Media reviews
Giới thiệu về nội dung "Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó." - Randy Pausch Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) có chương trình mang tên "Bài giảng Cuối cùng" để mỗi năm, một giáo sư được mời thuyết trình bài giảng cuối cùng của mình cho sinh viên. Đó là một truyền thống tuyệt vời, qua đó người giảng như rút hết tinh túy của mình để truyền lại lần cuối và người nghe có một khoảnh khắc để suy ngẫm về những gì ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời và sự nghiệp của vị giáo sư đó. Ngày 18 tháng 9 năm 2007, giáo sư tin học Randy Pausch, đã thực hiện bài giảng cuối cùng của mình trước 400 khán giả tại Đại học Carnegie Mellon. Vào thời điểm đó, ông biết rằng ông đã bị ung thư tụy và chỉ còn sống khoảng 3 đến 6 tháng nữa. Vợ ông không muốn ông phí thời gian cho việc chuẩn bị bài giảng, bởi nó sẽ choán hết mọi thứ và lấy đi những giây phút cuối cùng của ông bên người thân. Nhưng Randy chấp nhận thử thách, vì đó là cơ hội cuối cùng để ông làm một điều thật sự có ý nghĩa cho các con trước khi đi xa. Trên bục giảng vào ngày hôm ấy, Randy trẻ trung, vui tươi, đầy sức sống và khỏe khoắn trong chiếc áo thun đeo huy hiệu Imagineer của Walt Disney, thực hiện bài tập hít đất và sôi nổi nói về những ước mơ. Bài thuyết trình của Randy, "Thật Sự Đạt Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ", là những triết lý nhẹ nhàng nhưng thâm thúy về cuộc sống. Nó cuốn hút như chính con người ông. Thay vì nói về bệnh tật và cái chết, bài thuyết trình nói về sự sống, về việc thực hiện những ước mơ của chính mình, và tạo điều kiện cho những người khác thực hiện ước mơ. Ông đã sống thực từng ngày như đó sẽ là ngày cuối cùng còn tồn tại. Đối với ông, đạt được những ước mơ là được sống cuộc đời của chính mình. Hãy sống đúng đắn, ta sẽ đạt được ước mơ và nhớ đừng bao giờ từ bỏ. Cuộc đời của Randy chính là minh chứng hùng hồn cho những gì mà ông đúc kết. Bài giảng này đã nhanh chóng lan truyền trên Youtube với hơn 10 triệu lượt truy cập. (http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo ). Trên các trang web, blog tràn ngập những lời chia sẻ động viên Randy, trong đó có cả thư của tổng thống Bush từ nhà Trắng : "Tôi vô cùng xúc động trước cuộc chiến dũng cảm của anh với căn bệnh ung thư. Câu chuyện phi thường của anh đã nâng đỡ cho hàng triệu con tim nước Mỹ." (George W. Bush) Mời bạn tham khảo thêm thông tin về cuốn sách này tai website: www.baigiangcuoicung.com Có những cuốn sách khi đọc có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta, thì cuốn sách "Bài giảng cuối cùng" là một trong những cuốn sách này. Nếu bạn muốn mua nó, hãy mua 2 cuốn, một dành để đọc, cuốn còn lại hãy dành tặng cho người bạn yêu thương nhất. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Bài Giảng Cuối Cùng - The Last Lecture (Tặng Kèm DVD) trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo Báo Lao Động “Bài giảng cuối cùng” – tự truyện của Randy Pausch(Thứ ba, 02/03/2010 02:13:35 PM)
Được Camegie Melon mời giảng trong chương trình "Bài giảng cuối cùng" khi đang mắc bệnh ung thư, Randy Pausch (GS Đại học Carmegie Mellon) không nói về bất hạnh, về những ước mơ còn dang dở, mà nhấn mạnh giá trị của sự sống, khuyến khích mọi người hãy luôn phấn đấu vì những mơ ước. Khi còn quá ít thời gian để sống - mà ông lại muốn dành nhiều nhất cho các con, trong 53 lần đạp đạp xe, Randy đã trò chuyện với Jeffrey Zaslow qua điện thoại di động để Jeffrey giúp ông hoàn thành cuốn sách này với chủ đề: "Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó". NXB Trẻ và Youbooks liên kết ấn hành - 2009. L.N.G (Nguồn: Báo Lao động) Theo VnExpress 'Bài giảng cuối cùng' trân trọng khoảnh khắc sống(Thứ tư, 28/10/2009 08:56:59 AM)
Khi biết chỉ tồn tại được vài tháng trên đời do bệnh ung thư tụy, giáo sư Mỹ Randy Pausch lên bục giảng trình bày lần cuối kinh nghiệm sống của ông. Cuốn tự truyện ông viết trước khi ra đi ở tuổi 47 gây xúc động mạnh mẽ. Theo thông lệ ở nhiều đại học Mỹ, các giáo sư được yêu cầu nói lên những thất bại và những gì có ý nghĩa nhất cuộc đời họ trước cử tọa. Bài giảng này xem như là thông điệp cuối cùng của đời người với câu hỏi day dứt: Nếu ngày mai bạn qua đời thì bạn muốn để lại điều gì? Giáo sư Randy Pausch vốn là giáo sư bộ môn Khoa học Máy tính, Tương tác Người - Máy và bộ môn Thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon. Từ 1988 đến 1997, ông dạy tại Đại học Virginia. Là một nhà giáo và nhà nghiên cứu nhận được nhiều giải thưởng, ông đã cộng tác với Adobe, Google, Electronic Arts (EA), Walt Disney Imagineering và khởi xướng đề án Alice... Bên người vợ xinh đẹp cùng ba con khỏe khoắn, những tưởng cuộc đời của vị giáo sư uy tín sẽ trôi qua êm đềm như bao mái ấm gia đình khác. Nhưng một ngày, Randy Pausch được chẩn đoán có 10 khối u trong gan và đang mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Quyết liệt chống trả với bệnh tật, thậm chí chấp nhận những đợt hóa trị với liều cực mạnh mong kéo dài thời gian sống bên người thân yêu, nhưng cuối cùng, Randy Pausch chấp nhận đối diện với thực tế, sự hiện diện của ông trên cuộc đời chỉ tính bằng ngày. "Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó". Đó là quan niệm về sự đương đầu nghịch cảnh mà Randy Pausch nêu trong cuốn sách của mình. Biết rằng sự sầu não chẳng thể mang lại điều tốt lành cho vợ con, đồng thời muốn gia đình sống dễ dàng hơn sau khi vắng bóng mình, Randy Pausch quyết định đăng ký tham gia thuyết trình bày giảng cuối cùng tại Đại học Carnegie Mellon, xem đây là lời chào ông dành cho sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt nhất là "di sản" của người cha để lại cho ba con thơ. Chủ đề bài giảng của giáo sư Pausch là "Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ". Từ cảm hứng của buổi thuyết trình này, ông viết cuốn tự truyện Bài giảng cuối cùng. Cuốn sách thể hiện hình ảnh đầy trách nhiệm của một người thày, một người bạn, một người chồng và người cha. Được viết với giọng kể vừa trầm tĩnh, vừa hóm hỉnh và sâu lắng, những ký ức riêng chung của vị giáo sư đan hòa trên từng câu chữ có thể khiến người đọc rơi nước mắt vì cảm thông cho hoàn cảnh đặc biệt và có thể bật cười vì triết lý sống quý báu được gói ghém vào các câu chuyện ngắn gọn. Là người đang dần lìa xa cuộc đời, Randy Pausch cho thấy một sự lạc quan tuyệt đối khi ông hiểu rằng, dù ra đi vĩnh viễn, ông vẫn để lại được cho ba con nghệ thuật sống đáng trân trọng mà ông rút tỉa từ 46 năm đời mình. Bài học mà vị giáo sư quá cố gửi lại bắt nguồn từ cảm hứng của Walt Disney: "Nếu bạn dám ước mơ điều gì, bạn sẽ có thể thực hiện được điều đó". Qua cuốn tự truyện, Randy Pausch cho thấy, ông là người may mắn khi đã sống và thực hiện được những giấc mơ thời thơ bé của chính ông. Thoại Hà (Nguồn: Báo Vnexpress) Theo Báo Người lao động Ý nghĩa mỗi phút giây được sống (Thứ ba, 27/10/2009 08:39:34 AM)
"Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó" - câu nói của giáo sư Randy Pausch trong bài giảng cuối cùng của ông như đã trở thành một chân lý. Người thầy của Trường Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã mang đến một bài giảng có sức sống vượt ra khỏi khuôn khổ nhà trường để đến với công chúng toàn thế giới. Và bài giảng xúc động, chân tình và đầy ý nghĩa đã được kết tinh lại thành những trang sách có sức lan tỏa đến hàng triệu trái tim người đọc. Bài giảng cuối cùng (The Last Lecture, bản tiếng Việt do dịch giả Vũ Duy Mẫn chuyển ngữ, Youbooks và NXB Trẻ ấn hành) đã được thế hệ trẻ khắp thế giới kể nhau nghe như một hình tượng đẹp về người thầy, về giá trị nhân văn cao cả của cuộc sống. Bài giảng của người thầy đã cận kề với cái chết không nói gì về sự ra đi, mà lại là những câu chuyện hài hước, dí dỏm để đúc kết những chân lý sống. Trên bục giảng, Randy như vắt hết những tinh túy, những điều ý nghĩa nhất của cuộc đời mình để truyền lại cho học trò. "Hãy nắm bắt từ phút giây mình đang sống, vì thời gian là tất cả những gì bạn có. Đến một ngày bạn sẽ thấy rằng bạn có ít thời gian hơn bạn nghĩ" - một lời khuyên thiết tha tận đáy lòng của một người sắp từ bỏ cuộc đời đã khiến mọi người nhận thức được sự quý báu đến vô cùng của thời gian, thấm thía được ý nghĩa của cuộc sống trong từng phút giây. Randy Pausch đã kịp viết lại bài giảng của mình trước khi ông qua đời ở tuổi 47 vào giữa năm 2008 vì bệnh ung thư. Tác phẩm này đã được dịch ra 35 thứ tiếng và tác giả cuốn sách đã được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2007. Tiểu Quyên (Nguồn: Báo Người Lao động) Theo Tuần Việt Nam "Bài giảng cuối cùng" - Khát vọng nở hoa trên cái chết(Thứ hai, 26/10/2009 09:35:45 AM)
Những bài học từ một cuộc đời thật, rất dung dị như của Randy Pausch trong cuốn "Bài giảng cuối cùng" vô cùng quý giá... Hy vọng bạn đọc Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, sẽ tìm thấy những điều thú vị và bổ ích làm cho cuộc sống phong phú, tích cực và ý nghĩa hơn. Để chọn tiêu đề và nội dung cho bài giảng cuối cùng của mình, Pausch đã trăn trở, ông muốn một điều gì đó thật đặc thù. Hẳn trong tình trạng bệnh tình như ông, nhiều người có thể trông đợi bài thuyết trình là về cái chết, nhưng ông quyết định, nó phải là về sự sống. Rồi ngay tại phòng đợi khám bệnh tại bệnh viện, ông thấy rất chính xác: "Tất cả những gì tôi đạt được, những gì tôi yêu quý, đều bắt nguồn từ những ước mơ và những mục đích mà tôi đã có khi còn là một đứa trẻ thơ... Và trên đường đời, tôi đã đạt được hầu như tất cả những ước mơ và mục đích đó. Cái độc đáo của tôi, tôi thấy, đã tới từ sự đặc biệt của tất cả các ước mơ - từ cực kỳ có ý nghĩa tới khá kỳ quặc - nó đã xác định bốn mươi sáu năm của đời tôi. Ngồi đó, tôi biết mặc dù bị ung thư, tôi vẫn là người may mắn bởi đã được sống qua những ước mơ. Và tôi đạt được những ước mơ, phần lớn, là nhờ những gì tôi được dạy dỗ bởi những con người thật đặc biệt. Nếu tôi có thể kể câu chuyện của mình với cảm xúc mạnh mẽ, bài giảng của tôi sẽ giúp những người khác cũng tìm được con đường để hoàn thành những ước mơ của họ". Thật vô cùng ấn tượng với cách đặt vấn đề của Pausch. Cuộc đời của ta phải được định hình bởi các ước mơ. Ta đạt được các ước mơ bởi có những con người thật đặc biệt giúp ta. Và đến lượt ta, hãy giúp những người khác cũng đạt được những ước mơ của họ. Những bài học từ một cuộc đời thật, rất dung dị như của Randy Pausch trong cuốn Bài giảng cuối cùng là vô cùng quý giá. Nếu như nhiều bạn đọc từ nhiều nước trên thế giới bày tỏ cuốn sách đã làm thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của họ một cách tích cực, thì cũng hy vọng bạn đọc Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, sẽ tìm thấy những điều thú vị và bổ ích làm cho cuộc sống phong phú hơn, tích cực và ý nghĩa hơn. Khi đọc và dịch cuốn sách, tôi thấy rất tự nhiên, nhẹ nhàng, như hiểu được rất rõ những gì Pausch muốn truyền đạt trong từng câu chữ. Tôi đã tới Đại học Carnegie Mellon, đi dạo trong khuôn viên của trường, thăm khoa Tin học, ghé qua phòng thí nghiệm mang tên Randy Pausch, và nhìn ngắm chiếc cầu mang tên ông đang được thi công tại trường. Và khi bắt tay vào dịch, tôi đã ước mơ đưa nó đến được với nhiều bạn đọc Việt Nam. Cám ơn những người thân, cám ơn bạn bè, cám ơn VinaBook đã tạo điều kiện để hôm nay ước mơ đó trở thành hiện thực. Vũ Duy Mẫn (Nguồn: Báo Tuần Việt Nam) Theo Báo Thể Thao & Văn Hoá Tự truyện của Randy Pausch tới Việt Nam(Thứ hai, 12/10/2009 08:58:49 AM)
"Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó."_ Randy Pausch Đã có nhiều giáo sư thực hiện các bài thuyết trình mang tựa đề "Bài Giảng Cuối Cùng" và xem đây là cơ hội cuối để suy ngẫm về những điều được xem là có ý nghĩa nhất đối với họ. Và trong khi họ thuyết trình, cử tọa cũng day dứt với cùng câu hỏi: Có thể truyền đạt những thông điệp gì nếu đây là cơ hội cuối cùng của ta? Nếu ngày mai phải ra đi, ta muốn để lại gì? Khi được mời thuyết trình một bài giảng như vậy, Randy Pausch không cần phải hình dung đó sẽ là buổi thuyết trình cuối cùng của mình, bởi ông vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trên bục giảng ngày hôm ấy, trước 400 giáo sư và sinh viên Đại học Carnegie Mellon, Randy trẻ trung, vui tươi, đầy sức sống và khỏe khoắn trong chiếc áo thun đeo huy hiệu Imagineer của Walt Disney, thực hiện bài tập hít đất và sôi nổi nói về những ước mơ. Bài giảng của ông - "Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ" - không nói về cái chết, mà về việc vượt qua các trở ngại, về việc giúp những người khác biến ước mơ thành sự thật, về việc tận dụng từng phút giây trong cuộc đời (bởi "thời gian là tất cả những gì bạn có... và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn là bạn nghĩ"). Đó là đúc kết những gì mà Randy tâm đắc. Đó chính là cuộc sống. Trong cuốn sách này, Randy Pausch đã kết hợp sự hài hước, sự cuốn hút và trí thông minh để làm cho bài giảng của mình trở thành một hiện tượng và tạo một hình ảnh khó phai mờ. Đây sẽ là cuốn sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài giảng của Randy đã nhanh chóng lan truyền trên Youtube với hơn 10 triệu lượt truy cập. Trên các trang web, blog tràn ngập những lời chia sẻ động viên Randy, trong đó có cả thư của tổng thống Bush từ nhà Trắng: "Tôi vô cùng xúc động trước cuộc chiến dũng cảm của anh với căn bệnh ung thư. Câu chuyện phi thường của anh đã nâng đỡ cho hàng triệu con tim nước Mỹ." (George W. Bush) Khi đoạn video "Bài giảng Cuối cùng" được phát rộng rãi trên các trang web thì quyển sách cùng tên của ông cũng trở thành quyển sách bán chạy nhất trên Amazon và New York Times.Quyển sách đã được dịch ra 35 thứ tiếng, tính đến thời điểm này nó đã có mặt trong danh sách best seller của tờ New York Times 76 tuần liên tục. Tại Việt Nam, cuốn tự truyện Bài Giảng Cuối Cùng của Randy Pausch sẽ được phát hành vào ngày 15/10 tới với giá 58.000 đồng. Bản dịch tiếng Việt do Youbooks thực hiện và xuất bản theo thỏa thuận liên kết xuất bản với NXB Hyperion. TT (Nguồn: Báo Thể thao và văn hóa) Theo Báo Sức trẻ Việt Nam Bài Giảng Cuối Cùng: Best seller của tờ New York Times 76 tuần liên tục (Chủ nhật, 11/10/2009 09:03:07 AM)
"Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó."_ Randy Pausch Đã có nhiều giáo sư thực hiện các bài thuyết trình mang tựa đề "Bài Giảng Cuối Cùng" và xem đây là cơ hội cuối để suy ngẫm về những điều được xem là có ý nghĩa nhất đối với họ. Và trong khi họ thuyết trình, cử tọa cũng day dứt với cùng câu hỏi: Có thể truyền đạt những thông điệp gì nếu đây là cơ hội cuối cùng của ta? Nếu ngày mai phải ra đi, ta muốn để lại gì? Khi được mời thuyết trình một bài giảng như vậy, Randy Pausch không cần phải hình dung đó sẽ là buổi thuyết trình cuối cùng của mình, bởi ông vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trên bục giảng ngày hôm ấy, trước 400 giáo sư và sinh viên Đại học Carnegie Mellon, Randy trẻ trung, vui tươi, đầy sức sống và khỏe khoắn trong chiếc áo thun đeo huy hiệu Imagineer của Walt Disney, thực hiện bài tập hít đất và sôi nổi nói về những ước mơ. Bài giảng của ông - "Thật Sự Đạt Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ" - không nói về cái chết, mà về việc vượt qua các trở ngại, về việc giúp những người khác biến ước mơ thành sự thật, về việc tận dụng từng phút giây trong cuộc đời (bởi "thời gian là tất cả những gì bạn có... và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn là bạn nghĩ"). Đó là đúc kết những gì mà Randy tâm đắc. Đó chính là cuộc sống. Trong cuốn sách này, Randy Pausch đã kết hợp sự hài hước, sự cuốn hút và trí thông minh để làm cho bài giảng của mình trở thành một hiện tượng và tạo một hình ảnh khó phai mờ. Đây sẽ là cuốn sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trên các trang web, blog tràn ngập những lời chia sẻ động viên Randy, trong đó có cả thư của tổng thống Bush từ nhà Trắng : "Tôi vô cùng xúc động trước cuộc chiến dũng cảm của anh với căn bệnh ung thư. Câu chuyện phi thường của anh đã nâng đỡ cho hàng triệu con tim nước Mỹ." (George W. Bush ) Khi đoạn video "Bài giảng Cuối cùng" được phát rộng rãi trên các trang web thì quyển sách cùng tên của ông cũng trở thành quyển sách bán chạy nhất trên Amazon và New York Times. Quyển sách đã được dịch ra 35 thứ tiếng , tính đến thời điểm này nó đã có mặt trong danh sách best seller của tờ New York Times 76 tuần liên tục. Khôi Nguyên (Nguồn: Báo Sức trẻ Việt Nam) Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Bài Giảng Cuối Cùng - The Last Lecture (Tặng Kèm DVD) đến mọi người
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||