34 người trên 34 người có cùng ý kiến này
Cực kỳ hấp dẫn, một kiểu truyện cổ tích thời hiện đại với nhân vật nam ko chê vào đâu được Gởi lúc 13:57:31 ngày 10/03/2011 bởi: An (An) (Ha Noi) - xem tất cả nhận xét của tôi Lâu lắm rồi mình mới đọc 1 cuốn lãng mạn, sâu sắc, thông minh và cuốn hút như cuốn này.
Chết mê chết mệt nhân vật nam chính chàng Matt. Đẹp trai, tài giỏi, cuốn hút, mạnh mẽ, quyết liệt trong mọi tình huống và trong mọi chuyện. Trời ơi ngoài đời kiếm đâu ra anh như vậy nhỉ, hihi.
Mcnaught đã viết lên một thiên truyện cổ tich thời hiện đại thật tuyệt vời với kết thúc như mơ. Các đoạn đối thoại, cách xử lý tình huống... rất thông minh và hấp dẫn. Cám ơn Macnaught!
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
12 người trên 12 người có cùng ý kiến này
Được người iu tặng cho cuốn này mình đã rất tò mò và giở ra đọc ngay. Chàng Matt trong truyện cực kỳ cuốn hút, không phải bởi vẻ bề ngoài rắn rỏi hay nam tính mà ở sự thông minh, tính quyết đoán, và sự can đảm, bất chấp trở ngại để đến với Mer. Chuyện tình yêu của Matt và Mer cũng rất đặc biệt, nhiều đoạn đọc mà mình phát crazy theo diễn biến câu chuyên. Nó mang lại cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 11 tuần yêu thực sự để lại cho mình rất nhiều ấn tượng...
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?
7 người trên 7 người có cùng ý kiến này
Một quyển sách thích hợp cho những ai sắp yêu, hay đã không còn tin vào tình yêu. Bạn sẽ lại thấy tràn đầy hy vọng để tiếp tục tin tưởng và tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.
Hai nhân vật chính, Meredith và Matt đều là những người có cá tính mạnh mẽ. Họ đã đứng lên, mạnh mẽ, quyết tâm hơn sau khi trải qua những đau đớn tưởng không thể nào vượt qua. Meredith phải một mình trải qua nỗi đau mất con, bị bỏ rơi, bị lừa dối. Matt trải qua những tháng ngày cùng cực trong rừng sâu tìm những giếng dầu, chua chát nghĩ Meredith đã bỏ đi đứa con để trở lại với cuộc sống hào hoa vốn có.
Sau 11 năm, họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc sang trọng, mỗi người đều mang hào quang rực rỡ của thành công và danh vọng. Matt, sau 11 năm ôm hận, lần đầu tiên gặp lại Meredith, mọi thù hằn trong anh tan biến. Anh nhận ra 11 năm trước cô còn quá non nớt, quá trẻ để từ bỏ mơ ước, sinh con và chờ đợi vô vọng. Nhưng với Meredith, nỗi đau chôn giấu bị đánh thức.
Họ trở thành những kẻ đối đầu nhau trong cuộc chiến thương trường. Bao nhớ nhung, thương yêu, thù hận hòa lẫn cùng nhau, người này tìm cách đánh bại người kia không chút khoan nhượng, để rồi cuối cùng họ nhận ra chính mình.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?