Công chúa Lọ Lem mồ côi mẹ từ rất sớm. Cha nàng lấy phải người mẹ kế độc ác. Bà ta và hai cô con gái riêng bắt Lọ Lem làm việc tối ngày như người hầu kẻ hạ khiến khắp mình cô lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn. Công chúa Lọ Lem chăm chỉ và lương thiện được sự giúp đỡ của bà tiên, đã trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, thần bí tham gia vào vũ hội của hoàng tử. Nhưng phép thuật thì chỉ có thể duy trì đến trước 12h đêm, khi cô vội vàng rời khỏi buổi dạ tiệc, cô đã đánh rơi một chiếc giầy thủy tinh. Hoàng tử đã bị cô công chúa thần bí này hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên nên Hoàng tử công bố: "Ai đi vừa chiếc giầy thủy tinh này thì người đó sẽ là vợ ta". Cuối cùng, hoàng tử đã tìm được nàng công chúa thần bí - Nàng chính là cô gái Lọ Lem lương thiện và xinh đẹp!
Mời các em đón đọc.