ quốc, đồng bào và mở ra cho Phật giáo một con đường thênh thang đến Vô Thượng Bồ Đề.

Trân trọng giới thiệu.