Media reviews
Giới thiệu về nội dung Vẫn bầu không khí thần tiên, vẫn những nhân vật từng khiến ta ám ảnh... Nhưng đến "Bùa mê", mạch truyện và nhân vật đã vận động lên một bước cao hơn. Laurel trở về tiên giới Avalon để học cách pha chế tiên dược như một tiên nữ Mùa thu đích thực. Tại nơi đây, cô được Tamani đưa đi khắp cõi Avalon, giảng giải những điều cô chưa hiểu về giống loài mình. Cõi tiên, cũng như Tamani, giống như một thứ bùa mê, lại một lần nữa mê hoặc Laurel. Nhưng, khi trở về thế giới của con người, Laurel có David - chàng trai luôn hiểu cô muốn gì, sát cánh bên cô trong những hiểm nguy, còn bố mẹ đã nuôi dưỡng cô kể từ khi còn tí xíu bị bỏ bên thềm cửa... Laurel không có quyền lựa chọn và cũng không còn thời gian mà lựa chọn...Mối đe dọa của loài quỷ khổng lồ đang treo lên đầu tất cả mọi người. Vận mệnh của Avalon đã trở nên nguy nan hơn bao giờ hết. Những tiên nam siết chặt vòng canh gác. Laurel không còn bước lùi nữa... Trải qua bao hiểm nguy, cô đã biết mình muốn gì, yêu điều gì hơn và dũng cảm chọn lựa, dẫu rằng chưa hẳn sự lựa chọn đó đã làm trái tim cô thanh thản... Mời bạn đón đọc.
Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Bùa Mê trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo VnExpress Bùa mê, nỗ lực thoát khỏi định mệnh(Thứ ba, 12/10/2010 08:46:23 AM)
Không đơn giản là cuộc chiến thiện - ác kéo dài hàng thế kỷ giữa loài tiên và loài quỷ khổng lồ, cuộc chiến trong tâm hồn mỗi con người giờ trở nên dai dẳng và nhức nhối hơn. Thế giới thần tiên lôi cuốn Laurel bởi vẻ mê đắm hoàn hảo toát ra từ cánh cổng vàng thần kỳ cho đến hương thơm cây cỏ ngất ngây, từ những thứ tiên dược nhiệm màu cho đến những lễ hội rực rỡ với hoa thơm trái ngọt, với tiếng nhạc du dương và chén rượu tiên say lòng... Và ở đó có chàng tiên nam Tamani nữa... Nhưng bên cô còn có David - chàng trai luôn hiểu cô muốn gì, sát cánh bên cô trong những hiểm nguy, còn có bố mẹ đã nuôi dưỡng cô kể từ khi cô còn tí xíu bị bỏ bên thềm cửa. Tập sách mang tên Bùa mê, nhưng thông điệp của nó không phải là một thứ yêu thuật hay phép tiên nào cả. Đó chỉ là những đam mê đôi khi vượt quá lý trí của con người. Nó dẫn dắt người ta ngày càng dấn sâu vào những ảo ảnh của hạnh phúc, để rồi khi phải trải qua những gian nguy, khi mà không còn quyền lựa chọn giữa hai chàng trai hay hai thế giới nữa, và khi tất cả chỉ còn lại sống hay chết, tồn tại hay diệt vong, thì con người mới hiểu được mình muốn gì hơn, yêu gì hơn. B. T (Vnexpress.net) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Bùa Mê đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||