13 người trên 17 người có cùng ý kiến này
Truyện này không kém gì Twilight, lãng mạn pha chút bí ẩn. Những ai đã từng yêu thích Twilight thì không nên bỏ qua truyện này.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
12 người trên 20 người có cùng ý kiến này
Thật tình mà nói tôi thấy cuốn này không nên so sánh với Twilight , đó sẽ là 1 sự so sánh khập khiễng. Twilight là se-ri nói về ma cà rồng, Evermore thì không phải (nói về người bất tử ^^)
Truyện có một mở đầu rất tốt, nhân vật được xây dựng rất rõ ràng, nội dung căn bản rất khá. Truyện còn đề cập đến những vấn đề thực tế, những tình cảm khác ngoài tình yêu nam nữ...
Tuy nhiên, gần phân nửa sau của cuốn truyện quả thật không hay, gây cho tôi cảm giác "hời hợt, chưa đủ sâu sắc". Cái cách tác giả giải quyết những vấn đề quan trọng trong truyện khiến cho tôi thấy có chút gì đó...ngớ ngẩn. Vài chương trước, truyện còn đề cập chút ít tới vấn đề tình dục, thì ở chương kết, tác giả giải quyết nhân vật phản diện theo kiểu truyện thiếu nhi.
Tôi không bàn về những chi tiết tôi cảm giác thừa (đây là vấn đề của tác giả, tôi không có quyền), nhưng với tư cách đọc giả tôi cảm thấy còn thiếu khá nhiều tình tiết. Rốt cuộc khi đọc xong hơn 400 trang của cuốn sách, tôi cảm giác nam chính yêu nữ chính khồng phải vì tính cách kiếp này của cô ta, mà chỉ là do theo đuổi một bóng hình qua nhiều kiếp luân hồi. Theo tôi nghĩ nên viết thêm chục trang về tình yêu của họ ở kiếp đầu tiên... Bên cạnh đó, còn bài học dành cho những nhân vật phản cảm khác thì sao, còn kết quả của một số nhân vật phụ khác thì sao?????
Tóm lại tôi cảm thấy rất tiếc. Rõ ràng tác phẩm đã có một mở đầu rất hay, một nội dung thu hút nhưng phần kết thúc thật sự lúng túng...
Dù nói vậy, nhưng quyển sách vẫn rất bắt mắt. Bìa đẹp, giấy tốt, chữ nghĩa rõ ràng và không có sai sót chính tả (đánh giá cao khâu in ấn và biên tập ^^)
Đây là nhận xét mang tính cá nhân. Nếu thích bạn vẫn có thể tìm đọc
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?