Giới thiệu về nội dung Bản năng (The Eighth Day) kể lại câu chuyện cảm động của một phụ nữ với đứa bé mà cô đã bắt cóc. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985. Kiwako Nonomiya suy sụp vì bị người tình bắt phá thai và bỏ rơi. Một buổi sáng, cô lẻn vào nhà của vợ chồng người tình, không hề nghĩ đến hậu quả, bế đứa con 6 tháng tuổi của họ ra đi. Kiwako yêu thương đứa bé hơn tất thảy, dù đó không phải là con ruột của cô. Cô đặt tên cho đứa bé là Kaoru. Không thiếu tiền nhưng sợ bị người ta giành lại Kaoru, Kiwako chuyển chỗ ở liên tục. Để trốn tránh cảnh sát, cô chọn cách tham gia một tổ chức tín ngưỡng lạ lùng, cách biệt với thế giới bên ngoài, có tên Gia đình Thiên thần. Dần dần, Kaoru đã trở thành một bé gái dễ thương, xinh xắn. Phần hai câu chuyện xoay quanh Kaoru lúc đã quay về đoàn tụ với gia đình. Trong khi tìm lại quá khứ, cô dần nhận ra cuộc đời mình đang diễn ra theo bước của người phụ nữ đã bắt cóc cô. Nhà văn Kakuta nói, đó là cách nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh, kể cả cách người Nhật nghĩ về tình mẹ con trong cuộc sống đầy áp lực của phụ nữ thời nay. Sau đây là bài phỏng vấn nhà văn do First News dịch từ Reuters. Mời bạn đón đọc. Báo chí giới thiệu Theo Báo SGTT Bản năng(Thứ tư, 28/09/2011 09:05:28 AM)
Tình cảm nảy sinh giữa cô và đứa con nuôi bắt cóc kéo dài mãi về sau, ngay cả khi đứa trẻ được trả về gia đình. 20 năm sau, đứa trẻ đã là một cô gái, liệu cô có nhìn thấy người mẹ nuôi năm xưa là một người đàn bà xấu xa nhất trên đời như người đời và chính gia đình cô thị phi? Cuốn tiểu thuyết cảm động, có thể khiến bạn rơi nước mắt của nữ văn sĩ Nhật Mitsuyo Kukata. (Thục Nhi, Song Thu dịch, First News & NXB Trẻ, 2011, 375 trang, 88.000 đồng) NV Theo VietnamNet Tiểu thuyết không phải chỗ để phán xét con người(Thứ tư, 17/08/2011 10:01:15 AM)
Người phụ nữ ấy, Kiwako Nonomiya, suy sụp vì người tình. Đó là một người đàn ông đã có vợ, thuyết phục cô phá thai, sau đó lảng tránh, quên lời hứa hẹn sẽ ly hôn với vợ. Sau khi người tình cùng vợ ra ngoài, Kiwako lẻn vào nhà ngắm đứa con vừa được sáu tháng tuổi của họ. Chỉ một ánh nhìn và một cái chạm khẽ, tất cả đã thay đổi. Không hề nghĩ đến hậu quả, Kiwako bế đứa bé đi. Dù không phải con ruột nhưng Kiwako yêu thương đứa bé hơn cả những gì mình có. Với số tiền lớn trong tài khoản, Kiwako không lo lắng chuyện tiền bạc để nuôi nấng đứa bé mà mình đã đặt tên là Kaoru. Điều khiến cô lo nhất là mình có thể bị bắt và để vuột mất Kaoru khỏi vòng tay. Để giấu tung tích, cô liên tục nói dối với mọi người về đứa trẻ và cả bản thân. Kiwako chuyển chỗ ở liên tục, gặp bao điều kỳ lạ trong thời gian nuôi nấng Kaoru... Nhờ những tờ báo, tạp chí cũ, Erina vẫn biết được toàn bộ câu chuyện. Cô không nguôi day dứt về thân phận của mình. Quá khứ không thôi ám ảnh cô. Quá khứ giờ đây dường như lặp lại thêm lần nữa... Nhà văn Mitsuyo Kakuta đã viết cuốn tiểu thuyết này từ câu chuyện thương tâm có thật ở Nhật Bản: một nữ thư ký đột nhập vào nhà người tình và phóng hỏa đốt cháy rụi căn phòng nơi hai đứa trẻ con của người tình đang ngủ. "Tại sao cô ấy giết những đứa trẻ khi mà ông bố mới chính là người gây ra lỗi lầm. Hai đứa trẻ vô tội. Cô ấy không còn cách nào khác hay sao?", nhà văn tự hỏi. Tuy nhiên, Mitsuyo Kakuta chia sẻ: "Tiểu thuyết không phải chỗ để phán xét con người. Khi đặt bút viết, tôi không nghĩ đến chuyện ai có lỗi hay ai là nạn nhân. Khi chuyện xảy ra, không phải tất cả lầm lỗi thuộc về một người mà mọi thứ đều chồng chất lên nhau, có mối quan hệ chồng chéo với nhau". "Những cuốn sách tôi viết không nhất thiết phải có anh hùng. Là người cầm bút, tôi không hứng thú với những nhân vật như vậy. Họ mạnh mẽ, và vì vậy, họ có thể tự sống ổn. Tiểu thuyết nên hướng đến những kẻ yếu, và đó là điều mà tôi muốn thể hiện trong tác phẩm của mình", tác giả của hơn 30 tiểu thuyết và tập truyện ngắn khẳng định quan điểm cầm bút của mình. "Bản năng" được Thục Nhi - Song Thu biên dịch từ cuốn "The Eighth Day" đoạt giải văn chương Chuo Koron của tác giả Mitsuyo Kakuta. Khanh Nguyễn Theo phunuonline.com.vn Bản năng(Thứ tư, 10/08/2011 01:05:56 PM)
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985. Kiwako Nonomiya suy sụp vì sự phản bội của người tình - một người đàn ông đã có vợ. Anh thuyết phục cô phá thai và không thực hiện lời hứa sẽ ly hôn với vợ. Một buổi sáng, sau khi người tình ra ngoài cùng vợ, Kiwako lẻn vào nhà ngắm đứa con vừa được sáu tháng tuổi của họ. Không hề nghĩ đến hậu quả, Kiwako bế đứa bé đi. Không phải con ruột nhưng Kiwako yêu thương đứa bé hơn tất thảy những gì mình có. Cô đặt tên cho bé là Kaoru. Với số tiền kếch xù trong tài khoản, Kiwako không e ngại về vấn đề tiền bạc. Điều khiến cô lo lắng là bị bắt giữ và mất Kaoru. Để giấu tung tích, cô liên tục nói dối tất cả mọi người về đứa trẻ và cả bản thân. Kiwako chuyển chỗ ở liên tục, cô gặp bao điều kỳ lạ trong thời gian nuôi nấng Kaoru. Kiwako tham gia một tổ chức tín ngưỡng lạ lùng có tên Gia đình Thiên thần, để trốn sự truy lùng của cảnh sát. Những năm tháng sống ở đó là khoảng thời gian Kiwako thấy thư thả nhất, còn Kaoru trở thành một bé gái dễ thương, xinh xắn. Nhưng bi kịch đã xảy ra... Kiwako và Kaoru bị chia cách. Và phần hai câu chuyện bắt đầu khi Kaoru trưởng thành. Cô bé không ngừng day dứt với thân phận của mình. Tác giả Mitsuyo Kakuta sinh tại Yokohama, Nhật Bản. Cô tốt nghiệp đại học Waseda, chuyên ngành sáng tác văn học. The Eighth Day (Bản Năng) của Mitsuyo đã đạt Giải văn chương Chuo Koron. Cô còn là tác giả của tác phẩm Woman on the Other Shore, từng đạt giải Naoki cùng hơn 30 tiểu thuyết và tuyển tập truyện ngắn khác. Xuân Nguyên Theo VnExpress Sách về tình mẹ của nhà văn Nhật ra mắt ở VN(Thứ tư, 10/08/2011 01:02:51 PM)
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985. Kiwako Nonomiya suy sụp vì người tình, một người đàn ông đã có vợ, thuyết phục cô phá thai, sau đó lảng tránh và bội bạc lời hứa hẹn sẽ ly hôn với vợ. Một buổi sáng, sau khi người tình cùng vợ ra ngoài, Kiwako lẻn vào nhà ngắm đứa con vừa được sáu tháng tuổi của họ. Nhưng chỉ một ánh nhìn và một cái chạm khẽ, tất cả đã thay đổi. Không hề nghĩ đến hậu quả, Kiwako bế đứa bé đi. Dù không phải con ruột nhưng Kiwako yêu thương đứa bé hơn tất thảy những gì mình có. Cô đặt tên cho đứa bé là Kaoru. Với số tiền kếch xù trong tài khoản, Kiwako không e ngại về vấn đề tiền bạc. Điều khiến cô lo lắng là bị bắt giữ và để vuột mất Kaoru khỏi vòng tay mình. Để giấu tung tích, cô liên tục nói dối mọi người về đứa trẻ và cả bản thân. Kiwako chuyển chỗ ở liên tục, gặp bao điều kỳ lạ trong thời gian nuôi nấng Kaoru. Và Kiwako đã chọn cách tham gia một tổ chức tín ngưỡng lạ lùng, kỳ bí, cách biệt với thế giới bên ngoài, có tên Gia đình Thiên thần, để trốn sự truy lùng của cảnh sát. Những năm tháng sống ở đó là khoảng thời gian Kiwako thấy thư thả, không còn lo trốn chạy và Kaoru đã trở thành một bé gái dễ thương, xinh xắn. Nhưng bi kịch đã xảy ra. Kiwako và Kaoru bị chia cách, và phần hai câu chuyện bắt đầu. Kaoru, đứa trẻ bị bắt cóc, giờ là Erina, đã lớn lên thành một thiếu nữ 20 tuổi sống tự lập. Ký ức của Erina về thời thơ ấu cùng Kiwako chỉ còn lại vài hình ảnh nhạt nhòa, tuy nhiên, cô vẫn biết được toàn bộ câu chuyện nhờ vào báo và tạp chí cũ. Erina không ngừng day dứt với thân phận của mình và quá khứ không thôi ám ảnh cô. Quá khứ giờ đây dường như lặp lại thêm lần nữa. "Bản năng" do First News biên dịch. Hiện phát hành tại nhà sách trên toàn quốc. Tác giả Mitsuyo Kakuta sinh tại Yokohama, Nhật Bản. Cô tốt nghiệp Đại học Waseda chuyên ngành sáng tác văn học. Cuốn Ngày thứ tám của Mitsuyo đoạt giải văn chương Chuo Koron. Cô còn là tác giả của cuốn Woman on the Other Shore, đoạt giải Naoki, cùng hơn 30 tiểu thuyết và tuyển tập truyện ngắn. Chi Mai Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Bản Năng đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||