Giới thiệu về nội dung Rồi một chiều nào đó anh về Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không?” “Biết gì?” “Biết là con thương mẹ không?” Bông hồng cài áo gửi gắm một tấm lòng thiết tha, một món quà chứa đựng sự biết ơn mà những người làm con dành cho cha mẹ. Không chỉ trong ngày lễ Vu Lan mà bất cứ lúc nào, cũng hãy nhớ đến các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình với họ. Mời bạn đón đọc Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Bông Hồng Cài Áo - Tặng Kèm Đĩa CD trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo SGTT Bông hồng cài áo(Thứ ba, 01/09/2009 09:08:21 AM)
Năm 1962, khi đi nghỉ hè cùng với các sinh viên tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey Hoa Kỳ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết một đoản văn và gửi cho đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn. Đoản văn xúc động đến mức các bạn trong đoàn đã chép tay thành 300 bản để chia sẻ với những người mà họ yêu thương. Từ sự kiện chép tay đoản văn và cách tặng thật trân trọng cùng với những đoá hồng đỏ thắm, rất nhiều người đã yêu cuốn sách Bông hồng cài áo từ khi nó chưa được xuất bản. Đến năm 1964, cuốn sách được nhà xuất bản Lá Bối (Sài Gòn) ấn hành, tái bản nhiều lần sau đó và được dịch ra tám ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. Cuốn sách phát hành nhân mùa Vu lan 2009 N.V.N (Nguồn: Báo SGTT) Theo Báo Thanh Niên "Bông hồng cài áo" (Chủ nhật, 30/08/2009 09:04:52 AM)
Năm 1962, khi đi nghỉ hè cùng với các sinh viên tại Camp Ockanickon ở Medford - bang New Jersey (Mỹ), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết đoản văn này, gửi cho đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn. Đoản văn gây xúc động đến mức các sinh viên đã chép tay thành 300 bản để gửi đi khắp nơi, cho những người mà họ yêu thương. Năm 1964, sách được Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành, liên tục được tái bản nhiều lần sau đó và được dịch ra 8 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. Sau 50 năm, cuốn sách đã trở thành biểu tượng cho tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Tặng cho cha mẹ Bông hồng cài áo, chính là gửi đến cha mẹ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc của những đứa con. Tình yêu thương, có khi chỉ là vô ngôn, có khi lại là một vật phẩm nhỏ bé, như cuốn sách này. Bông hồng cài áo là món quà đầy ý nghĩa mà con cái dành cho cha mẹ, không chỉ trong ngày lễ Vu lan... T.Đ (Nguồn: Báo Thanh niên) Theo Báo Người lao động bông hồng cài áo(Thứ sáu, 28/08/2009 09:59:50 AM)
Bông hồng cài áo, tác phẩm của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa được NXB Thanh Niên và Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành nhân mùa Vu lan 2009. Cuốn sách là những đoạn văn xúc động thể hiện tình yêu thương, một sự tri ân chân thành và thiết tha của con cái dành cho cha mẹ. Tác phẩm đã được viết cách đây 50 năm, trong một dịp tác giả đi nghỉ hè cùng với các sinh viên Việt Nam tại tiểu bang New Jersey - Hoa Kỳ. Sách cũng đã được dịch ra 8 ngôn ngữ khác trên thế giới. T. Hiệp – T.Q (Nguồn: Báo Người lao động) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Bông Hồng Cài Áo - Tặng Kèm Đĩa CD đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||