Giới thiệu về nội dung Sinead – cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn, sở hữu một thân hình tuyệt mỹ cùng một vẻ đẹp quyến rũ. Marina – cô gái bốc lửa, gợi cảm, được mệnh danh là Marilyn Monroe của trường đại học Thời trang Trung tâm. Frankie – cô gái có cặp chân dài với tư chất của một người mẫu sáng giá ẩn sau mỗi tính cách trong sáng và nhút nhát. … Cả ba đều là sinh viên năm nhất của trường Thời trang Trung tâm và cùng sống trong một ngôi nhà tại quảng trường Walgrave. Ngay trong học kỳ đầu tiên, họ đã phải đối đầu với rất nhiều đồ án thiết kế “khó xơi”, rồi cả với các chàng trai. Mà anh chàng quyến rũ nhất trường lại ở ngay bên cạnh. Làm thế nào để vượt qua những ngày đầu tiên “ngớ ngẩn” trong trường? Và làm thể nào để lọt vào mắt xanh của các chàng trai vốn chẳng dễ cưa cẩm? “… Chấm dứt bữa tiêc. Frankie mò vào bếp và uống hàng lít nước, nhìn đống lon bia rỗng lăn lốc dưới sàn, rồi vớt hai miếng cam ra khỏi thau rượu trái cây đã cạn. Chúng có mùi vodka và mùi trái việt quất. Ngon tuyệt. Nhưng cô đã mềm nhĩn cả người. Phải đi ngủ thôi. Tốt hơn hãy khoá cửa lại. Kiểm tra sau vườn trước đã, để bảo đảm mình không nhốt ai ngoài trời. ‘Tối hù’, cô làu bàu, vấp phải chân cầu thang. ‘Ối, may phước là mình kiểm tra’. Có một cặp ngoài này, trốn ra hôn hít dưới ánh trăng. Một cô đầm đỏ, và một chàng áo thun sậm, quá mải mê việc mình nên chả để ý gì đến Frankie. Frankie lồm cồm đứng dậy và khẽ đằng hắng. Cô gái giật bắn người khỏi vòng tay chàng trai… Ài chà, lại một cặp nữa đang dính chặt trong vòng tay nhau! Gì thế này? Thế giới là một tiệc hôn dài bất tận à? Frankie lắc đầu kinh hãi…” Mời bạn đón đọc. Báo chí giới thiệu Theo Báo SGGP Bộ ba tiểu thuyết: Câu chuyện thời trang(Thứ bảy, 07/03/2009 08:49:38 AM)
Nhà văn nữ Jenny Oldfield, tác giả của nhiều đầu sách bán chạy dành cho giới trẻ - được báo chí và giới xuất bản Anh xếp vào hàng “nhà văn triệu bản”, dưới bút danh Jasmine Oliver giới thiệu đến độc giả trẻ bộ ba câu chuyện đặc sắc với bối cảnh là thế giới thời trang, và câu chuyện được kể xoay quanh ba cô gái trẻ đang bước đầu dấn thân vào thế giới đó. Marina, Frankie và Sinead là ba cô gái có tính cách, sở thích, tuổi tác khác nhau: Marina thần tượng Marilyn Monroe, bản thân cô cũng là một “quả bom gợi cảm” làm nhiều chàng chết mê chết mệt, sở thích của cô là viết blog về thời trang và thiết kế những trang phục hoài cổ. Frankie hồn nhiên, nhí nhảnh, tóc đen và chân dài, lúc nào trông cũng như vừa mới ra khỏi sàn diễn, thường xuyên cúp học đi diễn thời trang kiếm tiền; đam mê lớn nhất của cô là thiết kế đồ nữ trang lập dị, táo bạo. Sinead khó tính, luôn được các nhà thiết kế quan tâm để mắt tới, một phần nhờ mối quan hệ rộng rãi của bà mẹ. Ba cô gái học chung một trường thiết kế thời trang, cùng phải hàng ngày “đối mặt” với cô giáo khó tính và thầy giáo đồng tính, cùng bận rộn xử lý những rắc rối tình cảm. Qua từng tập truyện, độc giả sẽ say mê theo dõi hành trình không mấy suôn sẻ của họ để trở thành một nhà thiết kế, chứng kiến họ đối mặt với những biến cố gia đình, công việc, những lúc hiểu lầm, giận hờn nhau vì trót… thương thương nhớ nhớ bạn trai của nhau, tóm lại là tất tần tật những gì có thể xảy ra với những cô gái trẻ trong một môi trường nhiều phù phiếm như thời trang. Những câu chuyện được kể trong bộ truyện thú vị này sẽ rất hấp dẫn bạn đọc - đặc biệt là độc giả nữ và với những ai đam mê ngành thiết kế thời trang. Bằng giọng kể nhẹ nhàng, pha chút hài hước đáng yêu, Câu chuyện thời trang vén cho chúng ta thấy hậu trường của ngành thời trang rất trung thực, đầy tình người, không phải chỉ toàn những ganh đua dữ dằn hay tệ nạn như định kiến. Nhà văn không dùng những miêu tả màu mè, phóng đại, mà dường như chỉ đơn giản kể lại những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của ba cô gái vật lộn và trăn trở để nuôi dưỡng đam mê của mình. Chỉ cần thế, những câu chuyện đã đủ hấp dẫn, sinh động như một chương trình truyền hình thực tế. Khánh Duy (Nguồn: Báo SGGP) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Câu Chuyện Thời Trang - Những Cô Nàng Gucci đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||