Giới thiệu về nội dung Helen và Chris đang học năm cuối bậc Trung học. Đến tháng Mười, Helen sẽ vào trường Cao đẳng Âm nhạc còn Chris thì vào Đại học. Giờ đây, tháng Mười lại là thời điểm mà con của họ chào đời. Tuyệt vọng vì đánh mất Helen, Chris chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến đứa bé. Nhưng Helen, trong nỗi cô đơn vì bị gia đình cô lập và cấm đoán, đã hướng về mầm sống đang hình thành trong bụng mình mà cô gọi là Bé Không Tên, và trút hết mọi tâm tình sâu kín vào những trang thư gửi Bé. Dẫu thế nào, Helen và Chris đều phải tìm ra giải pháp cho tương lai của họ - trọn đời bên nhau hay mỗi người một ngã… Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Bé Không Tên Của Mẹ trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo SGTT Bé Không Tên của mẹ(Thứ hai, 13/07/2009 08:30:13 AM)
Kết quả của mối tình giữa đôi bạn học năm cuối phổ thông Chris và Helen là một đứa trẻ. Những dự định về tương lai của họ có thể đã đóng lại. Chris cũng nhận ra mình chưa đủ chuẩn bị để làm một người cha, một người chồng. Cuốn sách là nhật ký của người mẹ 16 tuổi viết cho đứa bé trong bụng mình (Nobody — Bé Không Tên) sắp chào đời và những xáo động trong tâm trạng chàng trai đứng trước chọn lựa trách nhiệm và hướng đi sự nghiệp. Mọi sự dàn xếp chi li, mọi toan tính của hai người trẻ cũng không thể tránh được một cái kết bỏ lửng, nhiều ngẫm ngợi, xót xa. Tác phẩm của Berlie Doherty, đoạt giải văn chương Carnegie Medal (Anh) do Trần Hữu Kham dịch. N.V (Nguồn: Báo SGTT) Theo Báo SGGP chuyện bố mẹ vị thành niên(Thứ ba, 09/06/2009 02:14:32 PM)
Bé không tên của mẹ được dịch và xuất bản giữa bối cảnh đầy tính thời sự đó. Sách là tác phẩm mới nhất của nhà văn Anh Berlie Doherty, người chuyên viết cho độc giả trẻ, cuốn sách từng đoạt giải thưởng Camegie Medal, một giải thưởng văn học uy tín của Anh. Nội dung của sách xoay quanh hai cô cậu Chris và Helen vừa bước vào lứa tuổi 15-16. Cả hai yêu nhau, một tình yêu tuổi mới lớn mà theo kiểu ngày nay hay gọi là tình yêu tuổi teen. Đến đây thì câu chuyện vẫn bình thường, mọi sự chỉ thay đổi khi vào một ngày nọ, sau một lúc buông thả trong cảm xúc tình yêu thăng hoa, Helen đột nhiên phát hiện ra, cô đã có thai. Tất cả đột nhiên thay đổi, hai cô cậu còn chất đầy nhà đồ chơi cùng búp bê bỗng bất chợt thấy mình đứng trước ngưỡng cửa trở thành bố, mẹ. Áp lực của trách nhiệm đã khiến cuộc sống của cả hai thay đổi. Helen bắt đầu viết thư cho đứa con trong bụng với mở đầu luôn luôn là Dear Nobody (Bé không tên). Cả cuốn sách đã thể hiện những tâm trạng từ hoảng hốt, phẫn uất, muốn vứt bỏ đến chịu đựng, yêu thương và cuối cùng là chấp nhận, một sự chấp nhận khó khăn. Như chính nhân vật Chris đã nhắc đến cuối sách: “Ta chưa sẵn sàng để làm cha hay làm chồng nàng. Ta chưa sẵn sàng để làm chủ bản thân mình”. Tân Tường (Nguồn: Báo SGGP) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Bé Không Tên Của Mẹ đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||